1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

    Em muốn gửi gắm những tình cảm, suy nghĩ, thái độ, cảm xúc vv.......vv....... của em khi đang sống, học tập (...và có thể là làm việc) trên đất Mỹ. Có thể xem như đây là nơi ...trút những gì trong lòng (ruột/gan/phèo/phổi) em ạ. Em mong các bác Mods cho em mượn ít đất. Thank you các bác
    À quên nữa, các bác khác muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người thì em cũng rất welcome ạ :-)
    Em xin mạn phép bắt đầu......

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đã một tuần rồi, tính từ ngày lại đặt chân đến phi trường LA tâm trạng vẫn còn buồn rười rượi. Phần vì nhớ nhà phần vì tiếc nuối những chuỗi ngày sung sướng ăn không ngồi rồi ở VN Đúng là khi con người ta khi phải thay đổi môi trường sống, cách sống thì là một bước ngoặt thật lớn trong cuộc đời. Nhất là đối với một đứa nào giờ chưa từng đi xa mà không có Bố Mẹ quá 100km như mình
    Mấy ngày trời nằm ngồi rũ rượi ở nhà vì chưa quen giờ lại.......chẳng biết làm gì, lại thấy hơi hối hận vì đã về VN lại......
    Qua đây mới 1năm, vừa hơi thích ứng được với cuộc sống bên này chưa bao lâu.....lại trở về để hưởng thụ nếp sống xưa hcich nhưng chỉ được vỏn vẹn có 5 tuần giá như Visa của mình không expired sớm như thế này, giá như Mỹ không khó khăn vì bệnh SARS thì chắc ở lại đến hết hè luôn rồi.....
    Nhớ 1 năm trước, cảm giác khi lần đầu đặt chân đến LA thật khác xa với lần này Cũng có buồn, có nhớ nhà đấy nhưng cảm giác mới lạ, bao nhiêu cái đang trông chờ mình trước mắt đã phần nào khỏa lấp được nỗi buồn của mình. Những tuần sau đó thì tất bật vào trướng đăng ký lớp, đi đây đi đó cho quen đường, tập thích nghi với môi trường xung quanh..vv...vv.....
    Với những ai chưa từng đặt chân đến đất Mỹ (như mình gnày trước ) thì không thể tượng tượng ra được một cách xác thực cuộc sống bên đây như thế nào. Không biết những người khác thì cảm nhận ra sao.......chứ với mình.....là cả một chân trời mới. Lạ lẫm quá, khác biệt quá
    Cuộc sống tự lập quả là không sễ dàng chút xíu nào cả. Có những lúc khó khăn thật nhiều, buồn tủi thật nhiều. CHỉ muốn vứt bỏ lại tất cả để chạy về nhà, nơi có Ông Bà, có Bố Mẹ, có sis. Đầm ấm làm sao!
    Những cuối tuần lủi thủi đi nhà thờ một mình vô tình bất chợt nhìn thấy một người Mẹ sửa từng nếp áo lệch, vuốt lại từng sợi tóc rối cho con gái .......nuớc mắt rơi lúc nào không hay. Chỉ muốn về ngay với Mẹ........
    Kể ra thì nhiều người cười mình. Đã 23 tuổi đầu rồi cơ đấy, cũng đã từng tốt nghiệp ĐH rồi, sao cứ "baby girl" mãi thế......Mình cũng muốn vững vàng, cũng muốn cứng rắn, cũng muốn vui vẻ lắm chứ.........nhung sao vẫn chưa thể làm được....
    Một năm rồi........ngày thật sự rời xa gia đình



    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''s face ...~
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    trời ơi trời, chị cutie xấu quá, nhõng nhẽo quá à. Em qua đây lúc 18 tuổi, cũng con gái, cũng tự lập thui, còn từng sống một mình ở Bronx sáng ra thấy da đen uýnh nhau, bắn súng ì xèo. Từng bị lừa đảo, cướp giật, bị bạn bè ăn hiếp nữa nè.
    Gần 3 năm chưa về thăm nhà nữa nè....
    Chị có anh andre ở bên còn muốn gì nữa?
    Khổ bà chị quá !!!!
    T I D E N B Z
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    trời ơi trời, chị cutie xấu quá, nhõng nhẽo quá à. Em qua đây lúc 18 tuổi, cũng con gái, cũng tự lập thui, còn từng sống một mình ở Bronx sáng ra thấy da đen uýnh nhau, bắn súng ì xèo. Từng bị lừa đảo, cướp giật, bị bạn bè ăn hiếp nữa nè.
    Gần 3 năm chưa về thăm nhà nữa nè....
    Chị có anh andre ở bên còn muốn gì nữa?
    Khổ bà chị quá !!!!
    T I D E N B Z
  4. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    vào một buổi tối mùa đông ...đêm hôm ấy là đêm Giáng Sinh ... Đi lang thang ngoài tuyết một mình trên đuờng về ĐH ngoài phố vắng tanh ... xe bus đã lỡ ra muộn chuyến cuối tối hôm đó ...
    đành phải đi bộ về trường ....trên con đường dài tuyết phủ trắng xoá ...lâu lâu đi ngang một căn nhà nhỏ...thấy có ánh sáng ..nhìn qua cửa sổ .. và thấy gia đình họ đang quây quần bên nhau ăn mừng Noel vui vẻ ...ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều ...nghĩ lại phim của Charlot xem hồi xưa ...Đổ xô đi tìm vàng ...rồi nghĩ đến những người thân bên kia bờ đại duơng ...may mắn sau đó gặp một người tốt bụng cho đi nhờ xe về truờng thôi cũng phải đi bộ lâu lắm duới cơn mưa tuyết ...cho đến hôm nay vẫn còn nhớ mãi nụ cuời và câu chúc Merry Christmas của anh ta ...đó là kỷ niệm Giáng SInh đầu tiên tại nơi xứ lạ quê ngưòi ...
    Mk3
  5. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    vào một buổi tối mùa đông ...đêm hôm ấy là đêm Giáng Sinh ... Đi lang thang ngoài tuyết một mình trên đuờng về ĐH ngoài phố vắng tanh ... xe bus đã lỡ ra muộn chuyến cuối tối hôm đó ...
    đành phải đi bộ về trường ....trên con đường dài tuyết phủ trắng xoá ...lâu lâu đi ngang một căn nhà nhỏ...thấy có ánh sáng ..nhìn qua cửa sổ .. và thấy gia đình họ đang quây quần bên nhau ăn mừng Noel vui vẻ ...ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều ...nghĩ lại phim của Charlot xem hồi xưa ...Đổ xô đi tìm vàng ...rồi nghĩ đến những người thân bên kia bờ đại duơng ...may mắn sau đó gặp một người tốt bụng cho đi nhờ xe về truờng thôi cũng phải đi bộ lâu lắm duới cơn mưa tuyết ...cho đến hôm nay vẫn còn nhớ mãi nụ cuời và câu chúc Merry Christmas của anh ta ...đó là kỷ niệm Giáng SInh đầu tiên tại nơi xứ lạ quê ngưòi ...
    Mk3
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    To CBS
    Chủ đề này rất hay! Cám ơn CBS nhiều!
    Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chủ đề này của CBS, kể lại câu chuyện của mình, dù là người đi du học hay định cư. Đây quả là chủ đề hay bởi vì ngay ở ngoài đời tôi được nghe rất nhiều câu chuyện, những khó khăn vất vả, những kỷ niệm vui buồn của những người Việt đến Mỹ từ xa xưa cho đến mới đây. Qua đây, ta sẽ thấy được chân dung của các thế hệ người Việt ở Mỹ. Có @Alleykat ở Mỹ hơn hai mươi năm, @7604sống ở Texas trên 10 năm, @New_Century là thanh niên trẻ mới bước vào ĐH, có @heocon2008 đang học PTTH exchange (?)có các bạn như @cutie_beautie_sushie, @Milou, @Leng_keng, @homi2285 , @Cobrahp , @despi, @CXR, @Tigris_Corbetti, @tuannj, @secretcom, @tidenbz và rất nhiều bạn khác nữa đang ở khắp các tiểu bang của nước Mỹ.
    Hy vọng tất cả các bạn sẽ tham gia ủng hộ chủ đề này. Hãy viết về cuộc sống xung quanh bạn, hãy viết lên cảm nghĩ của mình. Hãy chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống để cảm thấy cuộc đời mới đẹp làm sao.
    To mk3.
    Bài viết của bạn rất cảm động.
    Vote 5 * cho tất cả các bạn!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 14/07/2003
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    To CBS
    Chủ đề này rất hay! Cám ơn CBS nhiều!
    Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chủ đề này của CBS, kể lại câu chuyện của mình, dù là người đi du học hay định cư. Đây quả là chủ đề hay bởi vì ngay ở ngoài đời tôi được nghe rất nhiều câu chuyện, những khó khăn vất vả, những kỷ niệm vui buồn của những người Việt đến Mỹ từ xa xưa cho đến mới đây. Qua đây, ta sẽ thấy được chân dung của các thế hệ người Việt ở Mỹ. Có @Alleykat ở Mỹ hơn hai mươi năm, @7604sống ở Texas trên 10 năm, @New_Century là thanh niên trẻ mới bước vào ĐH, có @heocon2008 đang học PTTH exchange (?)có các bạn như @cutie_beautie_sushie, @Milou, @Leng_keng, @homi2285 , @Cobrahp , @despi, @CXR, @Tigris_Corbetti, @tuannj, @secretcom, @tidenbz và rất nhiều bạn khác nữa đang ở khắp các tiểu bang của nước Mỹ.
    Hy vọng tất cả các bạn sẽ tham gia ủng hộ chủ đề này. Hãy viết về cuộc sống xung quanh bạn, hãy viết lên cảm nghĩ của mình. Hãy chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống để cảm thấy cuộc đời mới đẹp làm sao.
    To mk3.
    Bài viết của bạn rất cảm động.
    Vote 5 * cho tất cả các bạn!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 14/07/2003
  8. chipino

    chipino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viết dưới dạng nhật ký cho dễ đọc nhá
    Tối trước sinh nhật, ở Việt Nam đã sang ngày mới (lệch 13 giờ đồng hồ mà). Làm bài tập về nhà xong, mình ngồi lì trước màn hình máy vi tính gần 5 tiếng đồng hồ. Đầu tiên là check mail, đọc thư nhà trước nhất. Bố viết riêng, mẹ và em viết chung. Những lời chúc chứa chan đầy tình cảm và nỗi nhớ của bố mẹ, cả chút ngây ngô hồn nhiên của em trai. Mình ko buồn như năm trước, vì đây đã là SN thứ hai xa nhà, quen rồi. Sau đó là xem thiếp điện tử bạn bè gửi cho, đếm ra hơn chục e-cards, cái nào cũng nghịch ngợm hệt như bọn bạn mình vậy. Chưa kịp xem xong hết thì chúng nó í ới gọi chat, từ hơn 9 giờ sáng đến giữa trưa (giờ VN). Thật vui, đông đến độ ko chat kịp, phải lùa hết cả lũ vào room rồi cùng chat. "Cám ơn chúng mày nhé, nhưng mà sếp phải đi ngủ đây, mai còn đi học"... "Sếp ơi bùng đi, tội gì, SN mà"... "Hì, bùng đủ quá rồi, thêm nữa mang tiếng ra "... Xong chui vào chăn ngủ, tháng 4 rồi mà vẫn lạnh, thời tiết năm nay quái thật.
    Sáng sinh nhật. Ngủ dậy thì con bạn roommate đã đi học rồi, hôm nay thứ 5, nó có tiết lúc 8 giờ sáng... Đến tận 5 giờ chiều mới sẽ gặp nó đây, mình học xong còn đi làm ở lab từ 1 giờ. Cả buổi sáng qua đi thật bình thường, thật đơn giản như những thứ 5 khác. Đến lunch, vẫn ngồi ăn cùng mấy đứa bạn thân, vẫn cười nói, chào mấy đứa đi ngang qua bàn mình, nhưng hơi thất vọng một chút. "Chắc là chẳng đứa nào biết và nhớ ngày SN mình rồi. Mà thôi, SN cũng bình thường như bao ngày khác trong năm, có gì đâu. Hồi bé mình còn háo hức chờ đợi, chứ từ lúc lên cấp 2 thì chả thế nữa rồi mà..." Nhủ lòng thế, mà vẫn mong nhận được 1 câu "Happy Birthday" từ đứa bạn nào đấy, chỉ 1 câu thôi.
    Cuối cùng cũng nghe được câu chúc mừng đầu tiên trong ngày, nhưng mà là từ ... cô supervisor ở chỗ làm. Rồi cô ý hỏi, "Do you have any plan for your birthday?", mình cười "Nope!" rồi "Oh yeah, I forgot. One exciting plan: studying for the Molecular Bio test tomorrow, super fun ". Thế đấy, cái lớp mình ghét nhất HK vừa rồi.
    Làm hết việc cả việc cũng mới có 3 rưỡi. Thế là chui vào library ngồi học cho bài kiểm tra ngày mai, trước khi trời tối bụng đói . Đang chăm chỉ học bỗng nghe thấy 1 giọng hỏi rất ngọt ngào "May I sing for you?". Hoảng hồn nhìn lên, thấy 1 anh chàng nào lạ hoắc, trông như người Mexico đang đứng ngay cạnh mình. Càng hoảng , mẹ ơi cứu con, con học trường nữ sinh ạ. Soi cho "chàng" cú nữa thì phát hiện ra đấy là con roommate thân yêu. Haha chả hiểu chị ta bày ra trò này làm gì, chỉ biết mình 1 phen hoảng hồn (bất ngờ nữa) và mấy đồng chí ngồi xung quanh tia sang liên tục. Xấu hổ , mà công nhận con bé "cải trang" giống thật ghê. Bị tia nhiều quá, nó tịt luôn chả dám hát mà bắt mình sắp xếp sách vở, rồi hộ tống đến tận nhà ăn.
    Cũng đã đến giờ ăn tối, vào nhà ăn thấy ngay ngồi kín 3 cái bàn quây lại là 1 nhóm những đứa bạn thân túm tụm quanh 1 cái bánh gatô sôcôla to uỳnh. Chưa hết bất ngờ thì "1, 2, 3 chúng ta cùng hát" bài Happy Birthday được xướng lên. Khổ thế, làm mình càng xấu hổ vì lúc ấy nhà ăn rất đông, ai cũng quay lại nhìn, cứ như mình là trung tâm vũ trụ ấy. Bất ngờ đấy, xấu hổ đấy, nhưng mình cảm thấy vui và hạnh phúc làm sao! Chả biết nói gì hơn ngoài lắp bắp được mấy câu "Wow!", "Thank you" và "You guys make my day ".... Bánh được cắt ra, mình đã cố gắng trổ tài cắt bánh khéo (miếng nào miếng nấy càng bé càng tốt), thế mà cuối cùng mấy đứa sau vẫn phải chia nhau, và mình được có mỗi 1 miếng ( - joking). Từng đứa bạn tặng mình một bông hoa, mỗi bông 1 loại, bông héo bông tươi .Tối ấy cả lũ ngồi đến tận khi nhà ăn đóng cửa, chí choé tranh nhau những miếng bánh, hồn nhiên giải thích mấy bông hoa bị héo vì để cạnh cái heater trong phòng, rồi hào hứng kể rằng chúng nó đều cố giả vờ ko nhớ hôm nay là SN mình, để mình thật bất ngờ. Chỉ thốt lên được một câu "Great job!"... Lúc về phòng, roommate bảo: "We tried to make you feel like at home on your birthday". Mình khóc.
    Sinh nhật mình thật vui và cảm động, bởi những tình cảm mà bạn bè dành cho. Có thể nói đây sẽ là 1trong những SN đáng nhớ nhất mình có được. Cho dù là sinh nhật xa nhà, giữa những ngày rét ở Virgina, nhưng mình cảm thấy thật ấm lòng.
    -----
    Nếu em có viết dài dòng lủng củng, mong các bác thông cảm ạ .
    Được chipino sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 14/07/2003
  9. chipino

    chipino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viết dưới dạng nhật ký cho dễ đọc nhá
    Tối trước sinh nhật, ở Việt Nam đã sang ngày mới (lệch 13 giờ đồng hồ mà). Làm bài tập về nhà xong, mình ngồi lì trước màn hình máy vi tính gần 5 tiếng đồng hồ. Đầu tiên là check mail, đọc thư nhà trước nhất. Bố viết riêng, mẹ và em viết chung. Những lời chúc chứa chan đầy tình cảm và nỗi nhớ của bố mẹ, cả chút ngây ngô hồn nhiên của em trai. Mình ko buồn như năm trước, vì đây đã là SN thứ hai xa nhà, quen rồi. Sau đó là xem thiếp điện tử bạn bè gửi cho, đếm ra hơn chục e-cards, cái nào cũng nghịch ngợm hệt như bọn bạn mình vậy. Chưa kịp xem xong hết thì chúng nó í ới gọi chat, từ hơn 9 giờ sáng đến giữa trưa (giờ VN). Thật vui, đông đến độ ko chat kịp, phải lùa hết cả lũ vào room rồi cùng chat. "Cám ơn chúng mày nhé, nhưng mà sếp phải đi ngủ đây, mai còn đi học"... "Sếp ơi bùng đi, tội gì, SN mà"... "Hì, bùng đủ quá rồi, thêm nữa mang tiếng ra "... Xong chui vào chăn ngủ, tháng 4 rồi mà vẫn lạnh, thời tiết năm nay quái thật.
    Sáng sinh nhật. Ngủ dậy thì con bạn roommate đã đi học rồi, hôm nay thứ 5, nó có tiết lúc 8 giờ sáng... Đến tận 5 giờ chiều mới sẽ gặp nó đây, mình học xong còn đi làm ở lab từ 1 giờ. Cả buổi sáng qua đi thật bình thường, thật đơn giản như những thứ 5 khác. Đến lunch, vẫn ngồi ăn cùng mấy đứa bạn thân, vẫn cười nói, chào mấy đứa đi ngang qua bàn mình, nhưng hơi thất vọng một chút. "Chắc là chẳng đứa nào biết và nhớ ngày SN mình rồi. Mà thôi, SN cũng bình thường như bao ngày khác trong năm, có gì đâu. Hồi bé mình còn háo hức chờ đợi, chứ từ lúc lên cấp 2 thì chả thế nữa rồi mà..." Nhủ lòng thế, mà vẫn mong nhận được 1 câu "Happy Birthday" từ đứa bạn nào đấy, chỉ 1 câu thôi.
    Cuối cùng cũng nghe được câu chúc mừng đầu tiên trong ngày, nhưng mà là từ ... cô supervisor ở chỗ làm. Rồi cô ý hỏi, "Do you have any plan for your birthday?", mình cười "Nope!" rồi "Oh yeah, I forgot. One exciting plan: studying for the Molecular Bio test tomorrow, super fun ". Thế đấy, cái lớp mình ghét nhất HK vừa rồi.
    Làm hết việc cả việc cũng mới có 3 rưỡi. Thế là chui vào library ngồi học cho bài kiểm tra ngày mai, trước khi trời tối bụng đói . Đang chăm chỉ học bỗng nghe thấy 1 giọng hỏi rất ngọt ngào "May I sing for you?". Hoảng hồn nhìn lên, thấy 1 anh chàng nào lạ hoắc, trông như người Mexico đang đứng ngay cạnh mình. Càng hoảng , mẹ ơi cứu con, con học trường nữ sinh ạ. Soi cho "chàng" cú nữa thì phát hiện ra đấy là con roommate thân yêu. Haha chả hiểu chị ta bày ra trò này làm gì, chỉ biết mình 1 phen hoảng hồn (bất ngờ nữa) và mấy đồng chí ngồi xung quanh tia sang liên tục. Xấu hổ , mà công nhận con bé "cải trang" giống thật ghê. Bị tia nhiều quá, nó tịt luôn chả dám hát mà bắt mình sắp xếp sách vở, rồi hộ tống đến tận nhà ăn.
    Cũng đã đến giờ ăn tối, vào nhà ăn thấy ngay ngồi kín 3 cái bàn quây lại là 1 nhóm những đứa bạn thân túm tụm quanh 1 cái bánh gatô sôcôla to uỳnh. Chưa hết bất ngờ thì "1, 2, 3 chúng ta cùng hát" bài Happy Birthday được xướng lên. Khổ thế, làm mình càng xấu hổ vì lúc ấy nhà ăn rất đông, ai cũng quay lại nhìn, cứ như mình là trung tâm vũ trụ ấy. Bất ngờ đấy, xấu hổ đấy, nhưng mình cảm thấy vui và hạnh phúc làm sao! Chả biết nói gì hơn ngoài lắp bắp được mấy câu "Wow!", "Thank you" và "You guys make my day ".... Bánh được cắt ra, mình đã cố gắng trổ tài cắt bánh khéo (miếng nào miếng nấy càng bé càng tốt), thế mà cuối cùng mấy đứa sau vẫn phải chia nhau, và mình được có mỗi 1 miếng ( - joking). Từng đứa bạn tặng mình một bông hoa, mỗi bông 1 loại, bông héo bông tươi .Tối ấy cả lũ ngồi đến tận khi nhà ăn đóng cửa, chí choé tranh nhau những miếng bánh, hồn nhiên giải thích mấy bông hoa bị héo vì để cạnh cái heater trong phòng, rồi hào hứng kể rằng chúng nó đều cố giả vờ ko nhớ hôm nay là SN mình, để mình thật bất ngờ. Chỉ thốt lên được một câu "Great job!"... Lúc về phòng, roommate bảo: "We tried to make you feel like at home on your birthday". Mình khóc.
    Sinh nhật mình thật vui và cảm động, bởi những tình cảm mà bạn bè dành cho. Có thể nói đây sẽ là 1trong những SN đáng nhớ nhất mình có được. Cho dù là sinh nhật xa nhà, giữa những ngày rét ở Virgina, nhưng mình cảm thấy thật ấm lòng.
    -----
    Nếu em có viết dài dòng lủng củng, mong các bác thông cảm ạ .
    Được chipino sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 14/07/2003
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay và cảm động.
    Quả là một sinh nhật đáng nhớ trong đời!
    Đúng vậy, sống ở Mỹ là vậy, đến Tết Việt Nam, Ba Mươi Tết hay mùng một cũng vậy thôi, đều đi làm tuốt. Nhiều lúc nghĩ, theo như người Việt nam nói, nếu mà mùng Một Tết phải đi làm là cả năm phải đi làm.
    Nếu sống ở gần khu người Việt hoặc China Town, đến cuối tuần còn có cơ hội đốt pháo, xem múa lân, và ăn bánh chưng. Đại loại còn thấy một cái gì đấy châu Á trong mình.
    Để mai tôi scan cái ảnh đối pháo rồi post lên, ở tiểu bang này cũng cấm đốt pháo giống như ở Việt Nam nhưng đến Tết hoặc ngày quốc khánh, dân tình thường hay đi New Hampshire để mua pháo về đốt. Cảnh sát cũng mắt nhắm, mắt mở cho đốt pháo nhưng vẫn cấm buôn bán pháo.
    Hy vọng được nghe những câu chuyện thú vị của mọi người.
    Chúc các bạn vui!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi

Chia sẻ trang này