1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày trọng đại 29/03 : Trường Kinh Tế tổ chức ...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi 36tru1, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là ý kiến hay nhưng mà có một số thành viên của Box thì lại ko có học trong trường Ktế. Thế nên rất khó gặp mặt tại trại, thêm vào đó chúng ta còn phải chơi vơi lớp nên cũng ko co thời gian cho Box nhiều. Thế nên chúng ta tổ chức offline o ngoài là hay nhất. Cám ơn lonesome@ đã đóng góp ý kiến..

    I hate myself for loving her
    (^_^)
  2. aspvb

    aspvb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy rằng mọi người hơi bị "chủ quan" trong việc đánh giá một sự việc đó nha. Hội trại là gì? Các bác có hiểu không? Đó là dịp để moị người có dịp gặp gỡ, vui chơi và để ... nhớ đến ngày 26/3. Các bác thử tính xem trường chúng ta có bao nhiêu sinh viên >20.000 SV. Vay thì ai sẽ là người tổ chức chơi hợp lí nhất? Tất nhiên là lớp trưởng, bí thư chi đoàn chứ không phải là cấp trường. Trường chỉ tạo điều kiện cho các bác gặp nhau thôi. Còn nếu các bác đi trại mà cảm thấy chán thì việc đầu tiên là phải chê trách và phàn nàn lớp trưởng, bí thư và sau đó chính là các bác đó thôi. Các bác thử nghĩ ra trò chơi, thi đua gì cho cả nhóm xem, trại sẽ vui vẻ và hấp dẫn hơn nhiều. Đừng có vào trại rồi cắp tay sau đít đi vòng vòng xem người ta làm, người ta chơi thì đương nhiên là chán rồi. Tôi đi trại của trường mình 5 lần rồi, lần naò cũng có cái hay riêng chứ. Chủ yếu là do mình thôi. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" các bác ơi
    ASPVB
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ,Hoạt động vào ngày 26/3 hằng năm của trường Kinh tế thật ý nghĩa.Nó giúp cho SV có được những giây phút rất là thoải mái và xũng quá ư "bụi".Đối với SV năm cuối thì đây cũng là dịp gặp nhau,trao đổi và ....xxxx....Còn các tân SV thì cũng là dịp để làm quen ....Theo Tui thì rất là hay đấy chứ.
    HÌnh như hội trại vừa qua thì có gần 10000 Sinh viên tham gia chủ yếu là Kinh tế(hì một vài SV trường khác cũng có tham dự như tui chẳng hạn)
    NGhĩ lại vui thật,để vào được trong Khuôn viên công viên Water Word phải có cái vòng gì màu tim tím(hình như mua 1 vé mới có)Đeo vào tay Ai ko có thì ko được vào.Ặc ặc,phone mí thằng bạn trong "lán" ra,tụi nó liền cử vài tên lột mí cài vòng tuôn ra ngoài,thế là vọt qua được cửa ải một cách dễ dàng.
    Mí THấy một chuyện hơi lạ tí xíu :KẾt nạp đoàn vào ban đêm vào đúng giờ tí.
    Khoa TM-DL ko biết làm cách nào mà chiếm được giải nhất nhở,trong khi khoa của thằng bạn làm đẹp hết sức mà cũng chỉ có hạng ..... kế chót
    Còn Bên KDTT thì quả đúng là có khác.Được Cty vàng bạc đá quý đài thọ hix,thuê cả một dàn sân khấu cho SV giải trí.---->nhảy nhót suốt đêm.(hình như mình cũn g có tham gia )
    Nói túm lại ít có trường nào tổ chức được hoạt dộng hoạt đọng như thế (mặc dù chủ yếu là do Sv đóng góp)

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!![/br]
    [/br]
  4. namyen

    namyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hội trại 29-3_Một ngày đáng nhớ
    pà con muốn biết cụ thể ngày hội trại của 1 người chứ, để namyen kể nghe há.
    sáng sớm 5h bọn con trai đã kéo đến nhà kêu dậy, làm mất ngủ, chờ đến 7h kém nhỏ bạn mới lết xác đến chuẩn bị khởi hành.
    7h bắt đầu di chuyển, vì sợ anh công an xin ít tiền ăn sáng ( ko đeo nón bảo hiểm) nên phải đi đường Kha Vạn Cân. Thế mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tông xe cách WW có 1 km, thế có đau ko chứ, đau cả tay cả túi tiền.
    8h30' mới lết xác đến trại, mất hết nửa tiếng đi tìm " trại ơi mày ở đâu , hic hic", bị bọn bạn đập mấy phát vì cái tội "lớp trưởng _chuyên viên đi trễ_ để lớp đói", chỉ được cái là trại của lớp bọn nó đã dựng xong rùi ( khỏi phải chỉ đạo nghệ thuật)
    9h, chờ mãi ko thấy tập trung trại sinh như trong tờ chương trình, bắt đầu thấy... bùn ngủ
    12h hơn, đói rã ruột mà chưa có cơm, chèn ơi tui đói, đến hồi cầm được phần cơm trong tay thì...lại muốn nhịn luôn...cơm ngon wá coi bộ ko ăn ...tốt hơn.
    gần 1h, lập sòng oánh bài , quỳ ... như chưa từng được quỳ, úi chu choa ai cứu với
    3h30', chen mãi mới vô được phòng tắm, SOS, chờ thay đồ mãi đến 4h thì ..."alo alo, xin trân trọng thông báo ...đóng cửa lúc 4h30' ...alo alo" choáng váng muốn xỉu, đành phải chờ tắm luôn thôi.
    5h30' chui ra khỏi phòng tắm, sao muốn vào tắm lại wá, hic hic, lại sắp đến bữa cơm "í" rùi, oa oa.
    6h tập họp tụi bạn thân lấy xe trốn trại đi ăn lẩu... chà, cuộc đời vẫn đẹp sao!7h về đến WW, phát hiện 1 đứa bị rơi mất vòng đeo tay, thế là phải chạy vào xin cái khác đem ra, rõ khổ.
    7h30', sân khấu của trường bắt đầu ...bi bô giới thiệu đoàn viên gương mẫu, mình bắt đầu ...ngáp, đành chui vào lều tập hợp bọn bạn còn đang ra sân tổ chức trò chơi. "bịt mắt bắt dê" và "nói thật làm thật", rồi dancing ,... chà chà vui hết chỗ chê.11h30' , sân khấu đoàn khoa bắt đầu khởi động, SV trường mình hát hay đấy nhỉ?!bravo
    1h, đến 3h bị bọn bạn lôi dậy... đá cầu, trùi, hình như có đến 2 trái cầu đang bay ấy nhỉ. bọn con gái chun vào lều xí chỗ, bọn con trai bị xua ra ngoài ... gốc cây...hiến máu nhân đạo.
    5h sáng, mọi người lục tục dậy, ... chuẩn bị đi về, hic, hơi bị tiếc nhưng ngày mai đã thi lại môn đầu tiên rồi còn gì
    tiết mục cuối cùng khá hấp dẫn là nhỏ bạn đi chung bị... mất thẻ xe, hehehe, the end
    hội trại ko như dự kiến nhưng cũng có thể coi là một ngày đáng nhớ với namyen, còn mọi người??? năm sau mọi người có đi trại thì rút kinh nghiệm của Yên nhá.
    Bốn phương mây nước người đôi ngã,
    Hai chữ tương tư một gánh sầu[/br]
    [/br]
    [/quote]
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đâu mà chẳng có trục trặc!!! CÁi trục trặc mí là cái đáng nhớ đó!!!

Chia sẻ trang này