1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ 4 chia tay, e muốn quên, e mệt mỏi :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu0ngnhj, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chia tay chưa phải là chấm dứt 1 cuộc tình...
  2. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    mà là bắt đầu các cuộc tình mới à :-?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, dạo này tớ cũng khá hơn nhiều r ấy ạ. Nói chung cũng ko nghĩ nhiều như trước nữa :D.
    Thanks ấy nha :x
  3. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ? Thế nào thì cũng vẫn phải sống!
    Thơ viết ngày chia tay


    Rồi sẽ có ngày chẳng là gì của nhau
    Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và bờ vai em vẫn tựa vào mỗi khi mệt mỏi
    Anh sẽ đi qua đời em như bao người từng tới
    Sẽ đi qua thôi
    Chỉ để lại dấu chân người.

    Rồi những ngày bên nhau chỉ có thể gọi tên là buồn, vui
    Không thể nhớ rõ tiếng cười hay ngấn lệ cho hằn hình, rõ nét
    Một tình yêu có khi chỉ để quên
    Em vốn đã chẳng nhiều hứa hẹn

    Sẽ như một vạt nắng cho mùa đông giá lạnh
    Một hạt mưa giữa mùa hạ cháy lòng
    Sẽ như hai người ngang qua đời nhau rồi đi tiếp
    Đừng buồn nhiều nhé anh
    Như em bây giờ
    Đã chẳng thể buồn hơn.

    Ngày mai
    Anh sẽ không có em bên đời nữa
    Ta sẽ như chưa từng có nhau trong những ngày tháng rất dài
    Đừng nhớ nhiều về em
    Đừng nhớ.

    Phía trước mình
    Vẫn là một ban mai.
  4. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu người khác thì sẽ quên đc thui mà
  5. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách yêu bạn thân mình bạn à. Bạn muốn người khác yêu bạn và quý trọng bạn, điều đầu tiên bạn hãy biết yêu bản thân.

    Nên cho mình sửa lại nhé: chiếc bánh ga tô bạn tự làm và gọi bạn bè đến đánh chén, chiếc khăn và găng tay bạn tặng bố và anh trai đi (họ là người gần gũi nhất với mình đấy).

    Chỉ khi đó, có lẽ, khi ctay e mới thấy nhẹ lòng đc phần nào a ạ.
    => đấy là sự lựa chọn của anh ấy mà bạn. Bạn ko còn điều gì day dứt nữa rồi vì bạn đã cố hết sức rồi mà. Đừng dằn vặt làm khổ mình khi bản thân mình không sai lầm, không có lỗi.

    Hãy mạnh mẽ lên nhé ! Hãy học cách sống độc lập thì bạn sẽ dễ làm chủ cảm xúc của mình và của người khác hơn.
  6. Mr.Bom

    Mr.Bom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Với một anh chàng như thế thì việc gì phải buồn cơ chứ. Bạn cứ nghĩ rằng đó chỉ là một phần 10 trong 1 nửa của mình đang tìm kiếm. Hãy vui lên nhé! Bạn sẽ sống và sẽ tìm được một nửa thực sự của mình. Goodluck!
  7. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của bạn thay đổi thái độ cũng nhanh nhỉ... chia buồn với bạn và chúc bạn sớm tìm đc ty đích thực của mình nhé :)>-
  8. SandyNguyen

    SandyNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa chia tay 2 ngày.
    Chẳng dễ dàng gì. Mệt mỏi và cô độc nữa.
    Con người thật là dễ thay đổi,
    Hay mình lập 1 hội nhể
  9. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn tất cả mọi ng :D
    @ SandyNguyen: lập hội độc thân à :D
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0


    Cậu ! báo cáo tình hình xem nào? Giăng đc anh nào ngon nghẻ hơn chưa? [:P]

Chia sẻ trang này