1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị bổ sung thêm phần hướng dẫn của g8ubvn & milou :
    Nếu cheerlead ở Mỹ không đủ 1 năm thì bị xem như dạng non-resident student (đang áp dụng đối với Calif.) phải đóng tiền rất cao so với là người là resident . Như anh Netwalker nói, em có thể lấy một ít lớp để học thử và có thể làm cách này để đóng tiền trong khóa học tới (Đây là kinh nghiệm của chị vì chị cũng nóng lòng đi học như cheerlead) Đầu tiên ngay bây giờ em nên hoàn thành đơn FAFSA (Federal Financial Aid Application) (Mẫu form để trước Financial Aid Office nơi Community College của em muốn học) . Khoảng 1-1.5 tháng, đơn sẽ được gởi về . (Em có thể đăng ký lớp hơi trễ 1 tuần, nhưng give it a try) . Sau đó đem nộp đơn hồi đáp cho văn phòng Financial Aid và xin appointment gặp Chief or Deputy Financial Aid Officer để trình bày hoàn cảnh và họ sẽ có thể approve cho em một ít tiền dựa trên số units em định đăng ký. Em nên đăng ký học cỡ 6 units để họ cho phân nửa Pell Grant. Mặc dù học phí em đóng như nonresident students, nhưng nhờ có tiền trợ giúp này sẽ bù đắp khá nhiều vào tuition. Sau khi học một mùa xem trong City hay County có chương trình học bổng nào không lại nộp đơn . Nếu quyết đinh sang năm mới học thì nhớ nộp ĐÚNG HẠN FAFSA (trước cửa văn phòng Financial Aid có thông báo ) . Chúc cheerlead may mắn !!
  2. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oài,nên xin phép ko nhẻy.Ko xin phép,lén đi hay là xin phép rồi,ko được rồi lén đi hơn nhỉ?But nếu xin phép rùi được thì sao,co phải tuyệt ko??
    Hôm nay có một khoảng thời gian khá tuyệt với Mr.Noakes và his family.
    Mong chờ một điều tuyệt vời sẽ đến với mình 2 tuần nữa.Xin hãy cho mình đạt được nó.
  3. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oài,nên xin phép ko nhẻy.Ko xin phép,lén đi hay là xin phép rồi,ko được rồi lén đi hơn nhỉ?But nếu xin phép rùi được thì sao,co phải tuyệt ko??
    Hôm nay có một khoảng thời gian khá tuyệt với Mr.Noakes và his family.
    Mong chờ một điều tuyệt vời sẽ đến với mình 2 tuần nữa.Xin hãy cho mình đạt được nó.
  4. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều người chưa biết du học cũng khó khăn lắm, nhất là chuyện có kết bạn được với những người dân bên này. Có lẽ mình may mắn hơn nhiều người là đang có khá nhiều bạn bè (white, black, latino, asian), trong đó có 2 đứa thân nhất ma minh coi nhu 2 brothers , tuy rằng cả 2 đều sắp đã tốt nghiệp và sắp ra Hawaii làm viêc, chắc một thời gian sau mới gặp lại được 2 đứa nó.
    Thật ra muốn có bạn bên này cũng ko hẳn la kho'' khăn quá (tất nhiên có thể mình nghĩ vậy vì đã có bạn bè rồi). Đúng là bạn bè làm quen trong lớp thì thật khó vi cứ học xong là ra ngay, ai cũng có viêc của người đó, ko ai co thời gian chú y'' đên người khác. Tuy nhiên theo mình có rất nhiều cách để có thêm nhiều bạn bè. Thứ nhất là có thể tìm một việc làm on campus (library, student housing, book store), các thông ttin thì mình cứ đến những nơi đó hỏi thì họ sẽ cho biết hêt. Nơi làm việc trong trrường là điều kiên lý tưởng để làm quên mọi người. Ở nơi làm viêc thì mình nên cởi mở, một câu nói how you doing chẳng mất gì mà để lại thiên cảm trong mắt người ta. Bắt chuyện vời người ta bằng những câu chuyện vê ca nhạc, những bộ fim hay, những show trên MTV (real world, road rules, battle of the ***es ,,,) Từ đó hỏi xem bọn nó làm gì cuối tuần, (tối thứ 6, 7), nếu bọn nó thích thì đưa số điện thoại của mình cho bọn nó, bọn nó sẽ gọi khi có party.
    Thứ 2 (cho những bạn trai thích party). Không biết trong thời gian ở đây mọi người có ai nghe đến Fraternity. Có rất nhiều fraternity trong trưòng, và trong số những hội này kết nạp hội viên vào đầu các semester, thông tin thì các bạn sẽ thấy trên những flyer gắn ở nhiều nơi trong trường, sẽ có số điên thoại để liên lạc.
    Conversation tips:
    1. Look into the eyes of the person talking to you, because you look down they think you''re lying, you look up they think you don''t know the truth.
    2. Be open, never be afraid to ask (đừng ngại hỏi bọn nó nếu mình ko biết ví dụ về những bộ fim mình chưa xem...), always give them compliments, don''t offend them (if they like a movie, don''t turn them down, you can say it''s pretty good, or it''s ok). Nobody wants to be offended. Remember to say thank you, and wish them a good day.
    3. Nếu mọi việc tiến triển tốt, có đứa gọi mình đến một party nào đó chẳng hạn thì nên đi, vì nếu mình ko đi lần đầu thì chắc là bọn nó sẽ ko muốn gọi mình nữa.
    4. Mọi ngườ nên có mốt state ID, vì 21 tuổi bọn nó hay vào bar hơn là đi house party, còn làm state id thế nào thì thông tin chắc có ở mọi nơi.
    Chúc bạn may mắn vì học ở đây 4,5 năm mà ko có social life, ko bạn bè thì thật sẽ khó sống lắm.
    MN
  5. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều người chưa biết du học cũng khó khăn lắm, nhất là chuyện có kết bạn được với những người dân bên này. Có lẽ mình may mắn hơn nhiều người là đang có khá nhiều bạn bè (white, black, latino, asian), trong đó có 2 đứa thân nhất ma minh coi nhu 2 brothers , tuy rằng cả 2 đều sắp đã tốt nghiệp và sắp ra Hawaii làm viêc, chắc một thời gian sau mới gặp lại được 2 đứa nó.
    Thật ra muốn có bạn bên này cũng ko hẳn la kho'' khăn quá (tất nhiên có thể mình nghĩ vậy vì đã có bạn bè rồi). Đúng là bạn bè làm quen trong lớp thì thật khó vi cứ học xong là ra ngay, ai cũng có viêc của người đó, ko ai co thời gian chú y'' đên người khác. Tuy nhiên theo mình có rất nhiều cách để có thêm nhiều bạn bè. Thứ nhất là có thể tìm một việc làm on campus (library, student housing, book store), các thông ttin thì mình cứ đến những nơi đó hỏi thì họ sẽ cho biết hêt. Nơi làm việc trong trrường là điều kiên lý tưởng để làm quên mọi người. Ở nơi làm viêc thì mình nên cởi mở, một câu nói how you doing chẳng mất gì mà để lại thiên cảm trong mắt người ta. Bắt chuyện vời người ta bằng những câu chuyện vê ca nhạc, những bộ fim hay, những show trên MTV (real world, road rules, battle of the ***es ,,,) Từ đó hỏi xem bọn nó làm gì cuối tuần, (tối thứ 6, 7), nếu bọn nó thích thì đưa số điện thoại của mình cho bọn nó, bọn nó sẽ gọi khi có party.
    Thứ 2 (cho những bạn trai thích party). Không biết trong thời gian ở đây mọi người có ai nghe đến Fraternity. Có rất nhiều fraternity trong trưòng, và trong số những hội này kết nạp hội viên vào đầu các semester, thông tin thì các bạn sẽ thấy trên những flyer gắn ở nhiều nơi trong trường, sẽ có số điên thoại để liên lạc.
    Conversation tips:
    1. Look into the eyes of the person talking to you, because you look down they think you''re lying, you look up they think you don''t know the truth.
    2. Be open, never be afraid to ask (đừng ngại hỏi bọn nó nếu mình ko biết ví dụ về những bộ fim mình chưa xem...), always give them compliments, don''t offend them (if they like a movie, don''t turn them down, you can say it''s pretty good, or it''s ok). Nobody wants to be offended. Remember to say thank you, and wish them a good day.
    3. Nếu mọi việc tiến triển tốt, có đứa gọi mình đến một party nào đó chẳng hạn thì nên đi, vì nếu mình ko đi lần đầu thì chắc là bọn nó sẽ ko muốn gọi mình nữa.
    4. Mọi ngườ nên có mốt state ID, vì 21 tuổi bọn nó hay vào bar hơn là đi house party, còn làm state id thế nào thì thông tin chắc có ở mọi nơi.
    Chúc bạn may mắn vì học ở đây 4,5 năm mà ko có social life, ko bạn bè thì thật sẽ khó sống lắm.
    MN
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Sáng nay tự nhiên gọi điện về cho bố mẹ, nói cảm ơn bố mẹ. Người ta nói, cha mẹ giàu, con cái sướng. Chẳng biết có phải vậy không. Chỉ biết nhờ có bố mẹ, chắp cánh ước mơ của mình đi xa hơn.
    Nếu đổi lại, bố mẹ không có tiền, thì mình ra sao nhỉ. Chắc là giỏi hơn bây giờ, tự lập sớm hơn, có ý chí vươn lên hơn. Nhưng mà cực hơn, già mau hơn.
    Cho đến lúc mình gặp anh, và sau này xa, anh vẫn nói, "Nhiều người khổ hơn em nhiều, em vẫn còn có lựa chọn". Ừ nghĩ lại anh nói đúng. Em may mắn. Và em mãi vẫn may mắn. Vì em biết trong hoàn cảnh nào, quay lại, em vẫn có bố mẹ ở bên. Mặc dù bây giờ mình không còn phụ thuộc bố mẹ nữa. Có một lần anh chọc, anh bảo, "Em sướng vì có bố mẹ giàu", mình chọc anh nói, "em không ham bố mẹ giàu, em chỉ ham chồng giàu thôi". Anh bật cười, nói, "em khôn quá !"
    Ừ, mình chẳng bao giờ nghĩ phụ thuộc ai, ngay cả bố mẹ. Chỉ muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng mà trong thâm tâm mình biết một điều, có bố mẹ giàu thì sướng, có chồng giàu càng sướng hơn.
    Hết một năm, chỉ biết một điều, cám ơn và biết ơn bố mẹ, đã cho con rất nhiều điều.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Sáng nay tự nhiên gọi điện về cho bố mẹ, nói cảm ơn bố mẹ. Người ta nói, cha mẹ giàu, con cái sướng. Chẳng biết có phải vậy không. Chỉ biết nhờ có bố mẹ, chắp cánh ước mơ của mình đi xa hơn.
    Nếu đổi lại, bố mẹ không có tiền, thì mình ra sao nhỉ. Chắc là giỏi hơn bây giờ, tự lập sớm hơn, có ý chí vươn lên hơn. Nhưng mà cực hơn, già mau hơn.
    Cho đến lúc mình gặp anh, và sau này xa, anh vẫn nói, "Nhiều người khổ hơn em nhiều, em vẫn còn có lựa chọn". Ừ nghĩ lại anh nói đúng. Em may mắn. Và em mãi vẫn may mắn. Vì em biết trong hoàn cảnh nào, quay lại, em vẫn có bố mẹ ở bên. Mặc dù bây giờ mình không còn phụ thuộc bố mẹ nữa. Có một lần anh chọc, anh bảo, "Em sướng vì có bố mẹ giàu", mình chọc anh nói, "em không ham bố mẹ giàu, em chỉ ham chồng giàu thôi". Anh bật cười, nói, "em khôn quá !"
    Ừ, mình chẳng bao giờ nghĩ phụ thuộc ai, ngay cả bố mẹ. Chỉ muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng mà trong thâm tâm mình biết một điều, có bố mẹ giàu thì sướng, có chồng giàu càng sướng hơn.
    Hết một năm, chỉ biết một điều, cám ơn và biết ơn bố mẹ, đã cho con rất nhiều điều.
  8. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oái,đọc bài người ở trên mà giật mình,giống suy nghĩ mình quá.Nhiều điểm giống quá,có điều khác là mình ko có người yêu thui.
    Bố mẹ ơi,con biết ơn bố mẹ nhiều lắm lắm.
  9. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oái,đọc bài người ở trên mà giật mình,giống suy nghĩ mình quá.Nhiều điểm giống quá,có điều khác là mình ko có người yêu thui.
    Bố mẹ ơi,con biết ơn bố mẹ nhiều lắm lắm.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tụi mình chia tay đến giờ cũng gần sáu tháng rồi anh nhỉ. Em nhớ tg đầu khi xa anh, cảm xúc lẫn lộn lắm. Bây giờ thì bình tâm lại, nhưng mà tức cười là em cũng chẳng biết em có yêu anh không. Tình yêu đôi khi mơ hồ quá. Em chỉ biết là nếu mà em muốn tìm người đàn ông làm điểm tựa cho đời mình, thì em muốn người đó là anh. Em muốn nợ anh, để em trả cho anh.
    Không hiểu sao mà tg mình còn quen nhau, em còn nhớ lúc anh bịnh, em chẳng nghĩ ngợi gì cả, chăm sóc anh hết mình. Nấu cháo cho anh ăn, làm tất cả những món anh thích. Lúc mà em đi xa, em gọi cho anh, em chỉ nói, "Nếu mà có bao giờ anh bị bịnh thật nặng, thì em sẽ về bên anh chăm sóc cho anh". Anh nghe câu đó, em thấy anh đột nhiên ngưng lại, rồi nói, "Cái con mèo này nó khùng quá đi. Còn trù ẻo anh nữa". Ừ, chắc em chẳng bao giờ nói cho anh biết khi em quen người sau này, bất chợt một lần ở bên cạnh, em nghĩ, "nếu có bao giờ sau này lỡ lấy nhau, mà ảnh lỡ bị bịnh thật nặng khiến em phải chăm sóc suốt đời thì sao nhỉ" Nghĩ đến đó tự nhiên em phát hoảng. Em mới thấy là tình cảm em dành cho anh khác. Có phải là yêu hay không em không biết, nhưng mà chỉ biết là hồi xưa ở bên anh, thấy anh ốm, em thương anh hơn. Lúc anh ra ngoài, anh mặc đẹp, anh hấp dẫn, em thấy thích. Nhưng mà em thương anh nhiều hơn lúc anh mệt, lúc anh mặc quần áo thường ngày ở nhà, lúc em nhìn thấy cái đôi giày anh đi mấy năm cũ mòn gót.
    Mà em biết anh cũng thương em. Lúc em vui, em hạnh phúc anh chẳng nói gì. Lúc mà em có chuyện, anh cuống lên, em mới thấy anh lo cho em. Em nhớ trước khi em đi, anh thấy em soạn đồ trong vali có cái bóp nhỏ. Tự nhiên anh nhìn thấy nó, anh cầm lên rồi anh giục qua một bên, anh tự nhiên la em, "Lớn rồi mà còn xách cái bóp giống như con nít, giục đi đi". Em biết anh thương em cũng như là em thương anh vậy.
    Em nhớ hồi xưa lúc em sắp đi, nằm bên nhau, anh bất chợt hỏi em một câu, "Mèo có nợ anh không hả mèo?" Em trả lời "không". Rôì anh lại hỏi, "Vậy anh có nợ gì em không" Em cũng trả lời không. Bây giờ thì em thấy là có, bởi em biết nếu anh có chuyện gì, nếu mà anh cần em, thì em sẽ về ngay bên anh để lo cho anh. Vậy thì làm sao mà em lấy ai khác ngoài anh được hả anh.

Chia sẻ trang này