1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    10.06
    Máy tính sửa xong rùi, mừng wá xá...
    Tưởng online thoả chí, ai dè huhuhu virus shutdown huhuhu
    Khóc nhìu tập... chẹp... chẹp... mình có duyên với nó sao ý...
    Bi giờ có cách trị tạm thời roài, nhưng phải cầu cứu đại đệ tử thoai... huhuhu... huhuhu
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    10.06
    Máy tính sửa xong rùi, mừng wá xá...
    Tưởng online thoả chí, ai dè huhuhu virus shutdown huhuhu
    Khóc nhìu tập... chẹp... chẹp... mình có duyên với nó sao ý...
    Bi giờ có cách trị tạm thời roài, nhưng phải cầu cứu đại đệ tử thoai... huhuhu... huhuhu
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    12.06
    Đừng bao giờ trốn chạy, có việc gì, hãy mạnh dạn đối diện với nó, rồi thời gian, mọi việc sẽ qua thôi...
    *** cũng vậy, muốn đột nhiên biến mất, ko ai biết mình, mình cũng ko biết ai hết.
    Nhưng... khi đã trốn chạy... mình được cái gì...
    Rồi một ngày, bản thân mình phát hiện, mình bơ vơ quá.
    Lẻ loi...
    Giữa cuộc sống nhộn nhịp... tại sao chỉ mình tôi? Mình tôi xoay quanh với chính bản thân?
    Có bao giờ bạn nghĩ như vậy chưa?
    Chẹp chẹp... sao hôm nay đầu óc kì cục wá...
    *** à, *** ko biết nói gì để giúp *** vui hơn được... chỉ biết lấy kinh nghiệm bản thân để nói với ***.
    Trốn chạy ko phải cách tốt nhất.
    Đối diện với nó, giúp mình mạnh mẽ hơn.
    Chúc *** luôn được hạnh phúc và như ý.
    *** cũng vui, vì *** xem *** như 1 người bạn, cùng chia sẻ mọi điều với nhau
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    12.06
    Đừng bao giờ trốn chạy, có việc gì, hãy mạnh dạn đối diện với nó, rồi thời gian, mọi việc sẽ qua thôi...
    *** cũng vậy, muốn đột nhiên biến mất, ko ai biết mình, mình cũng ko biết ai hết.
    Nhưng... khi đã trốn chạy... mình được cái gì...
    Rồi một ngày, bản thân mình phát hiện, mình bơ vơ quá.
    Lẻ loi...
    Giữa cuộc sống nhộn nhịp... tại sao chỉ mình tôi? Mình tôi xoay quanh với chính bản thân?
    Có bao giờ bạn nghĩ như vậy chưa?
    Chẹp chẹp... sao hôm nay đầu óc kì cục wá...
    *** à, *** ko biết nói gì để giúp *** vui hơn được... chỉ biết lấy kinh nghiệm bản thân để nói với ***.
    Trốn chạy ko phải cách tốt nhất.
    Đối diện với nó, giúp mình mạnh mẽ hơn.
    Chúc *** luôn được hạnh phúc và như ý.
    *** cũng vui, vì *** xem *** như 1 người bạn, cùng chia sẻ mọi điều với nhau
  5. hotSnow

    hotSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh !
    Mấy hôm nay học thi, thỉnh thoảng nhức đầu anh thường ra quán net của đứa bạn để thư giãn, cũng vì thế mà anh nhận thư em sớm và hồi âm cho em !
    Nghe em nói ổn nhưng anh chẳng thấy "ổn" chút nào !!!
    Việc học thì anh không lo lắm, bởi sự cố gắng và nổ lực của em anh biết, nếu em nói cố gắng được thì sẽ được thôi cho dù áp lực và stress luôn luôn thường trực (anh cũng vậy thôi) nhưng chuyện quan hệ như em nói - cụ thể là chuyện tình cảm mà em hỏi anh như thế anh thấy lo cho em lắm !!!
    Vô tâm ? điều đó không khó ! có thể nói là rất dễ nữa kìa, nhưng không phải ai cũng làm được và tất nhiên có thể có cùng một kết quả cho đối tượng mà em ứng xử nhưng đối với tình cảm của em sẽ bị ảnh hưởng nhiều ! Quan trọng là em sẽ "được" gì sau đó ? em không quan tâm sao ?
    Anh mong rằng những lời mà em hỏi anh chỉ để mà hỏi - cũng có thể chỉ để trách anh (hay là anh sai ?), hay là cho mục đích khác nhưng chắc không phải là những gì đang thực sự diễn ra chứ ?
    Không phải từ địa vị "anh Hai" như em nói, cũng chưa phải là người anh ... chỉ là một người bạn lớn tuổi thôi cũng được, nhưng anh thật lòng mong em hạnh phúc và anh chưa bao giờ nghi ngờ về một tương lai hạnh phúc sẽ đến với em cả ! Có thể em sẽ nghĩ rằng anh ... có tốt đẹp gì đâu mà khuyên em, có thể em nghĩ là anh không có tư cách đó nhưng cho dù là một người xa lạ đi nữa anh cũng mong em vui và hạnh phúc.
    Em vẫn đang sống với tình cảm thực sự của mình đấy chứ ? Vì nếu sống vô tâm thì liệu em được gì ?
    Anh thì khác em, anh sống ở ngoài này đâu có ai là bè bạn, những đứa bạn cũng trang lứa với anh thì đứa ra trường, đứa lo tốt nghiệp ... có thể nói anh sống khá tách biệt với những người chung quanh. Hằng ngày anh chỉ sống với những ... dự định, hi vọng và những suy nghĩ về gia đình thực sự cần thiết để anh cố gắng và cố gắng thật nhiều ... một trong những mục đích sống của anh là em. Có thể em sẽ không tin nhưng chưa bao giờ anh tách em ra khỏi cuộc sống của anh cả, quá khứ, hiện tại và tương lai sau này cũng sẽ vậy. Cho dù anh không dám chắc được sau anh giúp em được gì anh chỉ suy nghĩ đơn giản là "trong khả năng của anh" nếu giúp được gì cho em anh sẽ giúp.
    Để làm được như thế ngay từ hôm nay anh phải cố gắng thật nhiều ! Có thể là muộn nhưng muộn còn hơn không ! Và anh biết giờ đây anh không còn được phép vô tâm nữa ... vì nếu vô tâm anh thật không xứng đáng làm người như ... chữ Nhân trong tên của anh !
    Sống có tình cảm, đâu dễ phải không ? với bạn bè, họ hàng không nói gì nhưng với những quan hệ khác nữa ! trong đó có quan hệ trai gái !
    Đôi lúc anh không hiểu tình cảm của mình, đôi lúc anh cố tình không hiểu nhưng cũng có khi anh thực sự không hiểu ! Anh đã "mất" nhiều hơn là "được" từ những điều không hiểu dù muốn dù không đó. Nên từ lâu anh đã muốn sống với tình cảm của chính bản thân mình. Nếu anh thương ai, anh sẽ nói với họ, còn sau đó tình cảm anh thật sự không còn anh nói lời chia tay cho dù là sẽ gây đau khổ cho người anh đã từng thương ... nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai người. Em có suy nghĩ và hiểu cho những người mà em sống "vô tâm" với họ không ? họ sẽ hạnh phúc thật sự hay không khi mà người họ thương (là em) không hạnh phúc, mà điều đó có nghĩa là lừa dối họ! Có thể sẽ bỏ qua sự dối trá đó nhưng họ sẽ chẳng thể nào vui được khi mà em không có cảm xúc ... Và nữa, như em, em sẽ nghĩ sao khi mà người mà em "vô tâm" ấy đến với em vì mục đích cũng "vô tâm" không kém ?
    Kết cuộc như thế nào chắc em đã biết !
    Nhưng trên đây là những điều mà anh "giả định" để nói chuyện với em nếu thực sự đó là những điều mà em đang nghĩ ... còn suy nghĩ của anh, anh luôn mong điều đó không là sự thật ! Và em đang yêu và được yêu ! Hay ít ra đang sống chân thật với tình cảm của mình, vì anh biết em là một người giàu tình cảm !!! Anh giờ chẳng yêu ai cho dù trái tim đa cảm của anh vẫn lỗi nhịp khi đối diện với một bóng hồng, và vẫn thèm có một ai đó để san sẻ tình cảm, san sẻ suy nghĩ, san sẻ buồn vui và tất cả mọi thứ ... với anh. Để được như vậy tất nhiên anh phải yêu và được yêu ! Anh đã chia tay bé Hằng ... có thể em sẽ nói với anh rằng anh là người mau thay đổi ... nhưng anh đã và đang sống với tình cảm của anh, khi mà tình cảm của anh với bé Hằng không còn nữa ... anh cũng không muốn lừa dối. Chuyện đó em có thể trách anh với tư cách là bạn của bé Hằng nhưng anh biết làm gì khi tình cảm không còn ?
    Suy cho cùng điều mà anh mong nhất là em sống với tình cảm dạt dào trong sâu thẳm tâm hồn em và anh tin rồi em sẽ hạnh phúc !
    Gắng lên nhé !
    Anh của em !
  6. hotSnow

    hotSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh !
    Mấy hôm nay học thi, thỉnh thoảng nhức đầu anh thường ra quán net của đứa bạn để thư giãn, cũng vì thế mà anh nhận thư em sớm và hồi âm cho em !
    Nghe em nói ổn nhưng anh chẳng thấy "ổn" chút nào !!!
    Việc học thì anh không lo lắm, bởi sự cố gắng và nổ lực của em anh biết, nếu em nói cố gắng được thì sẽ được thôi cho dù áp lực và stress luôn luôn thường trực (anh cũng vậy thôi) nhưng chuyện quan hệ như em nói - cụ thể là chuyện tình cảm mà em hỏi anh như thế anh thấy lo cho em lắm !!!
    Vô tâm ? điều đó không khó ! có thể nói là rất dễ nữa kìa, nhưng không phải ai cũng làm được và tất nhiên có thể có cùng một kết quả cho đối tượng mà em ứng xử nhưng đối với tình cảm của em sẽ bị ảnh hưởng nhiều ! Quan trọng là em sẽ "được" gì sau đó ? em không quan tâm sao ?
    Anh mong rằng những lời mà em hỏi anh chỉ để mà hỏi - cũng có thể chỉ để trách anh (hay là anh sai ?), hay là cho mục đích khác nhưng chắc không phải là những gì đang thực sự diễn ra chứ ?
    Không phải từ địa vị "anh Hai" như em nói, cũng chưa phải là người anh ... chỉ là một người bạn lớn tuổi thôi cũng được, nhưng anh thật lòng mong em hạnh phúc và anh chưa bao giờ nghi ngờ về một tương lai hạnh phúc sẽ đến với em cả ! Có thể em sẽ nghĩ rằng anh ... có tốt đẹp gì đâu mà khuyên em, có thể em nghĩ là anh không có tư cách đó nhưng cho dù là một người xa lạ đi nữa anh cũng mong em vui và hạnh phúc.
    Em vẫn đang sống với tình cảm thực sự của mình đấy chứ ? Vì nếu sống vô tâm thì liệu em được gì ?
    Anh thì khác em, anh sống ở ngoài này đâu có ai là bè bạn, những đứa bạn cũng trang lứa với anh thì đứa ra trường, đứa lo tốt nghiệp ... có thể nói anh sống khá tách biệt với những người chung quanh. Hằng ngày anh chỉ sống với những ... dự định, hi vọng và những suy nghĩ về gia đình thực sự cần thiết để anh cố gắng và cố gắng thật nhiều ... một trong những mục đích sống của anh là em. Có thể em sẽ không tin nhưng chưa bao giờ anh tách em ra khỏi cuộc sống của anh cả, quá khứ, hiện tại và tương lai sau này cũng sẽ vậy. Cho dù anh không dám chắc được sau anh giúp em được gì anh chỉ suy nghĩ đơn giản là "trong khả năng của anh" nếu giúp được gì cho em anh sẽ giúp.
    Để làm được như thế ngay từ hôm nay anh phải cố gắng thật nhiều ! Có thể là muộn nhưng muộn còn hơn không ! Và anh biết giờ đây anh không còn được phép vô tâm nữa ... vì nếu vô tâm anh thật không xứng đáng làm người như ... chữ Nhân trong tên của anh !
    Sống có tình cảm, đâu dễ phải không ? với bạn bè, họ hàng không nói gì nhưng với những quan hệ khác nữa ! trong đó có quan hệ trai gái !
    Đôi lúc anh không hiểu tình cảm của mình, đôi lúc anh cố tình không hiểu nhưng cũng có khi anh thực sự không hiểu ! Anh đã "mất" nhiều hơn là "được" từ những điều không hiểu dù muốn dù không đó. Nên từ lâu anh đã muốn sống với tình cảm của chính bản thân mình. Nếu anh thương ai, anh sẽ nói với họ, còn sau đó tình cảm anh thật sự không còn anh nói lời chia tay cho dù là sẽ gây đau khổ cho người anh đã từng thương ... nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai người. Em có suy nghĩ và hiểu cho những người mà em sống "vô tâm" với họ không ? họ sẽ hạnh phúc thật sự hay không khi mà người họ thương (là em) không hạnh phúc, mà điều đó có nghĩa là lừa dối họ! Có thể sẽ bỏ qua sự dối trá đó nhưng họ sẽ chẳng thể nào vui được khi mà em không có cảm xúc ... Và nữa, như em, em sẽ nghĩ sao khi mà người mà em "vô tâm" ấy đến với em vì mục đích cũng "vô tâm" không kém ?
    Kết cuộc như thế nào chắc em đã biết !
    Nhưng trên đây là những điều mà anh "giả định" để nói chuyện với em nếu thực sự đó là những điều mà em đang nghĩ ... còn suy nghĩ của anh, anh luôn mong điều đó không là sự thật ! Và em đang yêu và được yêu ! Hay ít ra đang sống chân thật với tình cảm của mình, vì anh biết em là một người giàu tình cảm !!! Anh giờ chẳng yêu ai cho dù trái tim đa cảm của anh vẫn lỗi nhịp khi đối diện với một bóng hồng, và vẫn thèm có một ai đó để san sẻ tình cảm, san sẻ suy nghĩ, san sẻ buồn vui và tất cả mọi thứ ... với anh. Để được như vậy tất nhiên anh phải yêu và được yêu ! Anh đã chia tay bé Hằng ... có thể em sẽ nói với anh rằng anh là người mau thay đổi ... nhưng anh đã và đang sống với tình cảm của anh, khi mà tình cảm của anh với bé Hằng không còn nữa ... anh cũng không muốn lừa dối. Chuyện đó em có thể trách anh với tư cách là bạn của bé Hằng nhưng anh biết làm gì khi tình cảm không còn ?
    Suy cho cùng điều mà anh mong nhất là em sống với tình cảm dạt dào trong sâu thẳm tâm hồn em và anh tin rồi em sẽ hạnh phúc !
    Gắng lên nhé !
    Anh của em !
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chiều ni mình làm bài thi tốt, rứa là okie,khởi đầu của một buổi tối dzui dzẻ.thằng bạn khỉ gió làm mình bị mẹ la, bực mình ghê đi! may cho hắn là tại mình...sai! hehheee....lại bị la thêm vì tội con gái mà ko thuỳ mị. quái ghê!
  8. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chiều ni mình làm bài thi tốt, rứa là okie,khởi đầu của một buổi tối dzui dzẻ.thằng bạn khỉ gió làm mình bị mẹ la, bực mình ghê đi! may cho hắn là tại mình...sai! hehheee....lại bị la thêm vì tội con gái mà ko thuỳ mị. quái ghê!
  9. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    cuoc song gio het nhu hell. what should i do now????
    tat ca cung tai minh ca thoi, ko chiu suy nghi gi het, cu nhat quyet lam theo cai y nghi dien ro ay, de roi gio lai hoi han, but nothing can be done now, it''s late, too late to return! Poor me!
    all what to do now is trying best to overcome these worst days.
    oh my dear, my god.... I WANT TO BE BACK, BACK, BACK, BACK ..... AND BACK.
  10. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    cuoc song gio het nhu hell. what should i do now????
    tat ca cung tai minh ca thoi, ko chiu suy nghi gi het, cu nhat quyet lam theo cai y nghi dien ro ay, de roi gio lai hoi han, but nothing can be done now, it''s late, too late to return! Poor me!
    all what to do now is trying best to overcome these worst days.
    oh my dear, my god.... I WANT TO BE BACK, BACK, BACK, BACK ..... AND BACK.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này