1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ngay ni ...Ngủ với Ngủ ....
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ngay ni ...Ngủ với Ngủ ....
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, cầu trời cho con search được mấy cái info này, ko thì thứ 2 con cũng ko có gì để nộp cả. assignments, reports ơiiiiiiiiiiiiiii, sao tao ghét tụi bây quá. kẻ thù ko đợi trời chung.
    mà răng mình nhác trời cũng fải sợ luôn, lúc nào cũng khất rồi..... thà cho làm trong tuần nộp thì còn sợ fép cô mà làm, chứ để cuối tuần kiểu này thì..... 3 ngày weekends toàn online chat chit, xem news, ko đụng vô cái chi hết. thêm cái financial management trời đánh nữa---------->đau đầu.
    còn tự nhiên mất toi 100 đồng tiền thuốc cho mấy cái mụn chết tiệt. nếu ko xuất khẩu thì đâu có tốn tiền vô duyên vậy đâu. cái xứ sở gì mà kỳ cục, đúng là thiên bất thời, địa ko lợi, nhân bất hoà. chắc tại mình chê nó quá nên hành mình đây mà. tụi mày nhớ nhá, bóp méo hình tượng của bà, học xong bà đặt bom cho nổ banh xác tụi mày nhá
    hic, còn vụ ăn nói.....''hung tợn" nữa, fải sửa gấp trước khi return chứ ko là bị....
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, cầu trời cho con search được mấy cái info này, ko thì thứ 2 con cũng ko có gì để nộp cả. assignments, reports ơiiiiiiiiiiiiiii, sao tao ghét tụi bây quá. kẻ thù ko đợi trời chung.
    mà răng mình nhác trời cũng fải sợ luôn, lúc nào cũng khất rồi..... thà cho làm trong tuần nộp thì còn sợ fép cô mà làm, chứ để cuối tuần kiểu này thì..... 3 ngày weekends toàn online chat chit, xem news, ko đụng vô cái chi hết. thêm cái financial management trời đánh nữa---------->đau đầu.
    còn tự nhiên mất toi 100 đồng tiền thuốc cho mấy cái mụn chết tiệt. nếu ko xuất khẩu thì đâu có tốn tiền vô duyên vậy đâu. cái xứ sở gì mà kỳ cục, đúng là thiên bất thời, địa ko lợi, nhân bất hoà. chắc tại mình chê nó quá nên hành mình đây mà. tụi mày nhớ nhá, bóp méo hình tượng của bà, học xong bà đặt bom cho nổ banh xác tụi mày nhá
    hic, còn vụ ăn nói.....''hung tợn" nữa, fải sửa gấp trước khi return chứ ko là bị....
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    to Pop + XU: la làng kêu gọi off đi tui về liền. Nhớ giọng hát ka của mọi người wa''
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    When you''re down and troubled
    and you need a helping hand
    And nothing, oh.. nothing is going right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
    You just call out my name and
    You know wherever I am I''ll come running
    To see you again
    Winter spring summer or fall
    All you got to do is call
    And I''ll be there. You got a friend

    Khi bạn gặp khó khăn
    Bạn cần 1 đôi tay giúp đỡ
    Chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến mình
    Rồi thì nhanh thôi,mình sẽ đến bên cạnh để làm bừng sáng bóng tối xung quanh bạn.
    Bạn hãy gọi to tên của mình đi nào
    Và bạn luôn biết dù đang ở đâu, mình cũng sẽ chạy thật nhanh đến
    Mặc đó là đông lạnh , hè về, thu sang hay xuân đến thì mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn
    Để bạn biết rằng ...
    Bạn luôn có một người bạn...

    Nghe lại bài hát này lại nghĩ ngay đến con bạn thân của mình ...tự dưng lại thấy sóng mũi cay cay...nhóc ơiiii,tao nhớ mày wá!!!!!
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    When you''re down and troubled
    and you need a helping hand
    And nothing, oh.. nothing is going right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
    You just call out my name and
    You know wherever I am I''ll come running
    To see you again
    Winter spring summer or fall
    All you got to do is call
    And I''ll be there. You got a friend

    Khi bạn gặp khó khăn
    Bạn cần 1 đôi tay giúp đỡ
    Chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến mình
    Rồi thì nhanh thôi,mình sẽ đến bên cạnh để làm bừng sáng bóng tối xung quanh bạn.
    Bạn hãy gọi to tên của mình đi nào
    Và bạn luôn biết dù đang ở đâu, mình cũng sẽ chạy thật nhanh đến
    Mặc đó là đông lạnh , hè về, thu sang hay xuân đến thì mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn
    Để bạn biết rằng ...
    Bạn luôn có một người bạn...

    Nghe lại bài hát này lại nghĩ ngay đến con bạn thân của mình ...tự dưng lại thấy sóng mũi cay cay...nhóc ơiiii,tao nhớ mày wá!!!!!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix..hix..lại chuẩn bị bịnh nữa òi..chán ghê ghớm..chắc tại mấy hum nay bận quá..ngủ nghê kô nhìu nên mới thế này..hixx..cứ càng bận..càng ngủ ít thì tốc độ ún sữa của mình càng kinh khủng ... Đại ka thấy mà cũng ngao ngán..chán quá!Mệt mỏi dễ sợ..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix..hix..lại chuẩn bị bịnh nữa òi..chán ghê ghớm..chắc tại mấy hum nay bận quá..ngủ nghê kô nhìu nên mới thế này..hixx..cứ càng bận..càng ngủ ít thì tốc độ ún sữa của mình càng kinh khủng ... Đại ka thấy mà cũng ngao ngán..chán quá!Mệt mỏi dễ sợ..
  10. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    thì nhà tui ở khúc đó mà ko biết răng được. vịt ở đâu, cho tui địa chỉ đi để khi tui về đến đòi nợ (dẫn đi ăn). nhớ lúc học cấp 3, buổi tối đi học thêm về, tui với đứa bạn ăn ở đó hoài, riết rồi thành khách quen luôn. bên cạnh đó có quán sinh tố nữa, ăn bún mắm xong thì có món để tráng miệngtrời u là khách quen quán đó huh~
    nếu vậy có khi tui biết mặt u cũng có
    cách đây khoảng 4 năm thì đi học thêm ở đường tcv cũng hay ăn quán đó muh` dô quán ăn là có cái tật hay nhìn mấy em
    khi trước nhà tui cũng ở tcv muh`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này