1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn nóng chít đi được.
    Khốn khổ cái thân già của mình, k biết có qua được mấy ngày hè ni k nữa? hic hic...
    Hé hé sắp đc gặp chồng iu chồng quý của vợ roài...
  2. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    mệt chit đi được, ngồi may bay gần nữa ngày trời mệt kinh, cả ngày nay ko có gì bỏ bụng mà sao lại ko thấy đói mới lạ
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nóng , cái nóng sẽ lên cao độ và ko héo đi ...
    En sắp đi rồi ... Mình thì ở xa ... Thôi , đành hẹn năm sau gặp lại em ....
    Coi như duyên này ko đến được rồi ...
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    status hôm nay: "tu nhien e thay t a, wai'' hi` :D"
    sáng hôm wa thấy wái wái! tối về thấy người gai gai! sáng ra mới biết là như thế!!
    hôm wa phạm tội với 1 người! sáng nay lại gây tội thêm 1 người nữa!!
    wái thật!! wái đản!!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay nó thức dậy mà trong lòng cảm thấy rất vui,bởi nó đã thức gần như trọn đêm qua để ôn thi.Bước vào phòng thi thật thoải mái,chưa bao giờ nó cảm nhận được điều này,chẳng phải quay ngang quay ngửa để hỏi bài,chẳng phải bàn luận trao đổi..............làm một mạch đến trước khi hết giờ.Oline để nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn nó,ôi ! cuộc sống sao mà yêu đến thế !Nó ước mình sẽ mãi như thế này,không phải lo lắng nhiều về những điều chẳng đáng để quan tâm,tất cả chỉ là một tai nạn nhỏ,những vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục,rồi nó lại khoẻ mạnh thôi mà.Này,không được gục ngã nhé vì con đường phía trước con dài lắm đó,hãy đứng dậy và bước đi những bước thật vững chắc,ai chẳng có lần vấp ngã nhưng quan trọng là người đó có đứng dậy được hay không mà thôi, đó là quy luật sống,quy luật để con người ta tồn tại ! Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn chỉ là nó thôi,vẫn bướng bỉnh,vẫn hay giận dỗi một cách vô cớ.................như ngày nào !
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đi qua hết rồi những ngày tháng của năm thứ 4 ... Sắp về nhà rồi ...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi , đi tới , đi lui rồi cũng đến lúc ngừng . Thật ko hiểu vì sao đi nhiều như vậy nữa ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mịa . Scan đống ảnh mãi mà ko xong .... Đã thế còn mất oan tiền nữa chứ ... Xót quá ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là những tình huống như thế nó đến liên tục mà ... Không nghe , không thấy thì ko đứng dậy được ....
    Hãy nhớ là đau lúc này , sau đó nên đứng lên luôn ...
    Mặc kệ ông già , bà già hay ex ủng gì , mày phải là chính mình ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này