1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    thì nhà tui ở khúc đó mà ko biết răng được. vịt ở đâu, cho tui địa chỉ đi để khi tui về đến đòi nợ (dẫn đi ăn). nhớ lúc học cấp 3, buổi tối đi học thêm về, tui với đứa bạn ăn ở đó hoài, riết rồi thành khách quen luôn. bên cạnh đó có quán sinh tố nữa, ăn bún mắm xong thì có món để tráng miệngtrời u là khách quen quán đó huh~
    nếu vậy có khi tui biết mặt u cũng có
    cách đây khoảng 4 năm thì đi học thêm ở đường tcv cũng hay ăn quán đó muh` dô quán ăn là có cái tật hay nhìn mấy em
    khi trước nhà tui cũng ở tcv muh`
  2. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Heheh!Hôm ni vừa mới finish cái Maths assessment chít tiệt !Sướng wá boà con ơi!!Dậy là cóa thêm vài ngày để giải toả stresses!!Nhưng mùh tuần sau lại phải chủn bị cho cứa report cho lớp project rồi cứa assessment của lớp electronics nữa chớ,mệt mủa wé đi mất!!Có vài ngày định rủ mấy đứa bạn đi chơi đâu đó cho dui rứa mà....cái chỗ chết tiệt ni chẻng có chỗ mô để đi chơi hít!Tổ...daddy tụi noá!!,thấy be_con_xi_xon đi chơi mà thèm wá!!Tui thấy chong này ai cũng vô tư hết chẻng bù cho tui,may mùh có lbaniusagi cùng cảnh ngộ.Cứ cái điệu ni chắc tui chít non àh không chít trẻ wá bà con ơi!!.Có ai hỉu lòng tui hông hả chời!!
    To lbaniusagi:chỗ bạn có gì dui hông?! kể mọi người nghe dới cho đỡ bớt tâm trạng !!đây đang chán chít lun được!
    Nhớ ĐàNẵng quá!Chời đất ơi!!
  3. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Heheh!Hôm ni vừa mới finish cái Maths assessment chít tiệt !Sướng wá boà con ơi!!Dậy là cóa thêm vài ngày để giải toả stresses!!Nhưng mùh tuần sau lại phải chủn bị cho cứa report cho lớp project rồi cứa assessment của lớp electronics nữa chớ,mệt mủa wé đi mất!!Có vài ngày định rủ mấy đứa bạn đi chơi đâu đó cho dui rứa mà....cái chỗ chết tiệt ni chẻng có chỗ mô để đi chơi hít!Tổ...daddy tụi noá!!,thấy be_con_xi_xon đi chơi mà thèm wá!!Tui thấy chong này ai cũng vô tư hết chẻng bù cho tui,may mùh có lbaniusagi cùng cảnh ngộ.Cứ cái điệu ni chắc tui chít non àh không chít trẻ wá bà con ơi!!.Có ai hỉu lòng tui hông hả chời!!
    To lbaniusagi:chỗ bạn có gì dui hông?! kể mọi người nghe dới cho đỡ bớt tâm trạng !!đây đang chán chít lun được!
    Nhớ ĐàNẵng quá!Chời đất ơi!!
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Khưa Khưa ... Sáng ni ông Cậu khùng thế bà . Tự nhiên ép mình về quê với ổng cho được . Ổng lớn mà đi đường xa ..... sợ ..... Đùng là rồ .
    Chùn lên đây ngồi , quả trời không phụ lòng . Được 1 con acc với 1 cái E-Voiz gọi đi quốc tế ... Bù lại con mắt phải của mình tự nhiên hơi hơi ...lệch 1 bên .. Khổ ghê ... Ơ thế cũng được mà .
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Khưa Khưa ... Sáng ni ông Cậu khùng thế bà . Tự nhiên ép mình về quê với ổng cho được . Ổng lớn mà đi đường xa ..... sợ ..... Đùng là rồ .
    Chùn lên đây ngồi , quả trời không phụ lòng . Được 1 con acc với 1 cái E-Voiz gọi đi quốc tế ... Bù lại con mắt phải của mình tự nhiên hơi hơi ...lệch 1 bên .. Khổ ghê ... Ơ thế cũng được mà .
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix hix,oan ức quá..đi chơi thì đi nhưng tui cũng cày lưng ra đó chứ có sướng ích gì đâu chứ.....học hành cực khổ nhưng cũng ráng bò đi chơi..kô thì xì trét chít mất đất roài còn đâu.. khổ cái thân già tui.
  7. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người trong box quá, Be-con xx từng nói đây là ngôi nhà thứ 2 của bé, thế nhưng Mít chưa bao giờ nghĩ điều này là thật....cho đến mấy hôm nay...!
    Mít lại ốm, lần ni là ốm nặng, chẳng biết nữa hình như có thể là đau thì ít mà Mít bị bệnh tưởng thì nhiều! Người ta bảo ?oThuốc chỉ có tác dụng 10% còn lại tâm lý tinh thần là 90%?, Mít biết nhưng cứ lúc nữa đêm khi ngủ, nằm ngửa mặt lên trần nhà Mít lại thấy mình hình như đang ốm rất nặng, rồi tưởng tượng đủ thứ nếu ngày mai mình không thức dậy nữa thì sao?! Tự mình bi kịch hóa mọi thứ lên, và cứ thế thức, ngủ, ngủ, thức cho đến sáng...Bà coi bói bảo đường sinh trên chỉ tay Mít ngắn lắm, bả ám ảnh Mít...!
    Hôm nay, Mít đở nhiều rồi, chui lên gặp mọi người. Mít nhớ XU, nhớ be-con, nhớ Gra, nhớ vitbup...Thật lòng lúc đầu khi lên 4rum, trong đầu luôn nghĩ đây chỉ là không gian ảo, nên tình cảm con người ở đây cũng chỉ là ảo....Bây giờ thì chính Mít lại nặng nợ tình cảm với mọi người trong box mất rồi...
    Mít ốm đâm cáu bẳn với tình yêu, với người yêu của mình mà chẳng vì lý do gì? Tội nghiệp lão, bảo ?oMai mốt đở, ?oem xã? đi hớt tóc đi?..Chẳng phải lão quý tóc của mình nhất đấy thôi! Mỗi lần giận gì lại dọa lão ngày mai đi hớt tóc, lão sợ xuống thang liền, thế mà giờ bảo đi hớt.. Mình nhất định không!
    Chẳng biết văn phòng có gì mới không? Ông V điên tự nhiên gọi lên nhà bảo: ?oEm biết đường X nằm ở đâu không?? Ghét, đường đó là đường nhà mình mà, mình ghét chả như xúc ...đất đổ đi thế mà không biết đường mà tránh!
    Sóng gió đã qua rồi!
    To XU: Đừng có trù Mít! Tiền của cái thèng hôm bửa mạt vận tông vô Mít vẫn còn đây, giữ để đi ăn chay thay cho ăn meat của chó nhé! Tu đi rồi kiếp sau còn đựoc làm người chứ làm Xác Ướp hoài à!
  8. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người trong box quá, Be-con xx từng nói đây là ngôi nhà thứ 2 của bé, thế nhưng Mít chưa bao giờ nghĩ điều này là thật....cho đến mấy hôm nay...!
    Mít lại ốm, lần ni là ốm nặng, chẳng biết nữa hình như có thể là đau thì ít mà Mít bị bệnh tưởng thì nhiều! Người ta bảo ?oThuốc chỉ có tác dụng 10% còn lại tâm lý tinh thần là 90%?, Mít biết nhưng cứ lúc nữa đêm khi ngủ, nằm ngửa mặt lên trần nhà Mít lại thấy mình hình như đang ốm rất nặng, rồi tưởng tượng đủ thứ nếu ngày mai mình không thức dậy nữa thì sao?! Tự mình bi kịch hóa mọi thứ lên, và cứ thế thức, ngủ, ngủ, thức cho đến sáng...Bà coi bói bảo đường sinh trên chỉ tay Mít ngắn lắm, bả ám ảnh Mít...!
    Hôm nay, Mít đở nhiều rồi, chui lên gặp mọi người. Mít nhớ XU, nhớ be-con, nhớ Gra, nhớ vitbup...Thật lòng lúc đầu khi lên 4rum, trong đầu luôn nghĩ đây chỉ là không gian ảo, nên tình cảm con người ở đây cũng chỉ là ảo....Bây giờ thì chính Mít lại nặng nợ tình cảm với mọi người trong box mất rồi...
    Mít ốm đâm cáu bẳn với tình yêu, với người yêu của mình mà chẳng vì lý do gì? Tội nghiệp lão, bảo ?oMai mốt đở, ?oem xã? đi hớt tóc đi?..Chẳng phải lão quý tóc của mình nhất đấy thôi! Mỗi lần giận gì lại dọa lão ngày mai đi hớt tóc, lão sợ xuống thang liền, thế mà giờ bảo đi hớt.. Mình nhất định không!
    Chẳng biết văn phòng có gì mới không? Ông V điên tự nhiên gọi lên nhà bảo: ?oEm biết đường X nằm ở đâu không?? Ghét, đường đó là đường nhà mình mà, mình ghét chả như xúc ...đất đổ đi thế mà không biết đường mà tránh!
    Sóng gió đã qua rồi!
    To XU: Đừng có trù Mít! Tiền của cái thèng hôm bửa mạt vận tông vô Mít vẫn còn đây, giữ để đi ăn chay thay cho ăn meat của chó nhé! Tu đi rồi kiếp sau còn đựoc làm người chứ làm Xác Ướp hoài à!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Miss bịnh à... cố lên nào... bé lúc nào cũng bịnh... từ nhỏ đến lớn hình như sống nhờ thuốc..nhưng vẫn cứ vui vẻ... sống đc mấy khi..biết đâu bi h đang ngồi đây mà chút nữa đã die rồi..nên vẫn cứ thế...vẫn cứ cười...vẫn cứ thấy thoải mái... ưh! cảm giác chui vô đây..nhìn nhìn rồi đi ra vẫn cứ đem cho bé cảm giác gần gũi và bớt nhớ ĐN hơn..nhưng..mấy hum nay..cứ chui vô đây lại thấy nhớ..thấy thèm mấy món ĐN quá...đã thế mọi người cứ kể..cứ nói... mà kô biết bé ngồi đọc mà nước chảy tùm lum...Nhớ ĐN quá chừng.... ĐN đang mùa lạnh roài..mùa đông roài đó... Nước mắt chực chảy ra rồi.. Lòng buồn quá!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Miss bịnh à... cố lên nào... bé lúc nào cũng bịnh... từ nhỏ đến lớn hình như sống nhờ thuốc..nhưng vẫn cứ vui vẻ... sống đc mấy khi..biết đâu bi h đang ngồi đây mà chút nữa đã die rồi..nên vẫn cứ thế...vẫn cứ cười...vẫn cứ thấy thoải mái... ưh! cảm giác chui vô đây..nhìn nhìn rồi đi ra vẫn cứ đem cho bé cảm giác gần gũi và bớt nhớ ĐN hơn..nhưng..mấy hum nay..cứ chui vô đây lại thấy nhớ..thấy thèm mấy món ĐN quá...đã thế mọi người cứ kể..cứ nói... mà kô biết bé ngồi đọc mà nước chảy tùm lum...Nhớ ĐN quá chừng.... ĐN đang mùa lạnh roài..mùa đông roài đó... Nước mắt chực chảy ra rồi.. Lòng buồn quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này