1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ 4 chia tay, e muốn quên, e mệt mỏi :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu0ngnhj, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hnay mình đã nt cho a ấy bảo là mình đã làm xong những j mình hứa trc đây vs a ấy. Mai sẽ có ng mang sang. A ấy kêu là ko nhận. Mình bảo vứt đi cũng đc. Thế là a ấy kêu là đừng ép a, rồi thì a ấy chuyển luôn sang xưng hô "cậu -tớ" với mình. Mình hỏi là thế có thể cho e đáp án chính xác đc ko để e ko phải đợi. A ấy ko nt lại cho mình. Mình nt cho bạn nhưng vô tình nt nhầm vào số a ấy. A ấy đọc đc, a ấy nói là "xin lỗi vì tớ đã làm cậu mệt mỏi, xin lỗi vì đã làm cậu dằn vặt, tớ ko dám để cậu chờ nữa. CHúng ta chấm dứt ở đây". Thế là mình bảo e sẽ vẫn đợi. Cho dù là 1 năm. Tuy nói thế nhưg mình biết đây là kết thúc r. Nhưg thấy thanh thản lắm :):):)
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Chiều tớ cũng vừa nhắn tin : anh chơi thế là không đẹp. Sau này gặp nhau em không chào thì đừng bảo em mất dạy nhé. [r37)]
    Chỉ hi vọng anh í hiểu cho tớ là dù tớ có yêu anh í đi nữa thì chúng tớ cũng chẳng thể nắm tay đi chung một con đường. :((
  3. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ nghĩ ko yêu đc vẫn có thể làm bạn nhưng ko, a ấy đã remove cả fb lẫn yh tớ r :). H thì tớ ko phải tiếc vì con ng đấy nữa :).
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Người như thế thì cậu quên ngay đi nhé. Bạn bè gì ngữ ấy.
    Tớ thì đang suy nghĩ không biết mình trách người ta là đúng hay con bé em họ mình nó nói dối. Tất nhiên 1 trong 2 người đó sẽ nói dối. Hi vọng anh í nói dối để mình càng dễ quên hơn. Ngày tốt lành nhé cậu. [r2)]
  5. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chúc cả 2 bạn sẽ luôn vui vẻ & nhanh lấy lại cân bằng :)
    hết yêu rồi, chẳng có thể làm bạn lại đâu, mình cũng đã trải qua cảm giác ý rồi, buồn lắm lắm :(
  6. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ thế. Nhưng tình cảnh mình là phải bắt buộc vẫn vui vẻ, nói chuyện với nhau nếu như gặp mặt. Khổ ở chỗ đó đấy :-ss
  7. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hjx, thế quá bằng tra tấn
    trc mình còn ko nhìn nổi mặt ng ta cơ, nhìn là muốn khóc :((
    thật là khâm phục bạn vì vẫn có thể cười nói đc hàng ngày với ng đó :(
  8. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để quên đi 1 người, là giành thời gian chú ý vào người khác. nghe có vẻ khó đấy, nhưng làm được thì sẽ rất hiệu quả
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Mình còn phải ngồi nhậu chung bàn, hát karaoke chung, xởi lởi cho ra vẻ đàn...chị nữa đấy. Đau gấp mấy lần. :((
  10. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    oài nghe như cơn ác mộng của tình yêu :(

Chia sẻ trang này