1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là đàn ông phải điềm tĩnh mới là người đàn ông tốt nhưng mà.....nhiều khi tức không chịu nổi anh net ạ :-D
    Hôm nay là BD ox, chúc thì cũng không biết chúc gì vì 2 năm qua đã có quá nhiều lời chúc dành cho anh, ngay cả khi không nói ra thành lời. Điều mà em luôn mong ước đó là cả 2 cùng nhiều sức khỏe và có thể tiếp tục sống những ngày hạnh phúc như thế này mãi mãi.
    Tuần này có final mà tự nhiên hôm qua đổ bệnh, ghét thế. Sáng dậy sớm đi học rét buốt, người th2i mệt mỏi vì tốt nghẹt mũi không ngủ được ngon. Tội nghiêp, duờng như anh cũng không được ngủ thẳng giấc vì em cứ loay hoay không ngủ được, rồi ngồi lên nằm xuống kê gối cao vì không thở nổi. Thỉnh thoảng lại với tay sờ trán xem vợ có sốt cao không. Mà nhớ ngày xưa mỗi năm bị bệnh cao lắm chỉ có 1 lần thôi, sao dạo này già cả sức yếu hay sao mà một năm phải đổ bệnh ít nhất là 2 lần. Chán.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cutie này nha ! Làm Thuyền .... thèm có vợ quá xá !
    Cái phần highlight bên trên, hông phải đâu Cutie ơi ! Thuyền nghi hông phải sức yếu mà là ... hihih là nhõng nhẽo với OX quá ! (chọc 1 tí) Mà nếu không tin, mai mốt có gặp OX của Cutie ngoài đời, Thuyền xúi him pha nuoc ... mật ong nóng, hô đại lên là thuốc cảm cúm, cứ săn sóc Cutie vậy ... là cũng hết bịnh á !
    Nghe nói mấy cái hành động săn sóc (rờ trán, pha nuoc ...) có thể làm chết mấy con vi trùng cảm cúm rất là hiệu quả đó nha !

  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Phòng ngủ nhà em trải thảm hay gì?
    Chú ý, có thể em bị dị ứng. Nếu là dị ứng nên thay thảm bằng sàn gỗ sẽ tránh được tắc mũi, có vậy mới ngủ ngon.
    Anh có ông chú bị dị ứng, mũi nghẹt không ngủ nổi phải ngồi ngủ.
    Ngoài ra, hiện nay có bán loại máy Air Purifiers loại ionizer cũng tốt, để trong phòng ngủ lọc không khí và các chất gây dị ứng.
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mùa đông bên Mỹ các máy sưởi hay đốt hết độ ẩm trong nhà nên chúng ta hay bị nghẹt mũi và khó thở lắm . Thường thì mỗi nhà nên có 1 cái humidifier hay vaporizer để có thêm độ ẩm trong nhà . Mùa này thì hay bị cảm cúm là thuờng , mèo cũng mới lăn quay ra hết hơn 1 tuần (sau khi đã đuợc chích ngừa Flu tháng truớc Nếu biết bị Flu trong vòng 48 hr đầu mà đi bác sĩ kịp họ cho thuốc Tamiflu uống thì hết ngay (kinh nghiệm bản thân) nhưng lần này vì ...procastination nên lãnh đủ
    Mến chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ và an lành .
    alleykat
    PS to Duongqua83 ...hình như bạn đang nói về Avian Flu thì phải ..có thêm thông tin về thuốc Tamiflu ở đây
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000103&sid=aqouUiOj1Utk&refer=us
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 13/12/2005
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em bị H5N1 thì có uống Tamiflu được ko ạ ? nghe nói là nó cũng chữa được nếu phát hiện sớm.
  6. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông thì hay có các căn bệnh sau
    -Môi khô: nụ cười như hoa hàm tiếu các em ngày nào nay thành nụ cười nứt toác, thậm chí có cả các vệt máu thâm sì. Các cô, các chị và các em nhỏ nên xài loại son có mỡ bôi chống nứt nẽ nhá. Các anh giai thì lì lợm với cuộc đời rồi, nứt thêm một tẹo trông phong trần hơn các em lại thích.
    -Da khô: Tắm xong không bôi lotion, nhà bật lò sưởi , không khí hanh khô chẳng mấy chốc sẽ kéo đờn tà rưng sẽ gãi từ bắp vế gãi lên, gãi từ trong nách gãi ra. Hoặc là sáng ra soi gương thấy mình thành nàng tiên cá vì da khô đóng thành từng vãy ở hai tay. Cái này cũng dành cho phái nữ, các anh giai có môn thiết bì công không sợ cái này.
    -Gàu rụng lã tả: Mùa đông tắm xong mà làm biếng sấy tóc khô, cứ để tóc ẩm rồi đội mũ ra đường cho ấm thì ắt sẽ sinh ra nấm tóc. Hãy tưởng tuợng chàng lâu lâu vuốt tóc nàng sẽ thấy vãy da đầu khô trắng bay lã tả theo gió đông quả là lãng mạng. Mua thuốc gội đầu trị gàu xài là hết, tuy nhiên phải giữ tóc thật khô mới là quan trọng. Các anh giai cũng không cần quan tâm vì tóc húi cua sát da đầu, tắm xong chưa bước ra khỏi nhà tắm tóc đã khô nên không cần thiết lắm Thâm niên hơn thì cái trán chạy tót ra sau gáy, đầu trơn nhẵn thì không cần sấy khô hay sấy uớt.
    -Chảy máu mũi: Trời lạnh, nhà bật máy sưởi, không khí khô, thiếu hơi nước dẽ làm các mạch máu nhỏ trong mũi bị vỡ. Ở Mẽo nó có bán mấy chai nước nhỏ mũi be bé, nhỏ vào mũI là đỡ . Tốt hơn thì theo ý kiến alleykat bật humidifier hay vaporizer nữa giờ trước khi đi ngũ là tốt.

    Biết được chừng đó hy vọng là giúp được mọi người
  7. puppyBK

    puppyBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Những lúc này đây tôi lại muốn được trở về?trở về là tôi của những năm về trước, được sống một cách yên bình, sống giữa những điều tưởng chừng rất bình thường vụn vặt nhưng giờ đây?những thứ ngỡ như vụn vặt ấy lại cứ theo ám ảnh tôi mãi ko nguôi. Đó là những buổi trưa hè ăn khoai lang luộc, những tháng ngày dong duổi đến trường, những giờ tan học lang thang cùng mấy đứa bạn di ăn chè, những tối trời mưa vẫn dap xe di ăn chè nóng. Rồi những ngày trọ học tại SG, con nguoi ta dường như gần với nhau hon thì phai. Sống xa nhà, biết thương gia đình hon, song xa nha, sống giữa những bề bộn của đời SV, con người ta đến với nhau?hình như cũng thật hơn. Vâng, tôi đã sống trong trẻo và hồn nhiên như thế.
    Tôi bây giờ đã lớn hơn xưa, cuộc sống cũng ko còn như trườc nua. Tôi sống xa nhà, nhưng ko phai xa nhà của những ngày tháng trọ học o SG. Nơi tôi sống là Mĩ, nơi người ta vẫnn thưòng ví la thiên đường, là miên đất hứa, la cường quốc, vang vang và vâng vâng. Nhưng cái thiên đưòng ấy vẫn ko sao làm tôi thôi nhớ đếnn nơi ma tôi đã sinh ra va lớn lên, ko thể làm phai đi trong tôi những gì thuộc ve mot kí ức. 19 nam tại VN ko phai là mot cái gì đó ghê gớm, nhưng nó cũng ko dễ gì có thể lam tôi quên di. Tôi ko bao giờ muốn tôi là một người lãng man hay hoài cổ, tôi ko muốn mình giống Vũ Dình Liên va cũng ko thich hình ảnh VDL, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được nỗi lòng của ông. Tôi sống ở 1 nơi mà tâm hồn tôi lúc nào cũng phủ nhận nọi ấy la nhà. Nhụ vậy co bất công quá ko? Tôi ko rõ nữa và cũng ko muốn phân tích tường tân làm gi. Những lúc này đây, tôi chi muốn bỏ hết tất cả những bon chen, những lo toan để trở về. Thật là kinh khủng khi nghĩ rằng mình sẽ sống suốt quãng đoi còn lại nơi đây. Ko phải ai cũng như tôi. Hay la tại vì khả năng thích ứng môi trường cuả tôi kém? Hay tại tôi ko cố gắng tìm những cai đẹp, cái thú vị o noi day? Tôi đã cố gắng đấy chứ. Tôi cố gắng để có những mối quan hệ tốt đẹp, và tôi cụng đã tùng có ko phải nhiều mà là thật nhiều bạn bè o Mĩ. Có người bao, kha năng ngoại giao cuả tôi tốt, rất dễ kết bạn. có người bảo tôi thích ứng nhanh, xoay xở giỏi, ko chết đói bao giờ. Va tôi, tôi cũng đã có những người bạn thât thân( tưởng chung la thật thân), những cuộc vui thâu đêm, khi thi anh em ban be ọp lại đàn hát khi thi kéo nhau ra mot quan bar ngoi nghe nhac va có khi hứng chí, nhảy lên hat live luôn. rồi những buoi diễn show, tjam gia SH cộng đồng. vui đó chứ, cười đó chứ, nhụng tận sâu thẳm tâm hồn, vẫn thấy cái gì thiếu thiếu ?sthing is missing?cái vui, cái cười qua đi, va tôi lại quay về đối diện với tôi?đối diện với mot su trống trãi?1 cảm xúc thật la khó tả.
    Những khó khăn của những ngày đầu đặt chân đến Mi cũng đã qua lâu rồi?.Những tháng ngày phải cày 2 jobs, vừa đi học vừa đi làm. Vào những dịp lễ phải đi làm từ lúc 4h30 sáng , đến 12h trưa lại phải chạy qua chỗ làm khác và làm đến tận 11h khuya. Đi làm đến độ mà bạn bè ai cũng tưởng mìng bị điên, người này tội nghiệp người kia bàn ra, nhưng vẫn mặc kệ, mình sống cuộc đời của mình, mình biết mình cần làm gì. Nội, mấy cô và bạn bè tôi ở VN chắc cũng ko thể nghĩ rằng tôi phải bon chen đến như vậy đâu. Một con nhỏ sống thật vô tư, một con nhỏ chỉ biết học và chơi, tự hào về sức học của mình, tự hào về những người bạn của minh và trên hết tự hào về mái ấm gia đình mà nội và mấy cô đã bù đắp cho 1 con nhỏ ko cha va ko mẹ. Những chuyện cơm áo gạo tiền và những bộn bề của cuộc sống dường như đã làm tôi khô khan hơn và thực tế hơn cho đến khi tôi về lại VN. Về VN hai chuyến , tôi nhu được sống lại chính bản thân tôi, sống một cuộc sống trọn vẹn là cuả mình, nụ cười trọn vẹn hơn , cảm giác sâu sắc hơn về cái cho và cái nhận.
    về lại Mĩ, chuyển nhà và chuyển trường dến nọi khác, tuy ko vưà cày vừa học nhu trước nữa nhưng lại đối đầu với những lo toan khác và chợt thấy chán kinh khủng. có những lúc đap xe trong trường mà chơt thấy mình sau vô duyên quá đỗi trong cái nước Mĩ này?lại tiếp tục cuốc sống xa nhà, ngẫm lại thấy cuộc đời mình quả đúng là 1 journey. Và thế là tự nhủ với bản thân, mỗi ngày mới diễn ra, những cái thay đổi trong cuộc sống giúp mình biết mình còn tồn tại. Cuộc sống mà, nếu mìng ko làm điều này thì mình cũng sẽ phải làm điều khác thoi?thế nên phải cố gắng mà đi tiếp?
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do ai cũng thích về Việt Nam
    Có rất nhiều người đi cả chục năm sau mới về Việt Nam nhưng "nghiện" ngay và năm nào cũng muốn về. Nhiều người sau khi trở lại Mỹ cảm thấy "blue".
    Chúc bạn luôn cảm thấy yêu đời nhé!
  9. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    You win some and lose some. Most of the time trên cuộc đời này không có việc gì lớn mà win all được cả nhất là việc bỏ quê hương đi ra một thế giới khác để sống. Được điều này mất điều kia. Stephen Covey (trong the Seven Habits) có nói "begin with the end in mind". Nếu mình đã begin chọn sống ở nước first world như vậy mà mi`nh không có "end in mind" thì mình sẽ kết thúc bị "phân chia" suy nghĩ như vậy đó vì mình đã không xác định được CLEARLY là mình muốn cái gì.
    Cuộc sống không có toàn vẹn đâu. Cả bản thân tớ cũng vậy thôi. Để học được ngành tớ muốn tớ cũng phải đã trả giá và hy sinh rất nhiều thôi. Nếu mình muốn cái đó mà không muốn hy sinh thì mình sẽ đau khổ lắm. Hãy nghĩ lại và cố gắng cho mình.
  10. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Y sì bịnh của mình..................chán

Chia sẻ trang này