1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Whoo... Chán vật! Hò hét mới được
    Lady Young Girl of my mind
    How I wish YOU to be mine......!!!!!!!..................
    WhooooOooooooOOOoooohhhh......................
    Chết tiệt! Cái đường sin lại bắt đầu xuống dốc rồi, làm sao bây giờ.. Whowow....
    Cold, cold heart
    Hard done by you
    But...it''s not sacrifice... Lo... Lo... Lot sacrifice at all.....
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ lao một mạch từ đây lên ST để hú hét với cậu.
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ rủ cậu trốn doanh trại vào rừng chơi.
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ thi bóp tay với cậu, và thi xem mặt ai nóng hơn khi uống rượu.
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ dạy cậu hút thuốc và nhậu nhẹt, nhất định thế!
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ cốc đầu cậu thoải mái, cậu và tớ sẽ... ôm nhau thoải mái...
    Hừm, nếu tớ là con trai!..............
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Whoo... Chán vật! Hò hét mới được
    Lady Young Girl of my mind
    How I wish YOU to be mine......!!!!!!!..................
    WhooooOooooooOOOoooohhhh......................
    Chết tiệt! Cái đường sin lại bắt đầu xuống dốc rồi, làm sao bây giờ.. Whowow....
    Cold, cold heart
    Hard done by you
    But...it''s not sacrifice... Lo... Lo... Lot sacrifice at all.....
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ lao một mạch từ đây lên ST để hú hét với cậu.
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ rủ cậu trốn doanh trại vào rừng chơi.
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ thi bóp tay với cậu, và thi xem mặt ai nóng hơn khi uống rượu.
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ dạy cậu hút thuốc và nhậu nhẹt, nhất định thế!
    Hừm, nếu tớ là con trai, tớ sẽ cốc đầu cậu thoải mái, cậu và tớ sẽ... ôm nhau thoải mái...
    Hừm, nếu tớ là con trai!..............
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    sang nay finish xong 1 mon. do cung chi la 1 trong nhung mon simple thoi. chan ghe! 11/12 ma cung ko biet la pass or fail day nua. toan la nhung cau dien ro ''bout stupid machine ma ca doi minh chua mó tay vao. hope it OK.
    cau troi cho no pass, lan sau se hoc can than.
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    sang nay finish xong 1 mon. do cung chi la 1 trong nhung mon simple thoi. chan ghe! 11/12 ma cung ko biet la pass or fail day nua. toan la nhung cau dien ro ''bout stupid machine ma ca doi minh chua mó tay vao. hope it OK.
    cau troi cho no pass, lan sau se hoc can than.
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    18/06/04,
    mấy hum nay mình lại như thế..ko còn tự tin và vui vẻ như mọi ngày..sao thế nhỉ?sao mình cứ mãi loay hoay với 2 chữ có hoạc kô thế này...Thôi,quyết định rùi..học xong L5,học thi IELTS lại..cố mà đc 6.5 vào thẳng đại học lun,khỏi học UPP..chán wua..bao nhiu năm rùi..mình vẫn cứ thế này,kô khi đó chúng bạn,năm sau là ra trường rùi..còn mình thì lại thế này đây..ước mơ của mình..hoài bão của mình,chẳng lẽ lại nằm ở đây?ui! nghĩ mà bùn quá đi mất
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    18/06/04,
    mấy hum nay mình lại như thế..ko còn tự tin và vui vẻ như mọi ngày..sao thế nhỉ?sao mình cứ mãi loay hoay với 2 chữ có hoạc kô thế này...Thôi,quyết định rùi..học xong L5,học thi IELTS lại..cố mà đc 6.5 vào thẳng đại học lun,khỏi học UPP..chán wua..bao nhiu năm rùi..mình vẫn cứ thế này,kô khi đó chúng bạn,năm sau là ra trường rùi..còn mình thì lại thế này đây..ước mơ của mình..hoài bão của mình,chẳng lẽ lại nằm ở đây?ui! nghĩ mà bùn quá đi mất
  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    e hèm, lâu quá rồi không zô box đn , hôm ni có chuyện buồn mượn tạm chỗ của beconxixon xả nỗi buồn chút nghen......ko biết bà con còn ai nhớ tui không hè, offline 1 lần rùi đó.
    "" Híc , cả tuần nay rồi em cố gắng ko ol , ko gặp, ko nói chuyyện,không tin nhắn, ko điện thoại, có 1 cái gì đó oà vỡ trong em.,anh vô tình với em thế sao?em nên tiếp tục yêu anh hay quên anh đi vachấp nhận 1 ty mới?em chẳng biết fải làm sao cả.."
  8. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    e hèm, lâu quá rồi không zô box đn , hôm ni có chuyện buồn mượn tạm chỗ của beconxixon xả nỗi buồn chút nghen......ko biết bà con còn ai nhớ tui không hè, offline 1 lần rùi đó.
    "" Híc , cả tuần nay rồi em cố gắng ko ol , ko gặp, ko nói chuyyện,không tin nhắn, ko điện thoại, có 1 cái gì đó oà vỡ trong em.,anh vô tình với em thế sao?em nên tiếp tục yêu anh hay quên anh đi vachấp nhận 1 ty mới?em chẳng biết fải làm sao cả.."
  9. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    19/6/04
    1 Ngày buồn vu vơ,lên mạng tìm bạn mà không có 1 người,nhìn cái bảng yahoo mà sợ khang,may mà gặp được pác Pô pai,bác ấy nói vài câu rồi én luôn,bác ấy bảo trưa lên coi phim với bác ấy,nói xong về liền.Nhìn đồng hồ bây giờ la 11h20 goài,thấy 1 ngày trôi qua thật vô vị......Đi về đây....chiều đi tập tạ.....hehehe(nói cho các bác biết,em đô lắm đấy,ai muốn bít thì hỏi pác popye ấy)...Thôi bye ! về còn ăn cơm nước nữa
  10. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    19/6/04
    1 Ngày buồn vu vơ,lên mạng tìm bạn mà không có 1 người,nhìn cái bảng yahoo mà sợ khang,may mà gặp được pác Pô pai,bác ấy nói vài câu rồi én luôn,bác ấy bảo trưa lên coi phim với bác ấy,nói xong về liền.Nhìn đồng hồ bây giờ la 11h20 goài,thấy 1 ngày trôi qua thật vô vị......Đi về đây....chiều đi tập tạ.....hehehe(nói cho các bác biết,em đô lắm đấy,ai muốn bít thì hỏi pác popye ấy)...Thôi bye ! về còn ăn cơm nước nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này