1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix hix..mình không khoẻ trong người mà bị mấy người này ngĩ ngợi linh tinh.Ghét thiệt á
    Mới đi ăn un no say về..hehhe..mắc cừ ..cái mẹt chỉ giỏi đi bắt nẹt ngư khác
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix hix..mình không khoẻ trong người mà bị mấy người này ngĩ ngợi linh tinh.Ghét thiệt á
    Mới đi ăn un no say về..hehhe..mắc cừ ..cái mẹt chỉ giỏi đi bắt nẹt ngư khác
  3. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni đi làm, thấy trên bàn có vài bông ngọc lan trắng mút, thơm quá chừng. Thèng đồng nghiệp giơ giơ mắt nhìn, cười đầy nghi hoặc như thể muốn nói: ?oCủa tui, của tui hái cho đó, thơm ko, của tui hái đó?. A, chú mày hái à! Chú mày quên là ta đã nói với chú mày, đừng mất công làm đẹp lòng ta vô ích hả, ta là hoa đã có chủ rùi.Hơi bị chung thủy đấy nhá! Ha ha mình im luôn không thèm hỏi: ?oHoa của ai vây??. Sượng chưa! he he. Tự nhiên có hoa ngửi...?oôi mùi hương ngọc lan thơm ngát, đêm qua em mơ về anh?
    Cái ?olão già xấu xí? của mình cứng như đá tảng. Năn nỉ ỉ ôi cả tối để được đi xem The Wall hát Rock mà ko lay chuyển lão nổi! Lão bảo :?oVợ tui? ai cho tới mấy chổ đông đực rựa được, dê nó thả đầy ra thì lão lỗ chổng vó!? he he. Lão còn nói đực rựa ĐN hôm ấy nó chen lấn đi xem đông lắm bảo ở nhà ngoan, lão đi xem về hét lại cho mà nghe! Thôi rồi, Giấc mộng ?oMắt Đen?, muốn nhìn tận mắt cái mẹt Trần Lập wá!
    Cáu ! Ngẩm nghĩ sao lại yêu cái lão bảo thủ như khoai củ thế này nhỉ.
  4. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni đi làm, thấy trên bàn có vài bông ngọc lan trắng mút, thơm quá chừng. Thèng đồng nghiệp giơ giơ mắt nhìn, cười đầy nghi hoặc như thể muốn nói: ?oCủa tui, của tui hái cho đó, thơm ko, của tui hái đó?. A, chú mày hái à! Chú mày quên là ta đã nói với chú mày, đừng mất công làm đẹp lòng ta vô ích hả, ta là hoa đã có chủ rùi.Hơi bị chung thủy đấy nhá! Ha ha mình im luôn không thèm hỏi: ?oHoa của ai vây??. Sượng chưa! he he. Tự nhiên có hoa ngửi...?oôi mùi hương ngọc lan thơm ngát, đêm qua em mơ về anh?
    Cái ?olão già xấu xí? của mình cứng như đá tảng. Năn nỉ ỉ ôi cả tối để được đi xem The Wall hát Rock mà ko lay chuyển lão nổi! Lão bảo :?oVợ tui? ai cho tới mấy chổ đông đực rựa được, dê nó thả đầy ra thì lão lỗ chổng vó!? he he. Lão còn nói đực rựa ĐN hôm ấy nó chen lấn đi xem đông lắm bảo ở nhà ngoan, lão đi xem về hét lại cho mà nghe! Thôi rồi, Giấc mộng ?oMắt Đen?, muốn nhìn tận mắt cái mẹt Trần Lập wá!
    Cáu ! Ngẩm nghĩ sao lại yêu cái lão bảo thủ như khoai củ thế này nhỉ.
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay oải thật.Đi tìm quán net sao mà khổ còn hơn đi đãi vàng hic hic
    Nói là dân Quảng Nam gốc nhưng đây là lần đầu tiên chui lên Trà My khỉ ho cò gáy.Đúng là núi thật,khiếp luôn.May là đi trời mát chứ mùa mưa mà chui lên đó chắc bỏ mạng trên đó cho thú dữ nhấm với rượu
    Lên đó dân nó công nhận nhiệt tình thiệt,nhà thì cửa ko có 1 cái,mái ngói thì y như vòi sen,giường mà ko có sạp,ly nước cũng ko có nhưng lại có ly để uống rượu.....thế mới tài
    Sáng 9h có mặt,10h vô tiệc.Nói là tiệc cho oai chứ có 1 con gà luộc chấm muối tiêu chay,vài lá chanh,2 trái chanh và 1 rổ ớt(cái ni đúng sở trường nì).Cái ko thể thiếu là 5 lít rượu trắng,hic hic,quần 1 quận đi Tề Thiên luôn.
    Tỉnh dậy thấy tụi nó đang đập đầu con chó mà khi trưa mình vuốt ve nó( thấy kinh chưa).Tụi đó công nhận gan thiệt,vì con chó "ẳng ẳng" nên mình mới tỉnh.Thấy là muốn về mặc dù mình thuộc loại thèm "Cờ Tây"
    .......Và cuối cùng bây h là có mặt ở huyện Núi Thành
    Cái ni nói cho bà con nghe nè.Có quà Trà My đó,2 trái mít to tướng và mấy trái chanh mướt tè le luôn,quả nào quả nấy y như trái ổi
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay oải thật.Đi tìm quán net sao mà khổ còn hơn đi đãi vàng hic hic
    Nói là dân Quảng Nam gốc nhưng đây là lần đầu tiên chui lên Trà My khỉ ho cò gáy.Đúng là núi thật,khiếp luôn.May là đi trời mát chứ mùa mưa mà chui lên đó chắc bỏ mạng trên đó cho thú dữ nhấm với rượu
    Lên đó dân nó công nhận nhiệt tình thiệt,nhà thì cửa ko có 1 cái,mái ngói thì y như vòi sen,giường mà ko có sạp,ly nước cũng ko có nhưng lại có ly để uống rượu.....thế mới tài
    Sáng 9h có mặt,10h vô tiệc.Nói là tiệc cho oai chứ có 1 con gà luộc chấm muối tiêu chay,vài lá chanh,2 trái chanh và 1 rổ ớt(cái ni đúng sở trường nì).Cái ko thể thiếu là 5 lít rượu trắng,hic hic,quần 1 quận đi Tề Thiên luôn.
    Tỉnh dậy thấy tụi nó đang đập đầu con chó mà khi trưa mình vuốt ve nó( thấy kinh chưa).Tụi đó công nhận gan thiệt,vì con chó "ẳng ẳng" nên mình mới tỉnh.Thấy là muốn về mặc dù mình thuộc loại thèm "Cờ Tây"
    .......Và cuối cùng bây h là có mặt ở huyện Núi Thành
    Cái ni nói cho bà con nghe nè.Có quà Trà My đó,2 trái mít to tướng và mấy trái chanh mướt tè le luôn,quả nào quả nấy y như trái ổi
  7. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đưa đám bạn ông anh XU ni ra toà vì tội "Vô lương tâm" Hu hu. Tội nghiệp con chó, mấy thèng bạn ông đúng là ác quá.
    Trưa hôm qua, chạy xe vi vu trên đường thì rầm một phát tông ngay vô xe của một Ku choai choai. Cái xe attila của mình thì bể vành, bể kính, trày hết lớp sơn trắng, còn cái xe SubeDrim của hắn thì ko suy suyển chi hết...Ức thật cái số mình đúng là hao tài. Đứng hàm hồ, hăm doạ, dằn mặt hắn hết 15min mà hắn chỉ chịu đền 150.000, bảo "Chị chị tha cho em, em còn có bấy nhiêu". Mạt thật! Thôi tha! Đưa xe vô salon để repair, fone cho "Lão già" xuống giải quyết "hậu quả". Hết mớ tiền, còn phải nghe lão giảng bài:"Đi đứng cho cẩn thận vào, lo nhìn thèng nào mà tông, lần sau đi làm tui đưa xe lên đón". Ở chổ đông người, mà cái mồm lão cứ quang quác, làm xí hổ với đám mécanic chết đi được!.
    Hôm bửa xem horoscope, nói mình tháng ni được tặng quà có giá trị, được lộc. "Quà cái con mắt nhà ngươi! " ĐEN THẬT!
  8. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đưa đám bạn ông anh XU ni ra toà vì tội "Vô lương tâm" Hu hu. Tội nghiệp con chó, mấy thèng bạn ông đúng là ác quá.
    Trưa hôm qua, chạy xe vi vu trên đường thì rầm một phát tông ngay vô xe của một Ku choai choai. Cái xe attila của mình thì bể vành, bể kính, trày hết lớp sơn trắng, còn cái xe SubeDrim của hắn thì ko suy suyển chi hết...Ức thật cái số mình đúng là hao tài. Đứng hàm hồ, hăm doạ, dằn mặt hắn hết 15min mà hắn chỉ chịu đền 150.000, bảo "Chị chị tha cho em, em còn có bấy nhiêu". Mạt thật! Thôi tha! Đưa xe vô salon để repair, fone cho "Lão già" xuống giải quyết "hậu quả". Hết mớ tiền, còn phải nghe lão giảng bài:"Đi đứng cho cẩn thận vào, lo nhìn thèng nào mà tông, lần sau đi làm tui đưa xe lên đón". Ở chổ đông người, mà cái mồm lão cứ quang quác, làm xí hổ với đám mécanic chết đi được!.
    Hôm bửa xem horoscope, nói mình tháng ni được tặng quà có giá trị, được lộc. "Quà cái con mắt nhà ngươi! " ĐEN THẬT!
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    he he he.Mít ơi là Mít,em lấy 150K đó dẫn XU này đi làm vài đĩa cầy tơ giải đen đi,bảo đảm hết đen liền,ko thì tuần này em kô thoát cảnh xúi quẩy đâu.Đợi chiều ni về lại ĐN mình xúc tiến công việc nhé
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehêh.... mấy hôm nay đang ức..đang mún về Đn quá chừng mà... huhuh..mấy đứa kia lại cứ nhơn nhơn cái mặt lên chọc tức..cáu dễ sợ!thôi đi nhõng nhẽo phát đã.à,mà nhắc mới nhớ..sao sáng nay bà nó kô vô trường nhỉ? nt cũng im ru lun..hay là bị giựt đt nữa roài..chẳng hỉu nỗi con ranh ni nữa... nt cho bà N hỏi... Bà N vô trường cũng lắc đầu nói kô biết..hay là bà nó bị bắt cóc roài chời..con ranh ni,khó hỉu ghê rứa kô biết..bực mình quá..vậy mà 2 đứa nó cũng quăn mình ngồi đây để đi xem phim..chán ghê á!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này