1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã thực sự mệt & phải khò khò thật sớm. Chỉ định lên nghỉ 1 chút rùi xuống nhà xem bài. Ai dè khò khò lun. Làm mẹ phải lên treo mùng với tắt đèn. hì hì..
    Sáng nay dậy thật sớm. Hứng khởi đi làm.... Vừa nt xin nghỉ tối nay , khì khì.... Lại ham chơi roài. Thôi, mai bù cũng OK muh...khì khì.. Mà cũng ko phải ham chơi, tại có bạn ra chơi muh...phải quậy tưng bừng cho zui chứ nhỉ. ^^
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mai là 30/4 (spam để treo cờ tổ quốc lên thôi)
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Về lại SG rồi,mệt mỏi quá,ước gì hôm nay được nghỉ thêm 1 ngày nữa để lấy lại sức.
    Rãnh rỗi rồi upload vài tấm hình chơi,Vinpearland đẹp lắm,ko biết khi nào ĐN mình mới làm du lịch như Nha Trang.
    Chạnh lòng quá!
    Chúc bà con một ngày mới vui vẻ! ... và luôn nhớ đến Minh,một thành viên đẹp trai nhất box ĐN
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 02/05/2007
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm một nhỏ bạn lên ....xe "bông" về nhà chồng...
    Trưa ni, hi vọng gặp được pakon lớp 12 quỷ sứ í.
    ......
    .......
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sau 7 ngày vật vả với Miền Tây Tui thấy yêu Miền Trung hơn. Hihihi mấy cái gọi là danh lam thắng cảnh Miền Tây xem hổng vào đâu so với Miền Trung hihihi. Chỉ được cái trái cây nhiều nên ăn thỏa thích. Nhãn đầu mùa gọt như giọt nói con gái Huế tê tê tê quá đi mất. Trái cây nhiều vô kể chỉ tội xa quá không mang về cho bà con được hehehe. Mệt thì cũng mệt, vui thì cũng vui . Nhưng tâm đắt là ăn được một số loại không đuu=ngj hàng ở miền Trung : củ ấu nè, chuối luột nè, trái thanh trà của người Khơ Me nè, đặt biệt là trái thốt nốt ăn ngot thật . Thôi ko kể nữa chớ ko có thăng bóp cổ Mình quá.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    đúng là dân Hội An,nởm,xưa như trái đất!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 2 cha con ko hiểu ý nhau..Nổi nóng...Gru.
    Mà sao mình hay thiệt...Nóng lúc đó, giận lúc đó. Xong. Hết. H thấy bình thường...chiện nhỏ. Cái gì cũng giải quyết được hết. khà khà.... É, mà chắc từ giờ trở đi phải luôn mang theo cái gương....Lúc nào mà quạu lên là lấy ra soi liền...haha...Soi là thấy gúm là hết dám quạu...ặc ặc...Chài, mà nghĩ ngu chi quạu...nếp nhăn mau xuất hiện...
    Làm việc thôi. Hnay Mẹ về roài...khoẻ re. KO còn phải ăn bún + nước tương như hum wa nữa... Thương Ba Mẹ quá đi mất..
  8. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    sáng nay muốn chửi thề ghê gớm. đã lâu rồi chẳng hề nói mấy chữ Denmark cả thế mà sáng nay phai F*** mới hả giận được. Mr. smith về phép rồi thì cái thằng VK này làm phách đổ dồn công việc cho mình. chán dễ sợ đúng la cuộc đời đi làm culi thì suốt đời bị những nổi nhục. Cái điệu này chắc quit qúa. chán ghê cũng vì miếng cơm ngon manh áo đồ hiệu mà đành chấp nhận.
    viết ra tí ti hình như cũng đỡ tức thì phải. vui trở lại rồi. bây giờ nghỉ đi ăn cái gì dây nhỉ. có lẽ tí nữa ra HT ngắm người qua lại. biết đâu tình cờ em đi ngang....
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ...vẫn như hôm nào.Lần nào cũng thế.Chẳng khác đi được.Nhưng dường như đâu đó có cái gì mới hơn , vui hơn....Phải thế chăng? Hôm qua nói chuyện với ông mà xúc động quá...Lần đầu tiên được ông khen và tự hào.Chán ghê.Lớn to đầu rồi mới được.Trước giờ chẳng làm được cái gì, chỉ gây phiền toái cho mọi người thôi.Bây giờ cũng vậy mà.Nhưng có cái để tự hào hơn.Lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc vì đó là tự bàn tay mình làm nên.Chờ đợi , học bao năm để mong có được ngày làm công việc hàng yêu thích.Nhìn -ngắm KQ của mình -hạnh phúc đâu ở xa nhỉ.Chà ,cần phải cố gắng hơn nữa rồi.Còn bao việc , bao kế hoạch ở phía trước mà vẫn chưa thực hiện xong....Nhưng một điều chắc chắn là sẽ thực hiện cho bằng được cho dù có bao lâu đi chăng nữa.Khởi đầu sự nghiệp vậy là cũng được rùi.
    Cố lên nữa nào.....
    Lại bắt đầu vào tháng thức đêm và chạy như điên ....Nhưng ko sao...sẽ hoàn thành kế hoạch sớm để có những ngày nghỉ vui vẻ !
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đã thế
    xin người cố cười!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này