1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không dậy sớm, ngày mai fải dậy sớm thôi, còn fải tập thể dục để giữ eo nữa.........ngủ riết rồi thành quen. chẳng ai thèm gọi mình dậy mà có dậy sớm cũng chẳng làm gì...mấy ngày rồi không chat với hắn, không biết hắn có chờ mình không???????? tình cảm gì mà lăng nhăng quá.....chán .......chán .....chán. hôm nay là sinh nhật của Mrrùa...chờ hoài mà chẳng thấy mặt hắn để nói tiếng chúc mừng........bạn bè gì đâu mà mất tăm biệt tích.....buồn ơi là buồn.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Texas chiều nay trời chợt đổ mưa rào
    Đang lái xe trên đường đi làm về, bất chợt nghe đài Marc Anthony hát bài "My baby you"...
    As I look into your eyes
    I see all the reasons why
    My life''s worth a thousand skies
    You''re the simplest love I''ve known
    And the purest one I''ll own
    Know you''ll never be alone
    CHORUS:
    My baby you
    Are the reason I could fly
    And cause of you
    I don''t have to wonder why
    Baby you
    There''s no more just getting by
    You''re the reason I feel so alive
    Though these words I sing are true
    They still fail to capture you
    As mere words can only do
    How do I explain that smile
    And how it turns my world around
    Keeping my feet on the ground
    I will soothe you if you fall
    I''ll be right there if you call
    You''re my greatest love of all............
    Nghe bài này lại nhớ anh.. Nhớ những đêm gối đầu lên ngực anh xem tivi.. Nhớ một lần anh đang xem news, em ngồi bên cạnh giường. Bất chợt anh nhìn em đăm đăm, anh nói, "Em dễ thương quá mèo, mắt của em giống mắt của trẻ con"
    Em không hiểu sao anh mang cho em cảm giác nồng nàn đến vậy.....

  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Texas chiều nay trời chợt đổ mưa rào
    Đang lái xe trên đường đi làm về, bất chợt nghe đài Marc Anthony hát bài "My baby you"...
    As I look into your eyes
    I see all the reasons why
    My life''s worth a thousand skies
    You''re the simplest love I''ve known
    And the purest one I''ll own
    Know you''ll never be alone
    CHORUS:
    My baby you
    Are the reason I could fly
    And cause of you
    I don''t have to wonder why
    Baby you
    There''s no more just getting by
    You''re the reason I feel so alive
    Though these words I sing are true
    They still fail to capture you
    As mere words can only do
    How do I explain that smile
    And how it turns my world around
    Keeping my feet on the ground
    I will soothe you if you fall
    I''ll be right there if you call
    You''re my greatest love of all............
    Nghe bài này lại nhớ anh.. Nhớ những đêm gối đầu lên ngực anh xem tivi.. Nhớ một lần anh đang xem news, em ngồi bên cạnh giường. Bất chợt anh nhìn em đăm đăm, anh nói, "Em dễ thương quá mèo, mắt của em giống mắt của trẻ con"
    Em không hiểu sao anh mang cho em cảm giác nồng nàn đến vậy.....

  4. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Life goes on and Life isn''''t about finding urself, life is about creating urself.
    ----------------------------------------------------------
    Nhận được một good news từ Mr. Hart,phải phấn đấu hơn nữa vì chính tương lai của mình thôi.Tuy nói là vậy nhưng...Chợt nhớ đến một bài thơ của ai đó:
    "Hòn đá lăn luôn chẳng bao giờ có rêu
    Mình đọc được trong sách một điều như thế
    Vẫn biết đời còn nhiều cái không thể
    Nhưng sao mình lại không thể quyết tâm?
    Mình chỉ toàn mơ tưởng những viển vông
    Đến những điều xa xôi phi thực tế
    Một ngày kia sẽ ngao du bốn bể
    Bằng số tiền trúng sổ xố giải cao
    ......"
    Tiếc là chẳng nhớ đoạn sau...
    Hôm nay ngủ gật trong giờ U.S. Hist,toàn nằm mơ về món ăn Việt Nam,,cái thèm này chắc đau đớn quằn quại hơn nghiện ma tuý và nỗi nhớ người yêu quá.
    Thôi,đi ngủ mai còn đi học,Ngủ sớm vì sắc đẹp và sức khoẻ của mình.
    ----------------------
    Many nights I go to bed kind of worry, wishing I could just get up the next day and have everything done. If I want to have everything done, I must do, do the first part of done-do.
    I love my big brother.I dont want him to have girl friend....nooo...
    I really dont want.
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 08/12/2004
  5. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Life goes on and Life isn''''t about finding urself, life is about creating urself.
    ----------------------------------------------------------
    Nhận được một good news từ Mr. Hart,phải phấn đấu hơn nữa vì chính tương lai của mình thôi.Tuy nói là vậy nhưng...Chợt nhớ đến một bài thơ của ai đó:
    "Hòn đá lăn luôn chẳng bao giờ có rêu
    Mình đọc được trong sách một điều như thế
    Vẫn biết đời còn nhiều cái không thể
    Nhưng sao mình lại không thể quyết tâm?
    Mình chỉ toàn mơ tưởng những viển vông
    Đến những điều xa xôi phi thực tế
    Một ngày kia sẽ ngao du bốn bể
    Bằng số tiền trúng sổ xố giải cao
    ......"
    Tiếc là chẳng nhớ đoạn sau...
    Hôm nay ngủ gật trong giờ U.S. Hist,toàn nằm mơ về món ăn Việt Nam,,cái thèm này chắc đau đớn quằn quại hơn nghiện ma tuý và nỗi nhớ người yêu quá.
    Thôi,đi ngủ mai còn đi học,Ngủ sớm vì sắc đẹp và sức khoẻ của mình.
    ----------------------
    Many nights I go to bed kind of worry, wishing I could just get up the next day and have everything done. If I want to have everything done, I must do, do the first part of done-do.
    I love my big brother.I dont want him to have girl friend....nooo...
    I really dont want.
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 08/12/2004
  6. cheerlead

    cheerlead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay là ngày buồn nhất của tui, khi ông anh rễ ra quyết định chưa được đi học. Tôi buồn rười rượi, vì mong ước lớn nhất của tui là được đi học ( mặc dù phải đi làm nail để kiếm tiền đóng học phí ). Không biết sao, nghe mọi người nói đi du học, tôi lại mơ ước một lần đặt chân đến giảng đường. Tui có vội vàng quá kô khi mới qua đây ba tháng, hay tôi đòi hỏi quá nhiều , tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết rằng học kỳ tới sẽ ko có mặt tôi.
  7. cheerlead

    cheerlead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay là ngày buồn nhất của tui, khi ông anh rễ ra quyết định chưa được đi học. Tôi buồn rười rượi, vì mong ước lớn nhất của tui là được đi học ( mặc dù phải đi làm nail để kiếm tiền đóng học phí ). Không biết sao, nghe mọi người nói đi du học, tôi lại mơ ước một lần đặt chân đến giảng đường. Tui có vội vàng quá kô khi mới qua đây ba tháng, hay tôi đòi hỏi quá nhiều , tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết rằng học kỳ tới sẽ ko có mặt tôi.
  8. cheerlead

    cheerlead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay là ngày buồn nhất của tui, khi ông anh rễ ra quyết định chưa được đi học. Tôi buồn rười rượi, vì mong ước lớn nhất của tui là được đi học ( mặc dù phải đi làm nail để kiếm tiền đóng học phí ). Không biết sao, nghe mọi người nói đi du học, tôi lại mơ ước một lần đặt chân đến giảng đường. Tui có vội vàng quá kô khi mới qua đây ba tháng, hay tôi đòi hỏi quá nhiều , tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết rằng học kỳ tới sẽ ko có mặt tôi.
  9. cheerlead

    cheerlead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay là ngày buồn nhất của tui, khi ông anh rễ ra quyết định chưa được đi học. Tôi buồn rười rượi, vì mong ước lớn nhất của tui là được đi học ( mặc dù phải đi làm nail để kiếm tiền đóng học phí ). Không biết sao, nghe mọi người nói đi du học, tôi lại mơ ước một lần đặt chân đến giảng đường. Tui có vội vàng quá kô khi mới qua đây ba tháng, hay tôi đòi hỏi quá nhiều , tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết rằng học kỳ tới sẽ ko có mặt tôi.
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mỗi gia đình một hoàn cảnh, tôi không có ý định bàn tán gì về những quyết định trong gia đình bạn. Tôi chỉ muốn nhắc bạn vài thông tin có thể bạn và gia đình chưa nắm rõ. Qua các bài bạn viết, tôi tin bạn sang Mỹ dưới dạng di trú (immigrants) nghĩa là bạn đã có thẻ xanh ngay khi đến Mỹ. Do đó bạn có thể nộp đơn xin financial aids (FAFSA) khi bạn xin học ĐH. Nếu bạn trên 21 tuổi, bạn có thể khai independent và vì không có ợi tức gì, chắc chắn bạn sẽ được fin. aids từ federal (Pell grants - tối đa 3000USD/năm - hình như đã tăng cao hơn) và từ state đủ cho bạn đóng tiền học, tiền ăn ở (nếu bạn cần phải trả tiền thuê chỗ ở dù đang ở với người nhà bà con) và tiền xài vặt. Nếu không đủ tiền, bạn có thể xin làm work study trong trường với lương cũng ít nhất bằng lương tối thiểu. Chưa đủ thì bạn có thể xin vay loans và không phải trả gì hết cho tới khi bạn ra trường và có việc làm.
    Tôi chỉ có một lời khuyên: tuổi trẻ qua đi và không bao giờ trở lại.

Chia sẻ trang này