1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Thầy Giáo Việt Nam

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ThanhEDM, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày Thầy Giáo Việt Nam

    ...
    Tôi biết, cãi tay đôi với cô học trò này, tôi luôn luôn thua. Tôi còn nhớ có lần giảng một bài thơ trong lớp, tôi nói hoa hồng thường được ví với người đẹp. Mai đã đứng dậy hỏi :
    - Thầy có thích hoa hồng không ?
    - Thích chứ, vì ngoài vẻ đẹp, hoa hồng còn có gai.
    - Thầy không sợ bị gai chích à ?
    Cả lớp cười ồ lên. Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời :
    - Những cái gai làm bông hồng đẹp hơn. Như người đàn bà đẹp có thêm óc thông minh.
    - Thầy ví von thật lạ. Óc thông minh mà là những cái gai ?
    - Phải. Vì nó tự bảo vệ được mình và đôi khi làm người khác đau nhói.
    Mai đứng im một lúc, rồi nói :
    - Thật may. Tên em là loài hoa không gai.

    Bây giờ nghe Mai kể chuyện, tôi nghĩ em là một bông hồng có rất nhiều gai.
    - Thầy có điều gì khuyên bảo người học trò cũ không ?
    Tôi ngồi im lặng. Người học trò biết ơn thầy là người phải vượt qua ông thầy của mình. Theo câu danh ngôn đó, Mai đã vượt qua tôi. Không phải vì em to đầu hơn tôi mà là em có trái tim lớn hơn tôi. Vậy làm sao tôi có thể khuyên bảo em ?

    Nếu bạn biết điều gì khuyên bảo, xin bạn hãy viết thư cho Mai. Tôi tin cô ấy sẽ rất nhớ ơn.

    Khúc cuối câu chuyện "Gặp nhau giửa đám đông" của Đoàn Thạch Điền. Trích tặng cô giáo Mai để mừng ngày Thầy Giáo Việt Nam sắp đến.

    Chúc cô thành công trên con đường giáo dục ...
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn bà đẹp và thông minh thì thật ra hiếm, nếu như một người đàn bà quá cầu toàn và thông minh thì cũng không hoàn mỹ, có phải người đàn bà thông minh là người đàn bà biết tạo ra vẻ yếu đuối trước mặt người đàn ông, vì người đàn ông lại thích được bảo vệ. Nhân ngày nhà giáo Vn, chúc các thầy cô giáo cũ được nhiều sức khỏe, biết đến bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ?
    [​IMG]
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bai viet hay qua''. Chuc mung ngay nha giao VN dden nhung ai dda, ddang va se la thay, co giao.
  4. Meoeo

    Meoeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihhhhhi! Tui cung`x không hiểu Nâtlia định nói về chủ đề gì trong bài này nữa! Hihhhi!~ Mâu thuẫn , không nhất quán ! ( Sory Nâtlia !)
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?!

    Anh sao còn ngốc thế...
    Em _ Nơi gió bắt đầu !!!

Chia sẻ trang này