1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ghé vào lại box Đà Nẵng, lục tung lên để kiếm cái Topic một thời nổi tiếng của gia đình Heo Lợn trút nỗi buồn vào đây.
    Hôm nay ko hiểu sao mình lại cảm thấy buồn quá, lang thang từ sáng đến giờ trên mạng mà chẳng làm được việc gì ra hồn ngoài chơi game. Ko biết giờ này bà xã mình đang làm gì nữa, chắc là đang vui chơi trên Đà Lạt cùng mọi người. Cái cảm giac trống trải vào những ngày cuối tuần đã theo mình thấm thoắt mà đã hơn 3 năm. Ko hiểu sao giờ đây mình lại có ý nghĩ kì quặc như vậy nữa nhưng bà xã lại ko hiểu cho mình, cứ khăng khăng đòi chia tay. Ko biết mình viết những dòng này đây cho bà xã, ko biết có còn online vào đây như ngày xưa đê đọc ko hay là cũng tan biến như gia đình Heo Lợn mất rồi.
    Vào tìm lại những thành viên xưa thì chỉ thấy mình Thaonguyen, còn lại các Mod một thời và mọi người chắc ai cũng lo toan cho cuộc sống và công việc của mình rồi, ko còn có thời gian cho riêng mình để hàng tuần gặp nhau ở bàn 55 Thư Viên nữa nhỉ.
    ..............................
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    17-2-2002 ---> 29-6-2006 : 4 năm 4 tháng 12 ngày
    Em vẫn ở đây, vẫn chưa tan biến như anh nghĩ nhưng có lẽ biến đi được cũng tốt. Anh đã thay đổi, đó là điều em không bao giờ chấp nhận được nên em cũng phải thay đổi thôi. Em muốn làm những điều anh không thích, em cắt tóc thật ngắn, em đi chơi với bạn thật xa, em đi đánh cầu lông đều đều .... và em cảm thấy ổn ổn.
    Anh cũng làm được, mong anh luôn vui vẻ! Mình sẽ gặp nhau để kể cho nhau nghe mình đã làm được gì khi xa nhau.
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Căng dữ rứa ta,cứ tưởng box ĐN chuẩn bị ăn bánh hồng
    Đúng là :
    Mà cuộc đời làm sao ta đóan được,nhắm mắt xui tay tình xa
    Đồng Nai ơi là Đồng Nai,chán quá.Chưa đi chưa biết ĐNai,đi rồi mới biết ngày mai khỏi về
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui mà buồn lẫn lộn . À , khoe phát . Mua được chiếc quần ưng ý !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tìm được sự đồng cảm giữa những người bạn rồi . Thấy rằng sống vẫn sống tốt được hơn nữa ...
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay! lôi được mi lên lại đây! hehe!
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mệt mỏi, cô đơn thật!
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko buồn, ko vui, ko việc làm, rãnh rỗi qua đâm ra muốn quậy phá cho đỡ chán . đúng là nhàn cư vi bất thiện, he he he
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, cuối tháng..sắp được lãnh lương rùi
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    uh,nhận lương xong thì dẫn đi rửa xe nghen,xe mới mà cứ ....,dẫn đi ăn bún chả cá ĐN nghen,nhẹ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này