1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_dung, 03/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    công nhận mực 1 nắng rất ngon, :), giòn, ko dai, không khô, dày, ăn thật thích vì vẫn hơi tươi 1 chút, ngon thật, anh RC cũng sành ăn thật, mực Nha Trang còn ngon hơn mực Quảng Bình anh ah
    RicksCafe thích bài này.
  2. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Nghe Yến quảng cáo hay quá! Có khi hè sau phải đi Nha Trang, hoặc Đà Lạt... :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Mấy ngày chỉ ngồi đọc, đọc, đọc.

    Sởi năm nay tại giời hay tại người.

    Những kẻ đáng chết sao không chết thế cho những sinh linh bé nhỏ kia đi.


    Đời! So sao cho bằng?
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Sao giống nhau nhỉ! Anh cũng đang đọc đọc đọc đọc được đoạn này em thấy sao:

    "Hướng dẫn trẻ đọc sách là quá trình tổ chức lại hoạt động đọc, giúp các em hình thành, củng cố và phát triển nhu cầu đọc lành mạnh, điều chỉnh nhu cầu và hứng thú đọc lệch lạc, biến hoạt động đọc sách thành một loại hoạt động thường xuyên, có ích cho cuộc sống của các em; rèn luyện cho các em kỹ năng đọc sách: phương pháp đọc, khả năng lĩnh hội, vận dụng tri thức trong sách vào cuộc sống; đồng thời giáo dục các em thái độ đối xử có văn hoá với sách báo - sản phẩm tinh thần cao quý của nhân loại."

    Đọc đến đoạn này mới chợt nhớ đến việc có em trên này khoe nhà có phòng sách rộng thênh thang 40m2. Cứ tưởng em phải yêu mến những cuốn sách lắm. Ai dè lại có lúc hứng khởi đòi đốt sách! Thái độ đối với sách như vậy có vẻ không có văn hóa lắm nhỉ? :D

    Em Ngươi dung thấy sao?
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Haizzzz, thiên hạ giờ nhầm lẫn hết rồi nè, NN ở đây cơ mà : ))
  6. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Mình đọc được bài này, thấy thơ thơ, ngơ ngơ ....

    Người dưng hai tiếng người dưng
    Gieo chi sâu đậm, phải đừng biết nhau?
    Sân xưa em tưới vườn cau
    Bón giàn trầu thắm xanh màu ước mơ.

    Để hôm nay hiểu chữ ngờ
    Khi nhà bên ấy bây giờ đón dâu
    Cô dâu có phải em đâu
    Anh là chú rể hỏi sao thế này?

    Cách nhau chỉ mỗi gang tay
    Trầu cau đã thắm, mối mai cũng rồi
    Anh quên hay cố đổi dời?
    Tội em phận gái một thời đợi duyên!

    Bổ cau ba bảy còn nguyên
    Dao kia từng nhát như xuyên suốt lòng
    Chiều chiều chim nhạn kêu ngông
    Người dưng bên ấy thôi mong mình rồi!
    kieuhaiyensilent_love13 thích bài này.
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Nhân tiên nguoidung ngẫu hứng với thơ RC xin post mấy bài sưu tầm về chuyện lỡ duyên ở đây:

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng


    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông


    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa,Master card vào canh bạc
    Vở nợ đời anh hận bóng hồng.


    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh cười hền hệt : “thế là xong”
    Thằng nào tốt bụng, ngu thế nhỉ ?
    Bỗng dưng nuôi hộ thằng con ông
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về quậy tiếp thế mới ngông
    Chồng em tức quá đòi ly dị
    Lúc ấy tình ta lại mặn nồng

    Có mỗi chuyện lỡ duyên mà thiên hạ nghĩ ra lắm trò thật! tài nhỉ :D
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thơ thơ, buồn buồn, hay
  9. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Trong xã hội ngày nay, chúng ta dùng văn hoá ứng xử đê?giao tiếp với nhau. Loại văn hoá này trường lớp không dạy, mà trường đời mới dạy. Mình học được 2 loại : văn hoá công sở và văn hoá chợ búa. Thường thì các cụ dạy rằng: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mình cũng cố áp dụng cho chuẩn nhưng nhiều khi cũng gặp khó khăn. Giả như ngày nọ, có anh giám đốc nọ nhắn cho 1 cái tin mà đang ăn cơm mình xuýt sặc. Không biết nên mặc áo cà sa hay áo giấy để tiếp anh đây? Nhiều người tự cho mình cái quyền lăng mạ người khác, ngay cả khi chưa rõ nguyên nhân, nguồn gốc của vấn đề. Buồn cười!
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đọc bài thơ này làm liên tưởng đến chiện này nè:

    Con gái ông sắp lấy chồng chưa? Nghe nói nó nhiều anh theo đuổi lắm phải ko?

    - Sắp rồi, có 2 anh, 1 anh điện lực, 1 anh ngân hàng
    - Thế anh nào may mắn hơn?
    - Thằng cu điện lực, vì con gái tôi nó sắp lấy thằng ngân hàng

    ;)
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này