1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị ở trên mà thấy thèm có cảm giác được thích một ai đó.Thế nào nhỉ,mình lạ lắm,,mình biết mình lạ mà nhưng....Mình chỉ thích một cuộc tình đơn phương thui,thế này nhá,mình thích người ta này,người ta không biết mình thích người ta,người ta không thích mình,,nhưng người ta cũng chẳng thích một ai cả(mình ko thể chấp nhận khi người ta thích một ai đó,tim sẽ bị nhói đau,khó chịu lắm).Híc,mình là đứa cảm xúc đến rất nhanh nhưng mà qua cũng rất lẹ,bọn bạn thường bảo là đồ cả thèm chóng chán,,thế thì khi nào mới có người yêu được. Nhưng mà quả thật,...mình chỉ thích cái cảm giác ban đầu thui,có lẽ do tình yêu ko đẹp như những gì người ta nói về nó hay do mình sợ tình yêu ko đẹp như mình mong muốn và mình sợ phải tiếp nhận cái sự thực đó.
    But anyway,mình hôm nay hâm quá đi.What will be will be mà và mình biết mình sẽ nhận được cái mình xứng đáng được có (tự tin mà nói,mình là một good girl )
    Được omaimo sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 13/12/2004
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên chiều về nhà, bất chợt nghĩ đến anh. Vớ lấy điện thoại, gọi, nghe giọng anh bên kia đầu dây, cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Anh hỏi, "Gì vậy em?" Mình chỉ nói, "Không có gì, em gọi hỏi anh làm gì vậy thôi" rồi tự nhiên bật cười. Anh cũng cười.
    Chả biết có phải sau những gì đã qua, mình bắt đầu biết quí những gì mình đang có. Và giờ mình đang có anh...
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên chiều về nhà, bất chợt nghĩ đến anh. Vớ lấy điện thoại, gọi, nghe giọng anh bên kia đầu dây, cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Anh hỏi, "Gì vậy em?" Mình chỉ nói, "Không có gì, em gọi hỏi anh làm gì vậy thôi" rồi tự nhiên bật cười. Anh cũng cười.
    Chả biết có phải sau những gì đã qua, mình bắt đầu biết quí những gì mình đang có. Và giờ mình đang có anh...
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn học và cũng không muốn mọi người trong gia đình buồn, em có thể đăng ký học ở Community College gần nhà. Học ở Community College không có tốn nhiều tiền. Em có thể đăng ký học buổi sáng và **** chiều tối, em vẫn có thể đi làm.
    Em có thể nói với anh rể rằng, cho em đi học buổi sáng, nghề nail chỉ đông khách buổi chiều, tối và cuối tuần vì vậy em vẫn có thể vừa đi học vừa đi làm.
    Em có thể đăng ký học những môn nhẹ nhàng để xem khả năng thích ứng ra sao. Những term sau em sẽ có được những quyết định tốt hơn.
    Chúc em vui!
    Merry X-mas & Happy New Year!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn học và cũng không muốn mọi người trong gia đình buồn, em có thể đăng ký học ở Community College gần nhà. Học ở Community College không có tốn nhiều tiền. Em có thể đăng ký học buổi sáng và **** chiều tối, em vẫn có thể đi làm.
    Em có thể nói với anh rể rằng, cho em đi học buổi sáng, nghề nail chỉ đông khách buổi chiều, tối và cuối tuần vì vậy em vẫn có thể vừa đi học vừa đi làm.
    Em có thể đăng ký học những môn nhẹ nhàng để xem khả năng thích ứng ra sao. Những term sau em sẽ có được những quyết định tốt hơn.
    Chúc em vui!
    Merry X-mas & Happy New Year!
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mới sang 3 tháng thì học phí đắt gấp ~ 6 lần học phí bình thường ở community college. Chờ đúng 1 năm thì rẻ hơn.
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mới sang 3 tháng thì học phí đắt gấp ~ 6 lần học phí bình thường ở community college. Chờ đúng 1 năm thì rẻ hơn.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Lại một đêm khó ngủ. Sao mỗi lần có chuyện gì buồn, mình lại muốn đổi kiểu tóc. Lần này thì tóc ngắn quá, cắt thì không muốn cắt, tự dưng lại muốn dye.
    Nhớ có lần nói chuyện với anh, mình nói, "Tính em dứt khoát trong tình cảm lắm". Nói vậy chắc cũng vì chuyện của Q lần đó, mình nói chia tay một lần, là không còn nghĩ đến chuyện cũ nữa.
    Anh cũng bảo, "Tính anh cũng vậy". Ừ thì anh với em giống nhau, em biết anh đã dứt khoát với người cũ, cũng chỉ một lần, rồi thôi. Anh nói với mình như vậy, rồi bất chợt, anh nói, "Cũng có thể là vì không yêu, nên mới dứt khoát được." Lúc đó tự nhiên hai đứa ngồi bần thần, mình chỉ nói, "chắc vậy. Em nghĩ yêu rồi chắc không dứt khoát được".
    Cho đến giờ, em tự hỏi, có phải vì em yêu anh. Mà sao em đã làm đủ mọi cách, ngay cả em dùng những lời nặng nề nhất để nói với anh, chỉ với một mục đích duy nhất là xa anh được. Mà em vẫn thấy mình quay về, trăn trở với những chuyện ngày xưa. Nói đó, rồi hối hận đó, mong là mình đã không lỡ lời. Rồi lại tự biện minh là mình đã làm đúng, là mình phải tự cứu mình trước.
    Ừ, sao mà những người em gặp sau anh, em rời xa dễ vậy. Mà cho đến bây giờ, em vẫn thấy mình tìm về kỉ niệm của anh và em..
    Em còn nhớ hai đứa mình gặp nhau lần đầu tiên. Lần đó gặp anh, em không nghĩ là em với được tới anh. Anh đẹp, có một nét đàn ông thật hấp dẫn. Còn em lúc đó, tóc mới cắt ngắn bị hư nữa chứ, mới đi học về, ăn mặc thì xuềnh xoàng. Cũng vì em nghĩ vậy, nên em chẳng e lệ chút nào hết, cứ huyên thuyên nói chuyện với anh. Sau này anh nói, "Anh gặp em lần đầu, chỉ cảm thấy anh với em hợp nhau".
    Lần thứ hai mình gặp nhau, cả mấy tháng sau đó. Lúc đó anh chắc quên bẵng em rồi. Còn em thì muốn gặp lại anh, để anh thấy em thay đổi thế nào. Lúc đó tóc em dài hơn, nhìn em xinh hơn. Và lần này em gặp anh, em đã đạt được ý nguyện của mình. Anh rủ em đi chơi.
    Anh còn nhớ không, lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi, cũng vào mùa Giáng Sinh nè. Tình yêu mình đến nhanh quá, phải không anh?
    Em vẫn còn nhớ những điều mình nói với nhau vào tg đó.
    Anh nói em mang cho anh cái cảm giác đầy đủ. Còn em thì em gặp anh, gặp được người đàn ông mà khi trong tay thì có cảm giác ấm áp, gần gũi. Ngồi đối diện trước mặt thì cứ thấy quê làm sao đó. Mãi đến về sau này, khi mà hai đứa mình đã sống với nhau một tg, khi mà sáng thức dậy chưa rửa mặt đánh răng mà anh kéo em lại hôn em những cái hôn thật dài, vậy mà ngồi trước mặt anh những lần ăn cơm chung, em vẫn thấy mình còn hay "quê" lắm.
    Giáng sinh lại về..... Kỉ niệm tưởng là kỉ niệm, mà giờ lại ùa về.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Lại một đêm khó ngủ. Sao mỗi lần có chuyện gì buồn, mình lại muốn đổi kiểu tóc. Lần này thì tóc ngắn quá, cắt thì không muốn cắt, tự dưng lại muốn dye.
    Nhớ có lần nói chuyện với anh, mình nói, "Tính em dứt khoát trong tình cảm lắm". Nói vậy chắc cũng vì chuyện của Q lần đó, mình nói chia tay một lần, là không còn nghĩ đến chuyện cũ nữa.
    Anh cũng bảo, "Tính anh cũng vậy". Ừ thì anh với em giống nhau, em biết anh đã dứt khoát với người cũ, cũng chỉ một lần, rồi thôi. Anh nói với mình như vậy, rồi bất chợt, anh nói, "Cũng có thể là vì không yêu, nên mới dứt khoát được." Lúc đó tự nhiên hai đứa ngồi bần thần, mình chỉ nói, "chắc vậy. Em nghĩ yêu rồi chắc không dứt khoát được".
    Cho đến giờ, em tự hỏi, có phải vì em yêu anh. Mà sao em đã làm đủ mọi cách, ngay cả em dùng những lời nặng nề nhất để nói với anh, chỉ với một mục đích duy nhất là xa anh được. Mà em vẫn thấy mình quay về, trăn trở với những chuyện ngày xưa. Nói đó, rồi hối hận đó, mong là mình đã không lỡ lời. Rồi lại tự biện minh là mình đã làm đúng, là mình phải tự cứu mình trước.
    Ừ, sao mà những người em gặp sau anh, em rời xa dễ vậy. Mà cho đến bây giờ, em vẫn thấy mình tìm về kỉ niệm của anh và em..
    Em còn nhớ hai đứa mình gặp nhau lần đầu tiên. Lần đó gặp anh, em không nghĩ là em với được tới anh. Anh đẹp, có một nét đàn ông thật hấp dẫn. Còn em lúc đó, tóc mới cắt ngắn bị hư nữa chứ, mới đi học về, ăn mặc thì xuềnh xoàng. Cũng vì em nghĩ vậy, nên em chẳng e lệ chút nào hết, cứ huyên thuyên nói chuyện với anh. Sau này anh nói, "Anh gặp em lần đầu, chỉ cảm thấy anh với em hợp nhau".
    Lần thứ hai mình gặp nhau, cả mấy tháng sau đó. Lúc đó anh chắc quên bẵng em rồi. Còn em thì muốn gặp lại anh, để anh thấy em thay đổi thế nào. Lúc đó tóc em dài hơn, nhìn em xinh hơn. Và lần này em gặp anh, em đã đạt được ý nguyện của mình. Anh rủ em đi chơi.
    Anh còn nhớ không, lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi, cũng vào mùa Giáng Sinh nè. Tình yêu mình đến nhanh quá, phải không anh?
    Em vẫn còn nhớ những điều mình nói với nhau vào tg đó.
    Anh nói em mang cho anh cái cảm giác đầy đủ. Còn em thì em gặp anh, gặp được người đàn ông mà khi trong tay thì có cảm giác ấm áp, gần gũi. Ngồi đối diện trước mặt thì cứ thấy quê làm sao đó. Mãi đến về sau này, khi mà hai đứa mình đã sống với nhau một tg, khi mà sáng thức dậy chưa rửa mặt đánh răng mà anh kéo em lại hôn em những cái hôn thật dài, vậy mà ngồi trước mặt anh những lần ăn cơm chung, em vẫn thấy mình còn hay "quê" lắm.
    Giáng sinh lại về..... Kỉ niệm tưởng là kỉ niệm, mà giờ lại ùa về.
  10. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị bổ sung thêm phần hướng dẫn của g8ubvn & milou :
    Nếu cheerlead ở Mỹ không đủ 1 năm thì bị xem như dạng non-resident student (đang áp dụng đối với Calif.) phải đóng tiền rất cao so với là người là resident . Như anh Netwalker nói, em có thể lấy một ít lớp để học thử và có thể làm cách này để đóng tiền trong khóa học tới (Đây là kinh nghiệm của chị vì chị cũng nóng lòng đi học như cheerlead) Đầu tiên ngay bây giờ em nên hoàn thành đơn FAFSA (Federal Financial Aid Application) (Mẫu form để trước Financial Aid Office nơi Community College của em muốn học) . Khoảng 1-1.5 tháng, đơn sẽ được gởi về . (Em có thể đăng ký lớp hơi trễ 1 tuần, nhưng give it a try) . Sau đó đem nộp đơn hồi đáp cho văn phòng Financial Aid và xin appointment gặp Chief or Deputy Financial Aid Officer để trình bày hoàn cảnh và họ sẽ có thể approve cho em một ít tiền dựa trên số units em định đăng ký. Em nên đăng ký học cỡ 6 units để họ cho phân nửa Pell Grant. Mặc dù học phí em đóng như nonresident students, nhưng nhờ có tiền trợ giúp này sẽ bù đắp khá nhiều vào tuition. Sau khi học một mùa xem trong City hay County có chương trình học bổng nào không lại nộp đơn . Nếu quyết đinh sang năm mới học thì nhớ nộp ĐÚNG HẠN FAFSA (trước cửa văn phòng Financial Aid có thông báo ) . Chúc cheerlead may mắn !!

Chia sẻ trang này