1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày trở về tôi sẽ đến Phú Thọ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi proguitar, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proguitar

    proguitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ngày trở về tôi sẽ đến Phú Thọ!

    toi khong phai la nguoi Phu Tho nhung toi yeu va ung ho het minh cho Phu Tho, cho nhung ai la nguoi Phu Tho, cho du da la trong qua khu, trong hien tai hay la tuong lai.
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá, rất cảm ơn bạn vì tấm lòng của bạn đối với Phú thọ
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn Phú Thọ!Mình cũng giống như trường hợp proguitar là mình không phải là người quê "19". Nhưng tớ có rất nhiều bạn bè đất Phú Thọ, và đã có dịp được sống cùng con người nơi đây một thời gian .Oài, lần đầu tiên về thăm Phú Thọ , có quá nhiều ấn tượng đọng lại trong tớ.Quả thực đi mỗi nơi, đến mỗi miền khác nhau của Tổ quốc mới thấy , mới hiểu rõ vẻ đẹp của cả thiên nhiên , cả tâm hồn con người nơi ấy đều mang một sắc thái, một đặc trưng riêng. "19" là vùng trung du , với đồi và núi trùng trùng điệp điệp bao quanh, với dòng sông Lô mang nặng phù sa chảy qua . Với những con người hiếu khách , vui tính, dễ hoà đồng luôn dành cho các vị khách phương xa về thăm "19" những tình cảm trìu mến, ân cần .Và suy cho cùng cảnh sắc thiên nhiên lẫn tấm lòng người Phú Thọ luôn là một ấn tượng không bao giờ phai trong lòng tôi.
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ không ngờ lại mang đến cho các bạn những ấn tượng tốt đẹp như vậy nhỉ. Là người PT mà đã xa quê hương mười mấy năm rồi, ở nhiều nơi rồi, nhưng đúng là PT vẫn là number one trong tôi. Từ thuở ấu thơ những kỷ niệm tuyệt vời ấy đã khắc sâu trong tâm hồn tôi. Biết khi nào mình mới có cơ hội về thăm miền quê yêu dấu ấy nhỉ. Chắc phải lấy chồng PT quá.............
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Đó là một ý tưởng tuyệt vời đó!Tôi có mấy anh bạn - trai "19" chính hiệu- hiện đang thân cô thế cô , chăn đơn gối chiếc , đang có dự định tìm kiếm đối tác lâu dài cho cuộc sống tương lai.Hèm, nếu bichong82 có dự kiến "chống lầy" Phú Thọ, tôi cái mà làm mai cho ?Okie?
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ chưa giàu về vật chất nhưng con người Phú Thọ rất thân thiện và giàu lòng nhân ái. Mọi người sống gần gũi. Cám ơn tình cảm của các bạn đã dành cho người Phú Thọ!

Chia sẻ trang này