1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ 4 chia tay, e muốn quên, e mệt mỏi :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu0ngnhj, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, cố gắng lên...chuẩn bị tốt tâm lý cho mình để đón nhận chuyfện xấu nhất...đó là điều tốt nhất dành cho bạn...Biết là tâm trạng của bạn đang không hề dễ chịu một chút nào...mình đã từng phải trải qua nó một năm trước nên mình hiểu, nhưng hãy cố gắng lên bạn nhé...qua cơn mưa, hi vọng sẽ là những ngày nắng đẹp thôi...:)
  2. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hqa mình bị ngã xe, ny cũ vào hỏi thăm. Chán. Nói chuyện như bạn bè bt :).
    Sáng nay mình có việc gọi thì hơi lạnh lùng, như ng dưng. Đúng là vẫn chưa thể như bt đc :)
    Mấy hnay bị bấn loạn, cứ nhìn thấy ai cũng hỏi "làm ny e đi" :-<
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0


    Cậu ngã xe có sao ko? Take care nhé.
    Cố lên cậu nhé. [r2)]
  4. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu bạn ạ. may mà cái xe buýt đằng sau nó phanh kịp ko thì nát sọ :-s. Hix.
    Mình nghĩ chắc ny cũ vào hỏi thăm vì nghĩ do ctay nên mình đi đường nghĩ lung tung,ngã xe nên cảm thấy áy náy mới vào hỏi. Hix
  5. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ mình cũng đã từng trải qua thời gian như của bạn rồi ,nhưng trong cuộc sống mình ko nên níu giữ những gì không phải là của mình ,vì dù mình có níu giữ người ta lại thì rồi cũng không hạnh phúc nên tốt nhất là hãy để cho người ta ra đi và mình cũng phải cố quên người đó đi.
    Đôi lúc cũng có thể là mình ko thể quên được họ cũng chỉ vì là một thói quen thôi , vì khi người ta đến với mình và luôn ở bên mình ,khi đó nó sẽ trở thành một thói quen là mình có người quan tâm ,có người chăm sóc bên mình rồi đột ngột lại ko có nên lúc đầu bạn cảm thấy trống trải ,bơ vơ ,hụt hẫng tưởng trừng không có người ta bạn sẽ không sống nổi . Nhưng bạn ạ đó cũng chỉ là một kỉ niệm , một thói quen mà mình phải từ bỏ nó thôi rồi thời gian sau này sẽ dần quên đi . Rồi một lúc nào đấy khi bạn có gặp lại người ta thì bạn sẽ không còn có cảm giác gì nữa. Hãy cố lên bạn nhé vì vẫn còn nhiều người đang cần đến bạn mà đâu phải một mình ai đó .
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.
  6. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lâu không để ý đến chuyện tình cảm, đọc bài này tự nhiên cũng bồi hồi xao xuyến.tự nhiên lại thèm cảm giác được yêu.muốn được như cái cậu Phạm Minh Huy này. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chả ra
  7. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, tự nhiên thấy nhớ 1 vòng tay :):):)
  8. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng ấm rồi ra đường đón nắng mới thôi bạn ạ.

    Đừng buồn nữa nhé.
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    cố lên nào .. bước qua nốt những ngày này bằng cách gặp mặt và nói thẳng .

    1) chia tay hử ? ok . done
    2) dừng đủ rồi , tiếp tục nha ! Đồng ý . ok . done

    Phương án 1 và 2 đều có mặt tốt và xấu . Nhưng a thích phương án 1 hơn . Đã Pause là có lý do , cái cảm xúc mà đã tụt , thì là có vấn đề roài . Nên đi tiếp , có anh chàng phía trước đang đứng chờ rồi . Chạy nhanh lên , đừng quay đầu lại .
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Em cũng nghĩ nên dừng.
    Cậu ơi, cậu thế nào rồi? Update cho tớ biết nhé. [r32)]

Chia sẻ trang này