1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày toàn thắng của tất cả các Milanista :-)))))))))))))))))

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi qtmm1818, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Ngày toàn thắng của tất cả các Milanista :-)))))))))))))))))

    Milan chiến thắng và ACM_AT cũng chiến thắng, 2 chủ thể nhưng cùng gắn liền 1 lý tưởng như hình với bóng :-) 2 trận đấu để đời :-) Tuy nhiên anh chị em ACM_AT có phần vang dội hơn một chút :-) Trên thánh địa kỳ diệu của bóng đá thế giới, M.Ambrosini, Sheva và Kalazde mang về cho Rossoneri 3 điểm quan trọng đưa chúng ta đi dự CL năm tới :-) Trận này toàn đội đã chơi 1 thứ bóng đá hoàn hảo và đè bẹp đối thủ ngay trong hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2 :-)
    Về phần ACM_AT mà nói, như qtmm1818 đã nói, rõ ràng là mọi chuyện đang chạy bon bon :-) chả hiểu sao năm nay là năm của ACM_AT hay sao mà chuyện gì cũng ổn cả :-) he he qtmm1818 thật tự hào khi nửa tháng tới sẽ trao lại cho các thành viên 1 ACM_AT đồ sộ :-) Các bác cố gắng xây dựng ACM_AT tiếp tuc "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" :-) và kế thừa những gì thành công nhất :-) Hôm nay rõ ràng là phần thưởng xứng đáng dành cho mọi người chúng ta, về mặt cá nhân mà nói thì qtmm1818 là người chiến thắng, toàn diện :-) còn mọi người tất nhiên là vui vẻ sau bữa liên hoan nho nhỏ rồi :-) Anh ATC đã nói sẽ còn 1 bữa free ở cái quán khỉ gió gì nữa, nhưng bữa đó chúng ta sẽ dành để tổ chức Đại hội thành viên :-)
    He he sao mà cảm thấy vui mừng quá :-) Rõ ràng là ACM_AT đá một thứ bóng đá xuất thần và... khó hiểu :-) Ai có thể nghĩ được chúng ta lại chơi dễ dàng như thế :-) Nói chung nằm mơ cũng không tưởng tượng được anh Tuân ghi đến 2 bàn còn guti đòi nợ qtmm1818 1 bàn :-) (1 bàn = 10.000 VND) :-) Giờ thi chúng ta đang đứng trên đỉnh vinh quang lắm rồi, chẳng ai còn bằng được chúng ta nữa :-) Sự tiến bộ vượt bậc này là công sức của toàn đội, tuy nhiên không thể không tuyên dương công trạng của anh Tuân - đội trưởng của chúng ta trong 2 năm nay, anh Cương - hậu vệ của chúng ta trong 2 năm nay, anh Toản - mới quay trở lại ;-) anh Thân cũng là lính mới, anh Cường thì cũng gần 2 năm rồi :-), anh Tuấn + Hoà cũng đá lâu rồi, he he anh Tuấn đang tít mù ở Đức cũng góp công vào chiến thắng. Anh Hoàng, rồi anh Hưng, Vinh Quang cũng không thể thiếu được ;-) Thanks anh Thành cho những gì anh đã thể hiện :-) Hình như còn anh Hà lãng tử :-) he he kể nốt cả bạn anh Hoà dù mới chỉ là lính mới :-)
    Đội bóng giờ này quân số đã quá tải :-) Chúng ta sẽ có 2 đội, nhưng chắc chắn 2 đội sẽ cạnh tranh quyết quyệt chứ không phân định luôn đội 1 hay đội 2. Mục tiêu chung là chiến thắng vì màu cờ sắc áo ACM_AT và tinh thần Milan bất diệt :-)
    Rossoneri Sempre !!! Không bao giờ đầu hàng mà quyết chiến đấu tới cùng !!! :-)
    Như đã nói, trong buổi Đại hội tới ở phần tổng kết sẽ trao tặng một số thành viên những danh hiệu để tôn vinh sự đóng góp của thành viên :-) Quyết định là ở Nhóm điều phối tổ chức Đại hội, mọi người chờ nhé :-)


    Our love is eternal !!!

    Được sửa chữa bởi - qtmm1818 vào 06/05/2002 00:12
  2. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá đi mất. Thật không còn gì mừng hơn là thấy ACM_AT phục thù được CHF. Em chỉ biết có anh Tuân, anh Cương và anh Hòa, gần một năm nay không gặp mọi người rồi. Có một điều không hiểu là anh Tuấn đang ở bên Đức thì đóng góp thế nào nhỉ - chỉ đạo từ xa à
    Mọi người tổ chức nhiều hoạt động vào hè này nhé, tháng 6 em về rồi. À lúc về thế nào cũng phải gọi điện cho Quân nói chuyện một lúc lâu mới được

    There wouldn't be as many stars if everybody had the same wish.
  3. ff7

    ff7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hu hu!! Tiếc quá hôm qua không đi xem được. Vậy là vô địch rùi.
    Milan Vô Địch
    Still loving you until I die
  4. jindoo

    jindoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chú vicini này buôbf cười thật sao lại phục thù, mình chả thắng bọn vòng loại rồi còn gì.cứ đá thế này thì chỉ không còn ai để phục thù nữa huuuuu huu
    tinh thần jinđô bất diệt.
  5. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã là những nhà vô địch

    AC Milan
  6. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chúng ta đã đòi được các món nợ của CHF từ trước đến nay rồi.ACM_AT đã đoạt chức vô địch một cách thuyết fục.Tối hôm đó thì AC thắng 3-0,vui wá

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tiếc kinh khủng! Hôm đó không đi xem được chỉ vì check mail muộn. Chúc mừng các bạn và cả milan nữa. Một ngày tuyệt vời cho tất cả chúng ta.
  8. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai tường thuật tôi đành tường thuật vậy.
    Chiều CN ngày 5/5/2002 tức ngày 23 tháng ba năm Nhâm Ngọ. Không khí oi bức của buổi chiều hè không ngăn được dòng người như thác lũ đổ về sân vận động Ánh Sáng của thủ đô TTVNOnline để xem trận chung kết trong mơ giữa 2 CLB kỳ phùng địch thủ CHF và ACM_AT. Đây là 2 câu lạc bộ có truyền thống lâu đời nhất của TTVNOnline và cũng là hai đối thủ truyền kiếp. Chất lượng CĐV cũng khác nhau, CHF thiên về già, còn ACM toàn các em xinh tươi trẻ trung. Trước trận đấu này cũng đã có rất nhiều lời qua tiếng lại giữa cầu thủ và các cổ động viên hai đội.
    Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều pha bóng hấp dẫn và hơn thế nữa cái mà các CĐV quá khích của hai đội mong đợi là sẽ có nhiều pha bóng bạo lực (để xem cho đã mắt) vì ở các trận đấu vừa qua cả hai đều có những trận chơi thiên về thể lực hơn.
    Có lẽ dự cảm được tính quyết liệt của trận chung kết mà BTC giải đã sang tận FIFA mời bằng được 1 trọng tài về bắt trận đấu này.
    Đúng 15h30 (nhiều hơn 30?T so với dự kiến) trận chung kết bắt đầu.
    Ở vòng bảng do CHF chủ quan khinh địch nên đã thua ACM với tỉ số 1-0. Nên trận đấu này họ vào cuộc rất thận trọng với sơ đồ chiến thuật 3-2-1 với 1 tiền đạo cắm duy nhất (hình như tên là Quang tây thì phải) chứ không tấn công ào ạt như trước nữa.
    Về phía ACM cũng vẫn với đội hình quen thuộc 3-1-1-1 với letuan là tiền đạo. Nhưng có một chút thay đổi. Do anh Thành sau một thời gian dài đi sang Sô-ma-li cưới vợ đã trở lại nên than93 được đôn lên đá tiền vệ trụ, Guti tiền vệ công. Hai cầu thủ này đã phối hợp với nhau khá tốt ở nửa đầu hiệp 1, cộng với sự dè dặt của CHF nên đã khống chế được khu trung tuyến. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, nửa đầu hiệp 1 ACM là đội chơi hay hơn do chiếm được trung tuyến và đã đẩy được CHF về phần sân của mình, những đợt phản công của CHF thường đơn giản chỉ là đi bóng xuống biên tạt vào hoặc sút xa nên hoặc bị bắt bài hoặc bị đôi bàn tay dính keo 502 của thủ môn Bodilee mua hết.
    Do đó việc ACM ghi bàn thắng trước cũng là điều dễ hiểu. Phút 15 của trận đấu từ một đường phát bóng lên, bóng đập đến trước mặt của trung vệ thòng CHF (Hoàng) anh này không hiểu sao lại phạm một lỗi ngớ ngẩn để bóng bay qua đầu, letuan băng xuống dẫn bóng một nhịp rồi sút rất quyết đoán hạ gục thủ môn CHF. Tỉ số là 1-0 nghiêng về ACM. Có vẻ như kịch bản lần gặp trước lại lặp lại. Bị bàn thua này các cầu thủ CHF như bị dội một gáo dầu sôi vào người, họ dồn lên tấn công. Phút 25 Quang tây nhả bóng ra, một cầu thủ của CHF lao vào sút nhưng đáng tiếc bóng đi sạt cột dọc. Hiệp 1 tạm kết thúc với tỉ số 1-0. Sang hiệp 2 CHF tiếp tục tấn công, khu trung tuyến của ACM bắt đầu bị lung lay do than93 xuống sức, anh chơi lờ đà lờ đờ. Không hiểu tối hôm qua anh làm cái gì. Tuy nhiên hàng phòng thủ ACM lại chơi rất tốt. Họ thực hiện phương châm ?obóng tới là cứ phang đi đâu thì đi? và may mắn thay cho ACM nhưng lại bất hạnh cho CHF, một trong những cú phá bóng đó đã biến thành bàn thắng. Lần này cũng lại là một lỗi ngớ ngẩn của trung vệ thòng. Anh không phá bóng mà nhường cho thủ môn, bóng nảy đập đất và letuan, vâng lại là letuan, lẻn xuống rất nhanh đẩy nhẹ bóng vào lưới CHF. 2-0 cho ACM. Có vẻ mọi sự đã an bài cho CHF. Tuy nhiên họ vẫn tấn công và ghi được 1 bàn thắng từ một pha đá phạt mà các cầu thủ ACM mắc phải một lỗi lầm cũng ngớ ngẩn chẳng kém. Họ tưởng mình được đá phạt trong khi trọng tài lại cho CHF đá. Bàn thắng này thắp lên hi vọng cho CHF nhưng hic hic, tất cả đã sụp đổ vì Guti đã ghi bàn thắng thứ ba cho ACM một cú móc bóng bất ngờ, bóng bay rất nhẹ chui qua nách thủ môn vào lưới. Chấm hết cho CHF mặc dù sau đó họ có ghi được một bàn thắng nữa. Kết quả phần thắng chung cuộc nghiêng về ACM với tỉ số 3-2.
    Nhận xét : những bàn thắng trong trận đấu này đều xuất phát từ những sai lầm ngớ ngẩn của cả hai đội. Có điều CHF ngớ ngẩn nhiều hơn.
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (của cả hai đội) : Quang tây của CHF. Hai bàn thắng của anh đều rất đẹp.
    Bên phía ACM: không ngoài letuan thì còn ai nữa
    Tin sau trận đấu: Bodilee đang được một CLB hàng đầu của Tây Ban Nha để ý. Nếu ACM không muốn mất anh thì phải tăng lương cho anh thôi.
  9. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    he he, Atllentico Madrid triệu tập bodilee à :-) lẽ ra cái này anh batistava phải làm nhưng có vẻ anh ấy làm lại thì cũng chả xuất sắc hơn guti được :-)
    quên, dunkcha post lên 1 câu ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, lúc cuối đi về quên mất :-p
    Our love is eternal !!!
  10. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Man of match:Sir Tuân Sheva
    Cả hôm đó Q lướt nhanh thế,không ở lại bia bọt tí.
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

Chia sẻ trang này