1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày trọng đại 29/03 : Trường Kinh Tế tổ chức ...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi 36tru1, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngày trọng đại 29/03 : Trường Kinh Tế tổ chức ...

    Dĩ nhiên là ai cũng biết tổ chức cái gì ... khỏi phải nói dài dòng . Nhưng điều cần quan tâm ở đây là lần này nhà trường đặt ra thêm 1 luật mới :
    - Luật cũ là không được mang rượu vào khu cắm trại ---> chuyện này em thấy quá đúng , sở dĩ có luật này là do anh em mình ham tửu mà bỏ bê chị em phụ nữ ... bơ vơ ... trơ trọi ... cô đơn ( còn nữa kể tiếp sợ đầy ổ cứng ) ---> chị em tủi ---> chị em ngồi khóc thút thít --->chị em biểu tình ---> nhà trường đặt ra luật này ---> tạm chấp nhận ( thấy chị em như vậy em cũng mủi lòng thương xót lắm lắm )
    - Nhưng không biết mấy chị em những lần trước làm cái gì mà nhà trường kì này thêm một điều cấm nữa : cấm mặc đồ tắm đi vào khu vực cắm trại ---> he he he chắc rút kinh nghiệm vì có nhiều anh sau khi tham gia trại bị mắc thêm chứng bệnh mắt lồi với thiếu máu ( do bị chảy máu cam ) hay sao á . Mà nghĩ lại thấy chị em cũng kì thiệt , đúng là cây muốn yên mà gió chẳng ngừng . Chị em cứ ... rồi lại nói đàn ông 70chia2 ... Mấy chị em lần này rút kinh nghiệm đi ... Tui hi sinh cầm tấm bảng , đứng trước cổng ra vào để nhắc nhở chị em , luôn tiện có anh nào hay đi hiến máu nhân đạo thì cho em xin một bịch ( vì em cũng hay bị chảy máu cam do đứng gần vùng nhiểm phóng xạ , còn bệnh mắt lồi thì ... em đeo rồi ...)

    E e e e e ( hút thuốc lá có hại cho sức khỏe )
    Anh em có gì muốn nói thêm thì cứ tự nhiên ...
    Cụng ly cái ...
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    ủa bữa đó có dzì dzợ ??
    Good looking people r hard to find.
    That's why u don't ......
    That's y u don't see me often.
    hihi
    [/size=19]
  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chương trình trại cũ rích chả có cái chi hấp dẫn cả. Cực chẳnf đã tui mới tham gia phụ tổ chức chứ nói thật 3 năm cứ cắm mãi một chỗ Vietnamwaterworld chán phèo.
    Bắt đầu là cái màn dựng trại (còn trại sinh thì tự do tung tăng ngắm cảnh người ta dựng trại). Sau đấy là chơi chơi và chơi đến vả mồ hôi nhưng toàn là các trò chán phèo, cũ rích xào qua xáo lại cho có vẻ mới. Tiếp đấy là cái màn ăn uống và ngáy.. khò khò, ai còn sức thì tiếp tục tung tăng phá phách thiên hạ. Chiều đến thì a lê...hấp chen chúc nhảy vào khu vui chơi nước chỉ để nhúng một cái cho uớt người chứ chỗ đâu mà bơi, còn chơi thì ai đủ kiên nhẫn ...lướt được đúng 1 vòng thì....alô alô thông báo sắp đến giờ đóng cửa các Sv vui lòng nhanh chóng rời khỏi khu vui chơi nước... alô alô nhắc lại. Chưong trình tối thì có vẻ thú hơn nhưng ... ôi dào các bác muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ lớp trưởng hoặc ông bí để được hướng dẫn đóng tiền tận tình, mọi lúc mọi nơi

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. HLL

    HLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây có ai đã tham gia hội trại trường Kinh tế chưa? Có thể kể cho tất cả cùng nghe với. Em cũng đang tính đi cho vui nhưng thấy hình như trường ta hơi đông thì phải? Còn trại cả giảng đường 150 người chui vào 1 cái trại liệu có chuyện gì xảy ra không biết?
  5. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tại lớp của ông sao đó , tui thấy rất vui nữa là đằng khác . Chuyện chương trình cũ rích thì chưa chắc đúng , cũ với người cũ mà mới với người mới ( ví dụ như mới với em YUPYUPYUP ) .
    Tui chỉ thấy có chương trình ca nhạc vào buổi tối thì đúng là quá cũ ( có mấy chương trình múa với hát năm nào cũng diễn đi diễn lại , và đọc mấy bài phát biểu dài dòng ... phát chán , nhưng thông cảm chuyện muôn thuở của trường ta ) . Tuy nhiên tui cũng chán chơi mấy cái trò vớ va vớ vẩn của đoàn lắm rồi ( chơi mấy trò của mấy cô giáo mầm non học chung trong quân sự thì thú vị hơn ) .
    Còn chuyện đi tắm thì không quá đáng đến như vậy , nên đi tắm sớm một chút ( tui chủ yếu chơi ở dòng sông lười biếng tại vì tui cũng làm biếng leo lên mấy cái kia ) , và buổi chiều cũng tranh thủ ra trước để đi tắm nước sạch nếu không thì đợi hơi dài cổ .
    Nhà trường tổ chức chủ yếu cho sinh viên giao lưu và giải trí lành mạnh mà ( theo tui nghĩ như vậy ) . Đây cũng là dịp để mấy anh em ta có điều kiện ngắm nghía chị em một cách đường hoàng chính chính ( không tà đạo như lúc bình thường ) và ăn nhậu xả láng .
    Mấy em chưa đi thì nên đi vì rất vui ( chỉ thua đi học quân sự một chút thôi ) .
  6. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ngandu này bác chán là tại dì bác đi hai lần rùi. Trời ơi có chán thì cũng để yên trong bụng đặng em út nó còn có tí hứng mà đi chơi chứ. Mà những gì bác kể cũng đâu đến nỗi chán, nó cũng nhặng xị và cũng nhí nhảnh lắm chứ bộ.
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thế nên biết đâu mang tâm trạng phấn khởi hồ hởi mà vào trại bit đâu lại khác thì sao bác nhỉ. Năn nỉ bác đấy đừng có mà làm mất sĩ khí của người khác như thế nhá.
    Hi hi hi xem ra bác chán ba cái vụ trại này tận cổ rùi chứ gì, cố lên bác ạ đằng nèo thì mấy bác cũng gần ra trường mà đâu bao nhiêu lần được chán thế này nữa!...........................
  7. dynamic

    dynamic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái E thit đi cắm trại wá mà trường chỉ tổ chức ở công viên 23.9 thôi . Chán phèo ! Năm nay E hí hửng đăng ký đi trại từ rất sớm , thế mà các Bác lại "chê bủng chê beo" như thế thì còn gì là thể diện của trường mình nữa chứ nhi ???
    Hình như tụi "thần dân " lớp E nó nghe ngóng tin tức hết rồi á, vì tụi nó "rút" hết cả ồi ..hichichic...chỉ còn có 8 đứa á ..hichichic.
  8. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là chuyện đi trại vui hay ko la do mình thui, tùy các bạn tổ chức thế nào cho tiểu trại khỏi chán thui. Tui thấy vẫn có nhiều lớp đăng kí cũng khá đấy. Tui thấy đi chơi với tập thể thì có lên núi cũng thấy vui.
    Chúc bạn ráng vận động các bạn nhé, hí hí tui cũng đang làm như thế trong lớp tui nè. Với số tiền ít ỏi như thế thì chả đi được đâu ngoài cái trại của trường mình đâu. Mấy cái bác sắp ra trường chán là phải.
    Vui vẻ mà đi trạ nhá bạn
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nên đi cho biết, nhất là mấy em lần đầu đi trại. Nếu chỉ theo những gì trường bày ra thì đúng là chán thật. Nhưng lớp có thể tổ chức chơi với nhau rất vui và đoàn kết.
    Sta đi được 2 lần. Lần nào cũng thức suốt đêm. Ngày hôm sau bị khan tiếng và ngủ lăn ngủ lóc . Vui lắm đấy!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he, dzui we'. Lai được đi cắm trại rùi.
    Chắc các bác cho là tui bị mát dây phải không vì sau các lời cảm thán của bác ngandu nthì có lẽ là bà con chán cái trại của Kinh Tế lắm rùi. Nhưng mà tui hỏi bà chị starry_river và các bác nhé, bà con có đi trại KT tại Công viên Hoàng Văn Thụ - Công Viên Tao Đàn chưa hay là chỉ mới đi Vietnam Wateworld 2 lần thôi? Tôi thì đã đi dự trại trường ta tới lần thứ ... 9 rùi (kể cả năm 2003 này) mà sao vẫn chưa thấy chán. Có lẽ là do tui luôn tìm được những cái vui trong những việc mà bà con kêu chán (chẳng hạn như các trò chơi của BTC cấp Trường/KHoa/Lớp). Theo tui thì chỉ có các NGHI LỄ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN (CHÀO CỜ, HOẠT CẢNH TRUYỀN THỐNG, DIỄN VĂN) là bắt buộc phải hao hao nhau thôi chứ phần ca múa nhạc của Sinh Viên thì khác chứ, làm sao mà lặp đi lặp lại được.
    Cũng thôngbáo cho bà con biết luôn là không cứ trại của KT mà tất cả các cuộc trại chính thức đều không khuyến khích/cấm việc nhậu nhẹt quá chén trong khou vực trại. Tuy nhiên vì tình hình thực tế đã chứng minh nên bà con nào thích sương sương thì cũng ... tùy vậy.
    Tóm lại là khi đi cắm trại, tùy vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nguơì và tinh thần hòa đồng với tập thể mà chúng ta có vui hay không. Nếu như trong bữa cắm trại đó mà Box của chúng ta mà tổ chức đươc buổi gặp mặt anh chị em trong box lại thì có lẽ các thành viên sẽ vui hơn đâý.
    Thân chào

Chia sẻ trang này