1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....ăn cơm trưa còn chưa no hả?
    Lâu lâu gặp lại mấy đứa trg lớp 8 cũng dzui ghê! :D Mai lại được mời ăn cưới, có vé đi ĐS, có CLB TA...hic hic...còn đống đồ chưa giặt,...tính sao cho hết đây hè.
    Được pdtpt83 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 29/07/2006
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy mình giống đặc công quá, hết đặt mìn rồi thả bom .. hehhe, buồn cười kô chịu nổi
  3. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Bây giờ là mùa mưa trên cao ấy. Là ngát xanh bạt ngàn... Nhớ một ngày cách đây đã 4 năm, sau rất nhiều ngày lang bạt, Ta bước những bước đầu tiên trở lại mảnh đất thân yêu. Thấm thoắt đã 4 năm rồi. Thời gian như kẻ cắp vậy. Thời gian đánh cắp của ta những tháng, những ngày, những năm... trả lại cho ta dấu chân chim trên khoé mắt, mỏi mệt trên môi cười và sự vong bạc trong mắt bạn bè.
    Đã lâu lắm không được nghe tiếng nói của nhỏ. Đêm qua tự nhiên tiếng nói ấy lại vang lên ngay trên mảnh đất của ta.
    Đã gần 15 năm không gặp. Ngỡ ngàng khi bên kia đầu dây nhỏ bảo "ta đây, nhóc quên ta rồi sao ?"
    Quên ? Phải thừa nhận ta đã quên đi quá nhiều. Những gương mặt bè bạn cứ như sương, như khói giữa cuộc mưu sinh. Đến khi một tiếng nói nào đó vọng lại cứ ngỡ ngàng, xót xa lạ. Sao ta lại quên được nhỉ? Khi nhỏ đã gắn bó suốt thời học trò, đã đi cùng ta bên vực thẳm để khôn lớn. Đây là người đã sút 5kg khi rời xa ta, rời xa thời áo trắng !
    Quên ! đúng là vong bạc. Những kỷ niệm cứ như vôi. Trong một thời khắc thành muốn mặn, sát vào tâm can ta. Nhỏ có đọc được trong lời tạm biệt có muối không ?
    Đêm, những kỷ niệm cứ như thể tranh phần nhau nói lời tránh móc. Chúng sợ sẽ không kịp trách móc.. sợ cuộc mưu sinh như bão nước lũ... lại một lần nữa cuốn đi....
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng ...năm....
    Đã lâu rồi dường như thấy mình đang tồn tại chứ không phải đang sống. Có nhiều mơ ước chưa làm và khi ngoảnh lại thấy thật sự hối tiếc. Đã lớn, đã ra trường nhưng vẫn chưa làm gì được cho Má , cho gia đình thân yêu....Bao nhiêu ngày rồi nhỉ xa bạn bè mà không có lấy 1 message hỏi thăm. Tệ quá! Lẩn quẩn với chính mình và bỏ rơi cuộc sống xung quanh. Hôm nay không ai bên cạnh mới thấy thực sự cô đơn quá!!.....
    ..........................................//////////////////........................................................
    Look into my eyes, you ''ll see what you mean to me...
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mới tốt nghiệp thì nghỉ chơi cho sướng đi em. Không cần phải vội đi làm đâu. Tới lúc đi làm rồi em sẽ thấy chẳng có thời gian mà đi chơi nữa đâu. Kinh nghiệm của anh đó.
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Mọi người về cả rồi...còn lại một mình sợ quá! Không biết sự lựa chọn này có đúng không nhỉ? Sau 1 tuần thì cũng hơi wen wen...hi vọng là học hỏi được nhiều cái lĩnh vực mới này!
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 8 năm 2006 :
    Cuối tuần đã goo rồi sao ?!?! ko off được bữa cuối nào với box rùi !!!
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! Ngồi ngay luồng gió của máy lạnh xui wa! Kô biết sao sáng nay thấy lo lo...linh cảm không biết chuyện j sắp xảy ra đây...Lần trước thì biết tin cậu mất...sợ wa! Mở Window Media, Now Playing vẫn còn bài Mr. Curiosity của Jason Mraz mặc dù hôm wa nghe bài khác rồi. Giờ mà nghe baì này thì không thích lắm, quyết định chọn Simple Plan. Hi vọng tinh thần khá hơn 1 chút.
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    ........" tôi sẽ sống tốt cho anh thấy, hi vọng ko bao giờ phải gặp lại anh ".
    Chưa bao giờ mình lại cảm thấy sốc như vậy, thật sự sốc khi nhận được dòng tin nhắn từ người mình yêu như thế này. Buồn quá
  10. confirm

    confirm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn,chắc khoảng nửa năm nữa rồi đâu ra đó thôi .Tại câu nói của bạn gái bạn nó mâu thuẫn quá,cho nên nói để....hù là chính.Mình làm y chang câu nói trên,nhưng sẽ cho em nó thấy,chắc em nó sẽ chạy ngưọc lại.Hí hí.Đang say,nói tầm bậy,hí hí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này