1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dự báo thời tiết : Hôm nay mưa rải rác cả 3 miền....tự nhiên cười lẩn thẩn.....chẳng biết vui hay buồn!
    Rồi cái bài viết của người ta, sao mà thấy chuối thế? biết là viết bằng nick đó là cho chung hai người, vậy mà vieét như vậy, chẳng hiểu lúc viết ra có nghĩ đến cảm giác của mình không?
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay h học nói thầy à, chắc thầy sẽ ngạc nhiên lắm sao con lại nhớ đến thầy sau 8 năm đằng đẵng. Con thật tệ phải không thầy, vì đến lúc này con mới nhớ đến thầy còn nhớ thầy chủ nhiệm con năm lớp 8, trong lớp chẳng ai có cảm tình với thầy, bởi lẽ thầy ít nói mà cách dạy của thầy cũng wai wái ( hồi đó wai wái chứ lên cấp 3 là cách dạy hay, đúng là lũ ngu) ..năm đấy là năm tồi tệ nhất trong những năm con đi học, con không chịu học hành , trừ môn địa và sử thầy nâng đỡ con nhìu còn những môn kia con thả cho dài dài...Đến ngày đi trại của trường, con nhớ hoài đêm đó thầy đã khuyên con thật nhiều, khuyên con hãy cố gắng học tập, đừng để tuổi trẻ trôi qua, chỉ 1 câu trong sổ liên lạc tháng ấy" cố lên con" ..con tưởng như mình đã được tiếp thêm bao sức lực trong thầy...con nhớ khi cuối năm ấy con đã mua wà tặng thầy, thầy bảo con mang về và dặn con khi nào con làm ra tiền hay mua wà tặng thầy..Thầy ơi, đến bây giờ khi con đã đi làm thêm khi con đã đi dạy kèm 3 năm trời con vẫn chưa đến thăm thầy...con đã tự hẹn bao lần rằng con sẽ đến thăm thầy , 20/11, tết...con chưa bỏ qua cuộc chơi nào..nhưng con lại quên thầy..đến hôm nay, có người bảo con hãy cố lên , con cảm giác như thầy đang ở rất gần con...bao nhiêu lần bán hoa trước cổng trường mình, con đã quên dành cho thầy 1 bó..Thầy ơi, con bé học trò này tệ quá phải không????nó đã quên đi người đã dạy mình biết vượt qua những ham muốn trẻ con để lo những việc lớn hơn...nó đã nhớ đến thầy sau 8 năm không nhớ gì..thầy hãy tha tội cho con thầy nhé...con sẽ về thăm thầy..nhất định vậy
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay h học nói thầy à, chắc thầy sẽ ngạc nhiên lắm sao con lại nhớ đến thầy sau 8 năm đằng đẵng. Con thật tệ phải không thầy, vì đến lúc này con mới nhớ đến thầy còn nhớ thầy chủ nhiệm con năm lớp 8, trong lớp chẳng ai có cảm tình với thầy, bởi lẽ thầy ít nói mà cách dạy của thầy cũng wai wái ( hồi đó wai wái chứ lên cấp 3 là cách dạy hay, đúng là lũ ngu) ..năm đấy là năm tồi tệ nhất trong những năm con đi học, con không chịu học hành , trừ môn địa và sử thầy nâng đỡ con nhìu còn những môn kia con thả cho dài dài...Đến ngày đi trại của trường, con nhớ hoài đêm đó thầy đã khuyên con thật nhiều, khuyên con hãy cố gắng học tập, đừng để tuổi trẻ trôi qua, chỉ 1 câu trong sổ liên lạc tháng ấy" cố lên con" ..con tưởng như mình đã được tiếp thêm bao sức lực trong thầy...con nhớ khi cuối năm ấy con đã mua wà tặng thầy, thầy bảo con mang về và dặn con khi nào con làm ra tiền hay mua wà tặng thầy..Thầy ơi, đến bây giờ khi con đã đi làm thêm khi con đã đi dạy kèm 3 năm trời con vẫn chưa đến thăm thầy...con đã tự hẹn bao lần rằng con sẽ đến thăm thầy , 20/11, tết...con chưa bỏ qua cuộc chơi nào..nhưng con lại quên thầy..đến hôm nay, có người bảo con hãy cố lên , con cảm giác như thầy đang ở rất gần con...bao nhiêu lần bán hoa trước cổng trường mình, con đã quên dành cho thầy 1 bó..Thầy ơi, con bé học trò này tệ quá phải không????nó đã quên đi người đã dạy mình biết vượt qua những ham muốn trẻ con để lo những việc lớn hơn...nó đã nhớ đến thầy sau 8 năm không nhớ gì..thầy hãy tha tội cho con thầy nhé...con sẽ về thăm thầy..nhất định vậy
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước mình đg ở Đà Lạt,còn thứ 7 tuần này thì móc bọc 100K để đi sn sếp ..... đúng là lên voi xuống chó
    Không biết giờ này ĐN có mưa ko.ĐN thời tiết thế nào nhểy,nhớ nhà quá,chỉ ngày mai nữa là đám cưới ông anh,thề non thề nước là đám cưới ổng mình sẽ đi thế mà đời này ai học chữ ngò giờ này mình đg ở SG.
    Đi làm thì vui,quên đi những giây phút nhớ nhà,tối về qua cái Bình Hưng Hoà đầy rẫy mồ mã lạnh tanh,khuya một mình đối mặt với 4 cái bức tường vô tri vô giác sao mà hãi quá
    Sao mà mong đến tết thé này hả chời
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước mình đg ở Đà Lạt,còn thứ 7 tuần này thì móc bọc 100K để đi sn sếp ..... đúng là lên voi xuống chó
    Không biết giờ này ĐN có mưa ko.ĐN thời tiết thế nào nhểy,nhớ nhà quá,chỉ ngày mai nữa là đám cưới ông anh,thề non thề nước là đám cưới ổng mình sẽ đi thế mà đời này ai học chữ ngò giờ này mình đg ở SG.
    Đi làm thì vui,quên đi những giây phút nhớ nhà,tối về qua cái Bình Hưng Hoà đầy rẫy mồ mã lạnh tanh,khuya một mình đối mặt với 4 cái bức tường vô tri vô giác sao mà hãi quá
    Sao mà mong đến tết thé này hả chời
  6. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Toi nay se len may bay ve Dn...moi do ma da 13 nam roi gio moi quay lai duoc. Nguoi va canh vat chac da doi thay nhieu...buon vui chac se lan lon voi nhau....Whatever it might be....se mo rong tam hon ra ma don lay
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Toi nay se len may bay ve Dn...moi do ma da 13 nam roi gio moi quay lai duoc. Nguoi va canh vat chac da doi thay nhieu...buon vui chac se lan lon voi nhau....Whatever it might be....se mo rong tam hon ra ma don lay
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu này em sẽ vào ĐN chơi, khi đó có thể gặp các bác được không ạ ? Mong các bác chỉ dẫn nhiều vì đây là lần đầu em vào đây
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu này em sẽ vào ĐN chơi, khi đó có thể gặp các bác được không ạ ? Mong các bác chỉ dẫn nhiều vì đây là lần đầu em vào đây
  10. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    hê, mưa gòi, tém mưa nhỉ? con vitbup đâu gòi, đi nào!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này