1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày trở về.....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boy_Cambodia, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở về.....!

    Thời gian...nó đem đến cho ta nhiều thứ nhưng nó cũng lấy của ta đi thật nhiều thứ.Đã bao giờ bạn giật mình hoảng sợ khi nghĩ lại những điều không tốt mình đã làm trong quá khứ?Sẽ rất khó có cơ hội để sữa chữa nếu như không muốn nói là không thể....!


    Đã 9 năm qua tôi đi giữa cái ranh giới mong manh của người tốt và người xấu.9 năm qua là cả 1 vết trượt dài có hệ thống.Cái sự nhanh nhẹn thông minh của tôi không đc đặt đúng chổ.Ngay lúc này đây mọi thứ như trở về ,như mới xảy ra ngày hôm qua.Bạn sẽ đc gọi là 1 người con thế nào khi để gia đình không còn 1 mái nhà để ở...?! Có lẽ chỉ nói là bất hiếu không thôi thì chưa đủ.....................


    Đã rất nhiều lúc tôi muốn lìa xa cái cõi đời này.Sống với tôi thật khó....nhưng cứ mỗi lúc như vậy hình bóng mẹ lại hiện lên níu kéo tôi trở lại.......


    Liệu có quá muộn để làm lại mọi thứ từ đầu không?Người ta vẫn nói muộn còn hơn không nhưng thực tế có những thứ ta đâu còn có cơ hội quay lại sửa chữa.Giống như con thiêu thân lao vào những trò cờ bạc,những cuộc vui thâu đêm mà quên đi cái nhiệm vụ chính là kiếm tấm bằng DH...


    Chẳng biết sẽ làm lại đc đến đâu kết quả thế nào.....ngày hôm nay 8 tiếng nữa con sẽ quỳ trước mặt ba mẹ xin tha thứ , xin ba mẹ cứu vớt đứa con tội lỗi này trở về ,trở về hoàn thành nốt tấm bằng DH,trở về làm lại 1 người thật bình thường bình thường như bao người binhg thường khác.Xin ba mẹ tha thứ cho con!

    HP ngày 27-8-2007
    Đứa con bất hiếu của ba mẹ!
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đứa con nào là k có lỗi với ba mẹ hết!
    Chúc sớm thanh thản!
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh à!Nước mắt không bao giờ chảy ngược quan trọng là anh đã nhận ra sai lầm của mình và dũng cảm nhận ra nó.Em tin là chưa muộn nhưng cũng không còn là sớm nữa.Cố gắng lên anh nhé!Chơi với anh nhưng chắc em chưa có đủ khả năng soi rọi tâm hồn anh.Quan trọng là anh đã nhận ra mình sai mình cần thay đổi.Em tin là anh làm được.Chờ tin tốt lành của anh
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em!Anh có lẽ sẽ không thể còn yêu em đc nữa.Không phải tại em,tất cả tại anh.Với anh em trong sáng quá,lúc nào trong mắt em anh cũng là người tốt nhất,hiền nhất..(lúc nào em cũng nói với tôi anh ác vơi ai em mặc chỉ cần anh luôn tốt với em được rồi.)

    Anh sợ đến 1 ngày cái con người xấu xa trong anhlàm em hoảng sợ chi bằng ngày hôm này đây ngày anh trở về cũng chính là ngày anh bước chân ra khỏi cuộc đời em!Em xứng đáng có đc người hơn anh.Anh chưa bao giờ làm em buồn,chưa bao giờ làm em khóc ( mặc dù em vẫn nói em sẽ chỉ yêu ai làm em khóc ...).Anh đi rồi đừng khóc nhé em,anh sẽ biến mất như anh chưa từng tồn tại.Em sẽ không tìm thấy anh đâu,nhà anh đã bán,anh sẽ vẫn giữ số dtdd này làm kỉ niệm.Biết đâu có 1 ngày.................:(( ...Chúc em luôn hạnh phúc!
    Hp 27-8-2007
    Trái tim buồn!
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta lại gọi là " con người ".Chẳng biết đúng hay sai nhưng đã có lần tôi nghe ở đâu đó có người nói.Trong mỗi 1 người luôn tồn tại 2 phần 1 phần là " con - con thú,con vật....đại loại như thế " 1 phần còn lại là "người - có tình cảm..."

    Mày cái phần thú vật trong tao đã sống đủ.Mày đã làm mất đi của tao quá nhiều thứ.Gia đình ,bè bạn,tương lai..nhưng dù sao tao cũng cảm ơn mày.Mày đã cho tao thêm quyết tâm tiến bước vùi sâu mày chôn chặt mày mãi mãi,chôn chặt cái phần " con " trong người tao mãi mãi!
  6. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    anh ah`, moi viec deu co cach giai quyet rieng cua no , hien gio co the anh "chua" tim ra chu ko han la " ko " tim ra. nguoi ban gai cua anh se dau kho the nao khi biet nguoi minh yeu thuong ra di ko mot loi nhan gui ? anh biet co anh trong sang, co ay vo toi ..tai sao anh lai nhan tam lam tam hon trong sang day dau kho them lan nua.. Anh ah`, da la con nguoi ai cung co loi lam, co khuyet diem anh da biet quay ve vay la "phan nguoi " trong anh van con vung manh lam, dung da''nh dong nhu vay anh nhe'' . Co le hien gio nguoi ay dang nghi hanh phuc duy nhat cua minh chinh la anh ! Chuc anh sang suot trong tinh cam (va day cung co the la diem tua tinh than duy nhat cua anh) va ngay tro ve se la ngay tot dep nhat
    ps: trai tim buon thi van con hanh phuc hon rat nhieu so voi "hurtheart"

Chia sẻ trang này