1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thôi nôi của con tôi !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mecuabiteo, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mecuabiteo

    mecuabiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày thôi nôi của con tôi !

    Sắp đến thôi nôi con trai tôi, vì là con đầu lòng nên tôi rất lúng túng, không biết phải làm gì. Có ai biết chỉ giúp với !
    Cảm ơn nhiều !
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tổ chức thật to mà lấy quá chị ạ
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    may quá có bác kan nhắc mới nhớ, tháng sau em cũng phải tổ chức cho con em mới được, híc
  4. mecuabiteo

    mecuabiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bác kan gì đấy ơi, hình như là "lấy quả" mới phải chứ ?
    Em không biết là bày mâm đồ cho bé chọn gồm những gì và ý nghĩa ra làm sao cả . Tìm hòai trên net mà chẳng thấy ai bàn tới vấn đề này .
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Thế chị đã lập kế hoạch về khách mời chưa ạ? Mời những ai? Người lớn, rồi trẻ con? Em đọc trên một website về tổ chức tiệc thôi nôi thì họ gợi ý là tiệc kiểu này mà có nhiều trẻ con khác thì chỉ nên kéo dài khoảng 1,2h đồng hồ là nhiều. Thật ra như vậy cũng "đỡ khổ" cho con chị đấy hi hi.
    Nên trang hoàng nhà thật là sinh động, màu sắc rực rỡ, có bong bóng này nọ cho thật vui mắt. Bánh sinh nhật cũng làm thật màu sắc (à, họ còn gợi ý là cho bé ăn thử vào ngày trước đó để xem phản ứng của bé, chứ ko đến hôm sinh nhật mà cắt bánh ra cho bé ăn lại có phản ứng ko tốt thì cũng ko hay lắm).
    Trẻ con thì thường thích nhạc nhẽo vui nhộn nên cũng chuẩn bị sẵn món này. Và nếu bé thích hát hoặc bi bô gì đấy thì lại càng hay hi hi.
    À, và chị nên có ai đó giúp trông bé những khi bé mệt và ko muốn chơi với đám đông nhốn nháo đó, để chị vẫn có thể rảnh tay mà tiếp khách.
    Hi hi, nghĩ đến bữa tiệc như vậy thì em nghĩ đến những tiếng la hét phá phách của bọn trẻ con . Ui, đúng là 1,2 tiếng là quá đủ rồi nhỉ.
    Mà ở VN ko có những chỗ chuyên tổ chức tiệc cho bọn trẻ con nhỉ. Cứ đến đó là hay nhất, có trang trí cả, có trò chơi rồi có những nhân vật hoạt hình hát hò vui nhộn rất dễ thương. Mà mình cũng ko phải dọn dẹp "bãi chiến trường" nào cả . Bọn trẻ đến đó thì đứa nào cũng thích vì được chơi trò chơi các kiểu.

Chia sẻ trang này