1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ sáu !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi niet, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ sáu !

    Tuần nào cũng có ngày thứ sáu. Để vào thứ bảy và chủ nhật em nghỉ nhà. Nhưng mà em lại sợ ngày thứ 2. Thà là ngày thứ sáu để mình nghĩ ngày mai là cuối tuần. Thà cứ là ngày làm việc dài dài dài............., không bao giờ có cuối tuần, không bao giờ có ngày đầu tuần........
    Mang chuyện này đi kể chắc lũ bạn sẽ nhìn vào mặt ... rồi âm ầm quay chỗ khác mà rung rẩy cười ấy chứ ........
    Sinh nhật em đến rồi, là ngày đầu tuần, nhưng tụi bạn bắt xụt lui ngày để chúng nó buồn em, chứ mà cả 4 đứa sếp nhau ra đời cuối năm, sinh nhật mỗi đứa chi, 100.000$, bóp hầu bao để ăn buồn với tụi nó..... Nghe cứ mặn mặn khi mà năm nào năm ấy cứ những khuôn mặt hom hem lem tem cũ kỹ nhìn nhau, cười cười nói nói cứ nghe vô tư, mà sao thấy lòng cứ nặng nặng ... ì hì, chắc cũng tại hầu bao rút liên tục ...........
    Em mong ngày sinh của em cũng là ngày ..... á á, ì hì ... anh chẳng biết đâu.......
    Chúc em sinh nhật vui vẻ, và vui lên em ạ .....
  2. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ sáu .... còn thứ bảy phải ngồi nghiền ngẫm mẫu thiệp chúc Tết mới cho Cty cuối năm .... ông sếp đòi thiệp phải độc, phải quái quái - hờ - không đụng chiếc thiệp nào ngoài thị trường .... nghĩ đến là sốt.
    Xem ra thì cứ là ngày trong tuần là vui, còn có cuối tuần chỉ thêm lật xật mấy việc ôi thôi ...
    -----------------------------
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió.
    Nếu ...............

Chia sẻ trang này