1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi tớ cũng biết là hạnh phúc thì mong manh và xa xỉ lắm, cho nên là khi tớ có nó mà tớ toàn nghĩ đến chuyện kết thúc thôi. Nói chung ở đời tỉnh táo và tinh quái bao nhiêu thì lại ngờ nghệch và hồ nghi vào tình cảm bấy nhiêu. Bao nhiêu mạnh mẽ dành vào những điều khác rồi.
    Mấy hôm nay nắng đẹp lại làm tâm trạng tớ vui lên rồi. Nói cho cùng thì mọi thứ đều chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Tomorrow is another day.
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần ít nắng ấm.....
    Ngày hôm qua có một giấc mơ thật đẹp, thật hạnh phúc. Giấc mơ có con bé bỏng trong đời, cảm thấy sao mà thiêng liêng quá....Một này gần đây thôi..........
    Nhớ gia đình quá, thật sự là nhớ. Nhớ từ những người thương yêu nhất cho tới những đứa cousin mà một năm chỉ gặp có đôi lần. Nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ lắm.
    "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm". Ngồi rảnh rỗ vô tình nhớ lại câu nói của người xưa, thấy sao mà đúng. Có những con người lúc mới gặp mình thật ghét, ghét lắm, nhưng sau này lại là nười tốt với mình. Còn có những con người mình đã từng tin cậy, thì lại là con người xấu xa .....Mà thật ra sống trên đời này cũng khó định nghĩa được chính xác thế nào là xấu, thế nào là thật sự tốt. Thôi thì mình cứ biết vậy và sống theo phương châm, ai tốt thì mình tốt lại, còn ai xấu thì mình xấu lại, với cảm nhận của mình.
    Sáng nay hai vợ chồng dậy sớm, ngồi ăn sáng cùng nhau, cái việc tuy đơn giản mà sao khó khăn để thực hiện. Cảm thấy đầm ấm. Thật sự mà nói bên mình bây giờ chỉ có anh là thật sự gần gũi. Anh là người thân, là bạn bè, là người duy nhất mà mình có thể dựa vào bây giờ. Đôi khi trộm nghĩ, nếu này xưa ấy, vào giây phút ấy mình không gặp anh, thì giờ này cuộc sống mình ra sao? Chắc vẫn còn loanh quanh với mớ bòong boong.........Hôm nọ Mẹ bảo, Mẹ xem tữ vi 2 đứa nói 2 đứa sống rất hạnh phúc làm Bố Mẹ cũng an tâm quá. Đúng vậy Mẹ ạ, hạnh phúc với con bây giờ đơn giản lắm, con không còn những ước mơ cao vời như ngày xưa nữa. Với con bây giờ mái ấm này là hạnh phúc, người chồng này là hạnh phúc, và vẫn còn có gia đình là hạnh phúc lớn lao nhất.......
    Một mùa lễ lại sắp đến.....cầu chúc mọi an lành cho tất cả mọi người.............
  3. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời ít lạnh hơn hôm qua, chỉ ít hơn tí xíu thôi.....sáng sớm ra ngoài trời vẫn còn lạnh lắm.....làm final xong thì đi shopping với sis...đã bảo là ko shop nữa thế mà dằn lòng ko được........shopping thì đi xem nhà....nhà sắp cất xong rồi, vậy là sắp được dọn nhà mới......và dọn sang nhà mới kéo theo hàng đống chuyện khác ........những chuyện mà mình dù ko muốn cũng fải bận tâm đến........
    tối qua trời lạnh khiếp, 25 độ F.........GA thôi mà, sao mà lạnh thế....tối qua nói chuyện được tí ( cũng là online thôi), anh bảo mình học hành sao mà thấy tội quá.....vậy thì anh còn fải tội nghiệp cho em thêm 4 năm nữa....'''' I may go to Savannah to see how it is"..ok....và sau đó " có hứng thú ko?" " em cũng muốn đi Savannah 1 chuyến.." ..." ok"...."đi với ai?"..." một mình, lâu lâu cũng cần có khoảng trống riêng mà"..........ừ, thế là sau Xmas mình đi Savannah........hy vọng là trời ko đổ tuyết và ko ấm lên tí.....lâu rồi ko đi ra ngoài với anh...kể từ khi đi lễ chùa năm trước............tuy là ít gặp nhau nhưng mỗi lần gặp đều cảm thấy anh rất thân thiện và gần gũi......
    ai cũng bảo con gái lớn lấy chồng được rồi đấy...uh, bạn bè mình lập gia đình cả rồi...mới có 23t thôi mà....mình chưa già nhưng cũng ko còn là trẻ con nữa..........ít nhất là trong cách suy nghĩ.....ko còn bồng bột, cứng đầu nữa.......Mrrua bảo mình thay đổi nhiều kể từ ngày mình đi.....ít nói hơn, hay nghĩ ngợi nhiều và đặc biệt là biết nghĩ cho người khác nhiều hơn........cuộc sống Mỹ làm mình thay đổi nhiều đến sao.........có lẽ vậy.....cả ngày của mình ko đi học thì đi làm, ko shopping thì về nhà nằm xem fim...tất cả cứ như 1 cái vòng luẩn quẩn...1 năm 12 tháng, 1 tháng 4 tuần, 1 tuần 7 ngày...có bao nhiêu việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi...thử hỏi có chán ko? nhưng mà cũng ko tệ, ít ra có thời gian lo cho bản thân nhiều hơn, nghĩ về những người thân chugn quanh mình nhiều hơn.........
    ngày mai là chủ nhật, 1 tuần nữa lại sắp bắt đầu..........
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc đôi khi là cả những lúc giận hờn với tranh cãi. Bạn cutie kể chuyện gây lộn cho bọn tớ nghe đi.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ngọc,
    Nói là gây lộn thật sự to thì hình như hiếm thấy xảy ra trong gia đình bọn tớ :-D Vì ông chồng tớ có cái tính tớ rất rất rất ghét đó là tính điềm tĩnh quá thể đáng. Làm to chuyện hay nóng nảy chỉ có mỗi mình tớ độc hành làm. Mà nhiều khi tức điên lên đấy chứ, vậy mà he vẫn giữ cái thái độ im lặng, chỉ nói vài ba câu. Mà không hiểu tại tớ mau hết giận hay là dễ dụ mà chỉ cần vài ba câu dịu dàng ấy, nhìn cái gương mặt chân thành giải thích đấy là bao nhiêu cái giận nó bay đi đâu hết. Tính tớ thì nóng, nóng lắm lắm. Lại có một chút trẻ con tính nên chuyện bực mình vặt vãnh là chuyện thường ngày ở huyện. Có lẽ Chúa (tớ có đạo) cũng sắp đặt hết rồi. Tính tớ vậy thì phải ở chugn với một người nguội thật nguội, điềm tĩnh thật điềm tĩnh thì vợ chồng mới ăn ở với nhau lâu dài được. Nhưng nhiều khi tớ cũng lo lắm. Lo là không biết sức chịu đựng của ông chồng tớ tới đâu....Với cái tính khí lúc nóng lúc lạnh như tớ thì.....Do vậy tớ cũng đang tập kiềm chế bản thân mình nhiều lắm. Tập cho mình cái tính bình tĩnh hơn....Hy vọng là nó work.....
    Nhưng mà phải nói duyên vợ chồng tớ rất tin. Bởi vì không phải dễ dàng mà mình tìmm thấy được một nửa thật sự hợp với mình. Kể chuyện vui, tớ có con bạn trước ngày cưới còn lôi tớ ra tâm sự tỉ tê, băn khoăn là không biết mình quyết định lấy chồng có đúng không. Tớ bảo thì tìnhc ảm của mình cộng với sự may rủi thì tình trạng hiện tại chỉ là 55-45 thôi. Thế nhưng cuộc đời mà, không thử thì làm sao biết được. Nếu cứ ngồi sợ hãi không biết người chồng tươn glai của mình ra sao thì cứ đến mà...chết vì ế mất. Tớ ngày quyết định lấy chồng là làm liền thôi, chẳng lăn tăn suy nghĩ gì nhiều cả. Có chăng chỉ buồn vì quyết định này làm mình sống xa gia đình thôi......Rồi kết quả, cô bạn lấy chồng sau mình, lăn tăn hơn mình, mà bây giờ lại là đứa có tin vui sớm hơn mình. Cuộc đời :-)
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    "Xa hay gần là ở trong tim " (câu này do con bạn chị mới khuyên nhủ ). Đúng là môi trường thay đổi, suy nghĩ cũng thay đổi nhiều. Ngày xưa thì mình mới nhăm nhe yêu 1 anh ở xa lắc xa lơ, mấy đứa bạn tìm cách túm lôi mình ra. Còn bây giờ, mình nhăm nhe về gần ba mẹ thì cũng lại mấy đứa bạn rồi bà chị gái lăm le túm mình ở lại bằng câu "Sống ở xa mà dành nhiều tình cảm yêu thương còn tốt hơn. Sống ở đâu cảm thấy hạnh phúc cho mình nhất thì ba mẹ cũng hạnh phúc theo". Trời!!! Mà đấy là nhà chỉ có 2 chị em, bây giờ ba mẹ chỉ có 2 cụ già ở với nhau
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 12/12/2005
  7. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với BM rằng, lập gia đình cũng như mua sổ số vậy. Ai cũng hy vọng mình trúng độc đắc lúc mua. Nhưng phải "dò" rồi thì mới biết vé số mình mua trúng hay trật
    Đọc nhửng bài viết đầu của Cutie, thấy bài viềt của bạn có chút gì ưu tư ...chứ không như bây giờ, hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống. Thế thì xem như bạn đã " trúng độc đắc" rồi. Chúc mừng bạn nhé. Kể ra thì cái gốc hạnh phúc của một người phụ nữ bao giờ cũng là gia đình. Vì thiên chức của họ là thế. Nên tìm được một bờ vai chở che thích hợp, la một điều hạnh phúc trong đời. Dù là ở Việt Nam, hay ở Mỹ...
    Trong một bài viết, anh Net có đề cặp : " Ở đâu có bánh mỳ ở đó là quê hương". Bluemiracle xin bổ sung thêm : " Ở đâu có chồng, ở đó cũng là quê hương". Còn " Ở đâu có bánh mỳ ngon và có chồng galant & đẹp trai & có tiền thì ở đó là Niết Bàn ( BM đạo Phật) ".
    Hôm bữa, BM có ra cái tiệm điện thoại trên đường Brookhurst, gần Stater Bros, thấy có cô bán hàng xinh xinh trông giống Cutie lắm. Không dám say "Hi" vì không biết có phải Cutie ngoài đời không. Chỉ dám nhìn & thắc mắc mà thôi
    [
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 12/12/2005
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 12/12/2005
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ủa?? BM cũng ở OC hả? Mà sao biết chỗ tớ làm ta? Hay thiệt :D MÀ nếu là weekend thì hông phải cutie đâu, C o có làm weekend :-D
    Bửa nào offline hông BM?
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ông Xã của CBS như vậy là tuyệt vời đó.
    Đàn ông như vậy mới là đàn ông. Điềm tĩnh, tự tin, giải quyết các xung đột gia đình như vậy tốt hơn là "bằng chân tay" như một số anh chồng khác ( có lẽ những người này nghĩ rằng giải quyết bằng vũ lực mới chứng tỏ họ là đàn ông )
    Tính khí phái đẹp thì đâu chỉ có mình CBS như vậy đâu, mà hầu hết chị em như vậy. "Con gái nói có là không, nói không là có". Con gái... Bọn Mỹ nó cũng nhận xét tương tự nó bảo tính nết con gái như là thời tiết vùng New England vậy (ghi chú: thời tiết vùng Đông Bắc Mỹ này một ngày có đủ bốn mùa, sáng trưa chiều lạnh, đang nắng lại mưa, thậm chí có bão tuyết là đằng khác. Chính phủ còn phải khuyến cáo, đang đi xe trên highway mà gặp bão tuyết thì cần phải bỏ xe mà chạy vào chỗ nào lánh nạn ..............chạy nhanh, không chị em lại [​IMG].......

Chia sẻ trang này