1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hí hí, ông XU á, ai cũng tưởng tuôi chó giống mình .. hehhe
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 2 đứa đi chợ sớm! Không biết món CCRĐ của bạn H ngon không nhỉ. Lần đầu tiên được thưởng thức mà ^_^ !
    BCXX với XUVN suốt ngày choảng nhau! Đúng là ...............! ^_^ :P Hì hì... Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------
    Trưa nay ăn cơm lại các món vũ như cẩn chán quá
    Khi nào mới thoát cái kiếp cơm bui này hã trời.
    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐÂY :
    TUYỂN NÓNG MỘT ĐẦU BẾP NẤU ĂN NGÀY 3 BUỖI.
    HỢP ĐỒNG 40 NĂM.
    TIỀN LƯƠNG TỚI CTY BÊN NGƯỜI TUYỂN LÃNH.
    ĐƯỢC HƯỞNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TINH THẦN KHÁC LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT
    Chú ý : Thời hạn tuyển dụng rất ngắn nhanh chân lên
    Chỉ ưu tiên cho ứng viên nữ trẻ - dể thương - đệp bọ loại ngay vòng đầu hic hic
    mại dzô mại dzô....
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tuổi chó thì ai cũng giống chó hả? nói ngu vãi nước zãi
    Oa,cũng lâu rồi mới có 1 ngày thứ 7 thong thả,lúc mình rãnh thì nhiều người bận rộn quá,số con rệp thiệt.Ở cái đát SG chẳng có chỗ nào để minh relax theo ý minh cả,chán bỏ xừ như con cá ngừ.
    Em pdtpt tệ ghê,làm ngay sát cty mình mà chẳng thèm qua rủ minh đi ăn hủ tiếu gõ chi hết
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    giống hay kô giống là do mình à nha ... ông vác chân lên trán xem mình khôn hơn ai kô? hí hí .. chỉ giỏi mạt xác ng khác .. hí hí ..
    hehhe .. cãi nhau dzị thoai, chứ bthường bạn XU và bạn Nhóc vẫn nói chiện đàng hoàng với nhau chứ bộ ... XU hì, tui có mang bò khô vô đó, lấy kô?
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ở SG cũng có bò khô,tui ko lấy đâu,tui muốn lấy cái xác khô ko hồn của bà á ha ha ha.Bà vô đây bà dẫn tui đi Chợt Nhớ đi
    Mía,khi nãy SG mưa dã man,mưa như chưa từng được mưa làm mình fải lỡ hẹn,ko biết có bị giận ko đây,ông trời ác thiệt,thích tè lúc nào là tè ko nghĩ đến người khác chi hết
    BMVNAH,nhớ nhà quá,nhớ ĐN quá .... nhớ ....
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    kô hề nhá .. bò khô ĐN ngon hơn nhìu, ông kô lấy tui cho người khác .. khỏi năn nỉ ..
    hí hí .. sao mà tui dậy sớm ri kô biết ... sao mà chờ hoài kô thấy ông trời đâu hết rứa hè? chắc thấy dậy sớm wá nên đi trôn lun gòi .. hí .. hí .. buổi sáng cuối ở ĐN..
    Hum wa bét nhè .. sỉn sỉn nói chiện nghe dzui dzui .. lâu lắm gòi mình mới có tí xíu cảm giác như thế ... gọi điện ... bị ngừ ta cừ cừ .. làm mình cũng thấy dzui dzui hơn .. tưởng ngủ ngon, ai ngờ 3h mấy sáng đã giật mình dậy .. nằm hoài kô ngủ đc ... hix, đành phải dậy chuẩn bị đồ đạc vậy ...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ê,đỏnh đảnh 1 xí cho màu mè rứa thôi chứ tui cũng thèm lắm,bà mà đem cho ng # là tui hờn tui dỗi tui overnight tui dek về đâu đó
    Cuối tuần relax với đá banh điện tử từ 12h đến 2h sáng fê thiệt,giờ mới ngủ dậy
    Thôi,đi làm li CF đá cho tỉnh ngủ 10h làm tiếp
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ehehe! Tuyệt thật! Mùa đông đến rồi. Suốt từ hôm qa tới giờ được dịp chui rúc trong cái chăn ấm, vỗ nhè nhẹ lên cái lưng con nhóc, thủ thỉ tâm tình với nó về cái vụ học đan khăn và ngủ. Giá mà biết đan bây giờ nhỉ, kiểu gì thì kiểu, cuối vụ đông này mình cũng sẽ mày mò bằng được để đan một cái khăn len thật to, để dành cho ai đó sau này, hehe...
    Còn bây giờ thì ngồi đây, nghe ABBA, nhâm nhi sôcôla và nghịch ngợm. Của đáng tội, không hiểu giời lạnh hay sao mà thấy sôcôla Việt Nam cũng ngon vật ạh! Hẹ.
    Mùa đông, tớ yêu mùa đông!
    P.s: Mò ra Cuối Ngõ rồi, tối nay đi thử phát!
    - To Chikita:
    CHIQUITITA
    Chiquitita, tell me what''s wrong
    You''re enchained by your own sorrow
    In your eyes there is no hope for tomorrow
    How I hate to see you like this
    There is no way you can deny it
    I can see that you''re oh so sad, so quiet
    Chiquitita, tell me the truth
    I''m a shoulder you can cry on
    Your best friend, I''m the one you must rely on
    You were always sure of yourself
    Now I see you''ve broken a feather
    I hope we can patch it up together
    Chiquitita, you and I know
    How the heartaches come and they go and the scars they''re leaving
    You''ll be dancing once again and the pain will end
    You will have no time for grieving
    Chiquitita, you and I cry
    But the sun is still in the sky and shining above you
    Let me hear you sing once more like you did before
    Sing a new song, Chiquitita
    Try once more like you did before
    Sing a new song, Chiquitita
    So the walls came tumbling down
    And your love''s a blown out candle
    All is gone and it seems too hard to handle
    Chiquitita, tell me the truth
    There is no way you can deny it
    I see that you''re oh so sad, so quiet
    Chiquitita, you and I know
    How the heartaches come and they go and the scars they''re leaving
    You''ll be dancing once again and the pain will end
    You will have no time for grieving
    Chiquitita, you and I cry
    But the sun is still in the sky and shining above you
    Let me hear you sing once more like you did before
    Sing a new song, Chiquitita
    Try once more like you did before
    Sing a new song, Chiquitita
    Try once more like you did before
    Sing a new song, Chiquitita​
    30.10.2005
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm khác nhau mà...tui đâu có biết khi nào ông rảnh đâu. Khi nào ông rảnh tui mời ông ăn liền hà! ^_^ Sau 3.30 pm nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này