1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mỗi gia đình một hoàn cảnh, tôi không có ý định bàn tán gì về những quyết định trong gia đình bạn. Tôi chỉ muốn nhắc bạn vài thông tin có thể bạn và gia đình chưa nắm rõ. Qua các bài bạn viết, tôi tin bạn sang Mỹ dưới dạng di trú (immigrants) nghĩa là bạn đã có thẻ xanh ngay khi đến Mỹ. Do đó bạn có thể nộp đơn xin financial aids (FAFSA) khi bạn xin học ĐH. Nếu bạn trên 21 tuổi, bạn có thể khai independent và vì không có ợi tức gì, chắc chắn bạn sẽ được fin. aids từ federal (Pell grants - tối đa 3000USD/năm - hình như đã tăng cao hơn) và từ state đủ cho bạn đóng tiền học, tiền ăn ở (nếu bạn cần phải trả tiền thuê chỗ ở dù đang ở với người nhà bà con) và tiền xài vặt. Nếu không đủ tiền, bạn có thể xin làm work study trong trường với lương cũng ít nhất bằng lương tối thiểu. Chưa đủ thì bạn có thể xin vay loans và không phải trả gì hết cho tới khi bạn ra trường và có việc làm.
    Tôi chỉ có một lời khuyên: tuổi trẻ qua đi và không bao giờ trở lại.
  2. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Híc,tối hay lơ vơ trên net,mong gặp đứa bạn nào đó sau khi đi học về online,chẳng đứa nào cả.Buồn.Nhớ chúng mày nhiều lắm,nhìn ảnh cái tụi "vô học và thô bỉ" lớp mình môi cuời mà mắt cay cay.
    Muốn chat với một ai đó,muốn nói chuyện với một ai đó.Mình lại ko thích trò online lên một public room,,chả ai cả.Chán.
    Tất nhiên chỉ khi đêm về một mình trong phòng mới thế,ban ngày lại ổn định ngay ý mà.Hê hê.
  3. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Híc,tối hay lơ vơ trên net,mong gặp đứa bạn nào đó sau khi đi học về online,chẳng đứa nào cả.Buồn.Nhớ chúng mày nhiều lắm,nhìn ảnh cái tụi "vô học và thô bỉ" lớp mình môi cuời mà mắt cay cay.
    Muốn chat với một ai đó,muốn nói chuyện với một ai đó.Mình lại ko thích trò online lên một public room,,chả ai cả.Chán.
    Tất nhiên chỉ khi đêm về một mình trong phòng mới thế,ban ngày lại ổn định ngay ý mà.Hê hê.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay viết thư cho một ông thầy nhờ làm reference để xin việc. Thư vừa gửi thì một tiếng sau vào check đã thấy trả lời lại. Cảm động, nhưng mà không ngạc nhiên chút nào. Ông vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm, dõi theo mọi việc mình làm. Always offer help, mặc dù mình thì cũng ít keep in touch.
    Trong lòng bây giờ ấp ủ một dự định tương lai, còn xa, nhưng hy vọng cuối cùng sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Cũng mong là có một ngày, theo đuổi được sự nghiệp mình thích, và ở bên cạnh có người đàn ông mình yêu. Để mỗi sáng đi làm thấy happy, để mỗi cuối tuần lại ủ ấp trong tay chàng.
    Mơ ước thì cao xa, hiện tại thì ngày nào đi làm cũng mong đến thứ sáu.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay viết thư cho một ông thầy nhờ làm reference để xin việc. Thư vừa gửi thì một tiếng sau vào check đã thấy trả lời lại. Cảm động, nhưng mà không ngạc nhiên chút nào. Ông vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm, dõi theo mọi việc mình làm. Always offer help, mặc dù mình thì cũng ít keep in touch.
    Trong lòng bây giờ ấp ủ một dự định tương lai, còn xa, nhưng hy vọng cuối cùng sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Cũng mong là có một ngày, theo đuổi được sự nghiệp mình thích, và ở bên cạnh có người đàn ông mình yêu. Để mỗi sáng đi làm thấy happy, để mỗi cuối tuần lại ủ ấp trong tay chàng.
    Mơ ước thì cao xa, hiện tại thì ngày nào đi làm cũng mong đến thứ sáu.
  6. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thang thở gì mấy cha ơi
    Không thích thi về VN ở luôn đi để chổ cho người khác
    Vé máy bay đang sale kìa
  7. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thang thở gì mấy cha ơi
    Không thích thi về VN ở luôn đi để chổ cho người khác
    Vé máy bay đang sale kìa
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới gọi điện cho anh, kể cho anh nghe cuộc sống của mình. Tự nhiên thấy giọng anh nghẹn lại khi anh nghe những khó khăn mình trải qua...
    Nói chuyện xong mà tự nhiên oà ra khóc. Vừa giận anh, vừa thấy buồn cho mình. Ừ, hình như em trốn tránh nhiều quá. Cứ mỗi lần gặp khó khăn, em lại cười, vậy thôi, rồi khó khăn cũng qua. Em dấu nỗi đau trong lòng, dấu cả tình yêu mà em dành cho anh.
    Ừ, sao em không chịu nhận ra mỗi khi nghe giọng anh, em thấy mình vui lâng lâng, nói năng thì liến thoắng như vậy? Có phải vì em yêu anh mà em lại càng tự ái, lại càng cố bảo vệ mình? Rồi em lại sợ mình dẫm vào vết xe đổ của bạn gái cũ của anh, yêu anh hết lòng như vậy mãi đến tận giờ này, khi mà em biết anh đã quên...
    Giờ em chỉ biết một điều, em muốn mình tìm được công việc mình thích, đeo đuổi sự nghiệp, sống cuộc sống của riêng em. Và giữ lại mọi người làm bạn. Em biết rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới gọi điện cho anh, kể cho anh nghe cuộc sống của mình. Tự nhiên thấy giọng anh nghẹn lại khi anh nghe những khó khăn mình trải qua...
    Nói chuyện xong mà tự nhiên oà ra khóc. Vừa giận anh, vừa thấy buồn cho mình. Ừ, hình như em trốn tránh nhiều quá. Cứ mỗi lần gặp khó khăn, em lại cười, vậy thôi, rồi khó khăn cũng qua. Em dấu nỗi đau trong lòng, dấu cả tình yêu mà em dành cho anh.
    Ừ, sao em không chịu nhận ra mỗi khi nghe giọng anh, em thấy mình vui lâng lâng, nói năng thì liến thoắng như vậy? Có phải vì em yêu anh mà em lại càng tự ái, lại càng cố bảo vệ mình? Rồi em lại sợ mình dẫm vào vết xe đổ của bạn gái cũ của anh, yêu anh hết lòng như vậy mãi đến tận giờ này, khi mà em biết anh đã quên...
    Giờ em chỉ biết một điều, em muốn mình tìm được công việc mình thích, đeo đuổi sự nghiệp, sống cuộc sống của riêng em. Và giữ lại mọi người làm bạn. Em biết rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời.
  10. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị ở trên mà thấy thèm có cảm giác được thích một ai đó.Thế nào nhỉ,mình lạ lắm,,mình biết mình lạ mà nhưng....Mình chỉ thích một cuộc tình đơn phương thui,thế này nhá,mình thích người ta này,người ta không biết mình thích người ta,người ta không thích mình,,nhưng người ta cũng chẳng thích một ai cả(mình ko thể chấp nhận khi người ta thích một ai đó,tim sẽ bị nhói đau,khó chịu lắm).Híc,mình là đứa cảm xúc đến rất nhanh nhưng mà qua cũng rất lẹ,bọn bạn thường bảo là đồ cả thèm chóng chán,,thế thì khi nào mới có người yêu được. Nhưng mà quả thật,...mình chỉ thích cái cảm giác ban đầu thui,có lẽ do tình yêu ko đẹp như những gì người ta nói về nó hay do mình sợ tình yêu ko đẹp như mình mong muốn và mình sợ phải tiếp nhận cái sự thực đó.
    But anyway,mình hôm nay hâm quá đi.What will be will be mà và mình biết mình sẽ nhận được cái mình xứng đáng được có (tự tin mà nói,mình là một good girl )
    Được omaimo sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 13/12/2004

Chia sẻ trang này