1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Giống bệnh của mình thế. Mỗi lần như vậy laih ăn thật nhiều để bù lại chỗ máu bị mất.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 1 hôm nay nữa thôi .Ngày mai chúng tôi phải biểu diễn rồi ....
    Một ngày trải qua tưởng chừng suông sẻ, êm đềm, ko ngờ turn out so bad ....Chúng tôi luyện tập từ 2h15- 7h tối mới được về nhà .Thay đồ thật nhanh, gấp rút ko thở kịp, ko có time để nghỉ ngơi cho lại sức .Mới chỉ là tổng tập dượt thôi đấy ...Người ta bên ngoài chỉ coi thì làm sao biết được cái khổ của dancers ?? Họ chỉ thấy là chúng tôi mặc cute dresses (yup!), và glory .Nhưng họ ko thấy được hình ảnh chúng tôi vất vả ở cánh gà, chạy tới chạy lui như bầy vịt con lạc mẹ ...Đã thế, dù mệt bở hơi tai nhưng vẫn phải luôn nở nụ cười trên môi , những giọt mồ hôi nhỏ đều trên trán từng người ....
    Chân tôi giờ đau ê ẩm, dù tôi mang giầy đúng size đấy chứ ,giờ chỉ muốn được nằm yên nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn phải lên check mail, lỡ có gì quan trọng thì sao ??
    ....Hộp thư Yahoo thông báo sai password !!!! Tôi cố gắng log in lại lần nữa nhưng vô dụng .... Chẳng lẽ có kẻ chôm pass của tôi sao ? Nhưng để làm gì ?? Đừng nói là tên kia nhé .Chuyện nó mò vào Y!H tôi chưa tính sổ mà còn dám chôm cả hộp thư quan trọng của tôi nữa à ??? Tẩm ngầm tẩm ngầm mà ghê thật !
    Tức mình, tôi đành chạy sang trang web mà mình vẫn nghe nhạc ....Một lần nữa bị thông báo là sai pass ! Cái trang web này tôi có cho hắn tên và pass để hắn nghe nhạc, chẳng lẽ hắn mò được pass từ trang này sao ??? Nghĩ lại mới thấy mình ngu, khi ko làm người tốt chi vậy ko biết
    Thôi thôi, chat chit với người yêu giải sầu vậy ...Tình yêu ơi, có đứa nó ăn hiếp Vịt này
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    càng lúc mình càng nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều so với 3 năm về trước. có lẽ mình thay đổi từ ngày mình gặp anh.....
    cho đến bây giờ chắc anh vẫn ko biết anh chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong đời sống và cả trong trái tim mình. vì anh mình đã cố gắng hết sức làm test thật tốt để được vào College. vì anh, từ 1 con bé nganh ngạnh, bướng bỉnh mình đã cố gắng sửa đổi trở nên dịu dàng hiền thục hơn., mình đã biết vào bếp nấu nướng, biết chăm sóc nhà cửa và nhưnngx người thân chung quanh mình, những chuyện mà trước đây mình rất thờ ơ.....vì anh, mình đã chờ đợi và đợi chờ trong suốt 2 năm dài, có nhiều lúc mình rất tuyệt vọng và gần như bỏ cuộc nhưng rồi ko hiểu tại sao lại tiếp tục cái sự đợi chờ vô vọng đó.........càng nhìn anh, càng nghĩ về anh mình nhận ra rằng anh xứng đáng để mình làm như vậy......
    khi người ta lớn thì cách suy nghĩ, quan niệm về tình yêu, hạnh phúc cũng khác đi....3 năm đã làm nên 1 sự khác biệt rất lớn...ngày trước lúc nào mình cũng đặt nặng chuyện tiền bạc, vật chất lên trên tất cả nhưng rồi từ khi đặt chân đến Mỹ, bươn chải với chuyện cơm áo gạo tiền ko những để lo cho bản thân mà còn lo cho cả cha me, mình chợt nhận ra rằng nhà cửa xe cộ quần áo tất cả đều ko còn quan trọng nữa.....ngày xưa tiêu chuẩn chọn bạn trai là fải có xe đẹp, tiền bạc lúc nào cũng dư giả ...thế nhưng từ ngày sang đây đi làm kiếm tiền mệt nhọc nghĩ lại ngày xưa thật là xấu hổ....có nhiều tiền, có xe đẹp mà ko có 1 trái tim chân thành thì cũng chẳng làm được gì.....từ ngày gặp anh tất cả quan niệm của mình đã thay đổi........anh ko có xe đẹp, anh cũng chẳng nhiều tiền nhưng anh có 1 trái tim chân thành, nhiệt tình và những đức tính tốt đẹp làm cho mình vừa yêu vừa cảm phục........khác hẳn với những cậu choai choai bạn trai mình ngày trước........và hạnh phúc với mình bây giờ ko còn là quà tặng và những trò vớ vẩn trẻ con nữa, bây giờ hạnh phúc nhất là được ở bên anh, trò chuyện, nghe anh say sưa kể về bạn bè anh, về gia đình, hay về 1 cái project mới mà anh đang thực hiện dở dang, được nghe anh hỏi về việc học hành, chuyện vui buồn hàng ngày của mình.....hạnh phúc là thế đấy.....những giận hờn trẻ con của ngày xưa cũng đã ko còn...mình đã lớn thật rồi.........biết thông cảm và chia sẻ nhiều hơn, ko còn ích kỉ và hay hờn dỗi nữa....càng yêu anh mình càng hiểu được rằng tất cả những gì anh đã và đang làm đều mang 1 ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của anh.......
    anh à, một ngày nào đó em mong anh đọc được những dòng này....em mong là mình có thể được ở gần bên nhau nhiều hơn....anh nhé...........
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mình quả thật là một thằng khốn kiếp khi đã hơn 3h sáng mà vẫn còn trèo lên mạng lảm nhảm trong khi có biết bao nhiêu người trong cảnh màn trời chiếu đất.
    Những người không nhà, có lẽ giờ này đang run cầm cập để dỗ giấc ngủ, kô ngủ được cũng phải ngủ, vì nếu kô thì sáng dậy làm gì có sức để đi kiếm sống. Họ ngủ vì họ phải làm thế, để tồn tại. Còn mình, nệm êm chăn ấm, nhưng giờ này vẫn giương mắt trắng dã lên mà lảm nhảm những câu hỏi tự bản thân biết kô bao giờ trả lời được. Ai khốn nạn hơn ai? Hay tất cả đều khốn nạn?
    Chẳng biết được....
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    những ngày cuối tuần trôi qua chóng vánh ...Tôi chợt giật mình nhận ra là đã 1 năm rồi, kể từ ngày tôi vẫn cùng anh chuẩn bị cho ngày Christmas ....Chẳng hiểu sao, bây giờ những ý nghĩ ko còn cào nát tim tôi nữa ....Chai sạn rồi chăng ?? có lẽ ...
    Anh bạn của tôi cuối cùng đã bị bạn tồi từ chối .Tôi biết khuyên sao đây ? Chỉ còn cách an ủi và boots tự tin cho anh ...Anh yếu đuối trong tình cảm, nhưng anh ko phải loại người dễ dàng gục ngã ....Anh hứa với tôi anh sẽ làm được .Anh sẽ học và sau này giúp đỡ cho tôi .....
    Người iu online (cứ gọi như thế) hôm nay gặp stress nặng .Thật tội cho anh ....Tôi chưa bao h bị stress trong học tập .Tôi là con bé mê chơi và ít khi chịu làm mình bầm mình bầm mẩy vì phải học, tiêu hao chất xám cho những bài test dài dằng dặc ... Tôi ước gì tôi có thể giúp được anh . Dường như tôi chỉ là người có thể giúp người ta cảm thấy thoải mái, ngoại trừ chính tôi thì phải .... Nhưng tôi vẫn có lòng tin nơi anh .Chẳng hiểu, có thể trong tiềm thức tôi biết anh có khả năng hay là biết anh chăm hơn tôi, chịu khó và sẽ được đền bù ....Tối nay, tôi sẽ cầu nguyện .Chẹp, mặc dù tôi có theo đạo đâu cơ chứ ....
    Mỗi ngày trôi qua tôi mới thấy cuộc sống của mình trôi lặng lờ và thật vô vị ...Tôi tự hỏi :" Đã bao h mình cố gắng làm 1 cái gì đó chưa ?" Hình như là rồi, nhưng mà ít lắm, so với gần 19 năm hiện diện trên cõi đời ....Có lẽ tôi nên nhắm vào 1 mục tiêu và can đảm bước tới, chịu thử thách và sống chết với nó 1 lần xem sao .... Tại sao ko nhỉ ???
    Ngày mai lại mất 1 ngày tập luyện ...Chán thật, cái cảnh phải lo lắng vấn đề xe cộ ....
    Tôi thôi ko còn nghĩ đến mấy cái account cho thêm bực .Kệ, so với những chuyện khác, cái này đâu phải là gì ?? Tôi nên tập xem nhẹ ,đời còn nhìu cái đáng lo hơn như ...bài Test ngày mai chẳng hạn !!!
    Eo, thật bực khi phải đối mặt với tên đó .Bây giờ tự dưng tôi nhạy cảm ko tưởng được .Bất kỳ ai ko ưng mắt là tôi tránh tối đa, sợ hãi .... Cảm giác chán ghét xâm chiếm khiến tôi ko chịu được bất kỳ 1 giây phút nào ....Loại người như thế .thật ko sao tin nổi ...Thôi chỉ còn 1 vài tuần nữa .Tôi chịu được .Hy vọng là học kỳ sau ko đụng mặt nữa .Ớn phát khiếp rồi ...
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    People, dont read it unless you have nothing to do with your time.
    Let me spill some words out.
    What a day!
    It''''s just funny when there were zillions of thought in my mind and now im struggling how to start, or maybe what to start with. Or maybe it''''s just easier to talk than to jot them down, or maybe im just so used to keep them inside my little head. Whatever! (always a whatever like i dont care).
    My day was supposed to start at 6 am as normal, but it didnt happen till 9:30. Shame shame shame. I know its bad but what can I say? I stayed up till 3 am cleaning up my crib, and ended up finding it so hard to get up this morning. Actually, it took me a whole lotta effort to pull the blanket a way and get outta bed. I missed the first class, theater dance. Man, if it was not because I had to be at that management class, I would skip it already.
    The weather is not so good today at all, maybe its something I should blame on for being a so lame lazy ass lately. Its so cloudy and humid, its not hot neither cold, you know, the kind of temperature that makes you feel as if someone is trying to choke you, or in short, "breathless"-the word when i first got to this state, I though I made up, but found out in 2 mins it was actually a word. (By the way, making up words is one of my thing). Anyway, this is what we identify as Louisiana weather, or more specifically, Northern Louisiana weather. Somehow it sucks being here; its stiff, hot, humid, slow, and "breathless" Actually, weather is better down south of Louisiana than up here, as what I figured out from those road trips. Maybe they have the ocean down south so the ocean winds kinna help a lot. Up here, the heat is just stuck cos we have nothing but the lakes and swamps. Me and girls have a better way to define it as: "Im not a bitch but a very nice one as you can tell but dont test my skills in summer here" or "Here you can get the best Bitchiology course...."
    What am I saying? Im just out of my mind. Im bored. Anyway, I started my day with a bowl of potato soup I made last night and an orange. Gotta keep the energy going. Talking about soup, dont expect me to be a good cook cos what I did was just putting pork ribs, some grounded pork, whole lot of tiny chopped potatoes, canned carrot, some onions together. Maybe I do have some domestic struggles, but well, its another story and man, a long one to tell. Well, I had brunch, got dress and rushed to classes. Simple as if its gonna end the day, huh? But well, after getting out of the first (second of today???) class, I decided to get some good relaxing time on campus as sitting on the bench looking at people walking by. Of course not mainly looking at guys, hello, i passed that age of the high school thing already, but if my eyes stop on some guys, what can i say? He might be eye-catching, everyone knows that looking doesnt hurt Anyway, I had some good time to follow my crazy thought and bam, one just pop up in mind: Im having a voice test at 2 pm and its 5 past 2. And then, run, run for your life, run as someone let the dogs out after you. Crazy how I was running and that theme kept playing in my head "who let the dogs out..." Anyway, i got the the class safely and got all the test done prettily as Mr. Willy greeted me at the moment I rushed through the door: "Here come my fav. one." He told me to take care of my voice or I would lose it forever. I know I damaged my vocal cords and lost my voice 2 week before Xmas as the result of catching a severe flu, working hard and partying (sorry mom). He reminded me in an amused Southern twang: "Ya know it would be hell for ya not being able to speak." Ha ha, yeap, sir, ya know i talk in ya class. I brought cake last time and everybody loved it.
    What time is it? 27 after 4. I have bellydacing practice at 6. Performance is coming in no less than 3 weeks. Nervous? Not me, Im numb already, i was born to be on stage. Excited, you betcha, especially when we wear those cute and pretty dress.
    Gave Carly my new jean jacket today since I dont like it no more. Brought some stuff for Mrs. Michelle but she didnt work today since her daughter got sick. Did some text messages back and forth with T. Melissa hasnt returned my call yet. She used to train me one on one for free, that girl is sweet. I have skipped working out lately, it doesnt feel good at all. Still weigh myself everyday in the morning, at night and everytime I can. Is that a problem?
    Sometimes I think of myself as a girl who wants all the fun and good times. I could have finished school in 2 yrs or 2.5 yrs with a major in Journalism or Finance, got out, got a job, worked and met some guy, and settled down probably. But I have chosen a totally opposite path. Im doing two majors, Finance and Fashion Merchandise, which have none to do with each other, im taking voice and dance classes. I just wanna enjoy everything in the fullest, wanna have the best time. Of course there are times when im really down, i cry, i bitch, i feel lonely. Just a few days ago, I was in that stage. I called mom at 2 am here and told her how lonely I felt, how stressed I was, how i hated what im doing and i wanted to give up, how tired i was of pretending and trying to be tough. I cried like I never cried like that before, maybe the last time I cried like that was when my relationship didnt work out well. Silly me, but mom always understands. She doesnt yell at me nor saying anything. All she always does is just listen and tell me how much mom, dad and sis love me, and i always have their backs, no matter what. That''''s all i need to calm down, get back to school, work and life. Mom is awesome. She rocks Silly me again.
    I picked up a Tech Talk release this week and found some good stuff. I used to write for them during my first year and a half before quitting my dream to be a journalist. I used to be good as it proved when I told my teachers about quitting and they were all like convincing me not to. Actually I wanted to quit after one year but decided to stay because: 1. Of all of my beloved teachers. 2. I wanted to give it a try, i didnt wanna be a quitter. But in the end, I was sick of all the bitchy e***ors and the deadlines, im clumpsy and goofy, im not good at keeping up with deadlines and pressure. One of my guy friends told me once: "you''''''re just everywhere." Is that good or bad? Maybe I should take it as a compliment. Gotta be positive.
    I talked to Carly today about relationship, she started it first by asking me whether I had met her boyfriend Brad yet. We did, at the tailgate party for the pre-homecoming game. He lookes alright, but hey, he''''s not mine so I dont give a damn. Carly is like a combination of arty-geek and fun girl. She is also goofy like me, and yet, we have been sharing a lot of lame, stupid jokes. Anyway, our conversation went on and on till we had an agreement that its dead wrong for a guy to hit his girl. She was like: "If my man hit me, I would beat him up like his mama never given him any." Funny and silly. She wanted to match me up with some of her friends but I dont think so. Its not like she had bad taste, or her guys are bad, they''''re actually nice, but I just dont like those type of guy. I mean, we just have different tastes.
    It''''s not been a busy day for me as I decided not to pace it up. Im gonna have to work 3 days weekend though. So glad that Monday is off. So much thanks to Mr. King Jr. and Happy Early B-Day to you. I just wish there were more B-Days like that on Monday so that we would have Monday off and get rid of the Monday Blue. Heh, then there would be Tuesday Blue. Cant rid that, no matter what, nor my laziness.
    Guess im gettting some food. Early dinner as I try. Anything after 6 sticks. Silly but whatever. Opera workshop tonight too. Gotta go since I heard its really good with lotsa Broadway stuff.
    All time favorite quotes:
    *Dont take things seriously if you dont wanna get hurt badly.
    *Live life in the fullest so that you dont have to regret later on.
    *I''''m not desperated, I''''m just curious (This I just heard yesterday )
    Today''''s quote:
    *Dont judge me unless you know me.
    *I dont give a crap.
    Thats all me being stupid for today. I dont expect to be stupid in a near future though
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 14/01/2006
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, mệt quá. HÔm nay có meeting với managers nên về muộn, tận 11:30 mới ra khỏi đó, rồi đưa Stacy về nhà (vì trót hứa với nó.) Lết về tới town cũng đã hơn 0h sáng. May là đã ăn tối rồi chứ không cứ kiểu này chả mấy chốc mà chết.
    Thứ sáu ngày 13, cuối cùng thì cũng đã qua. Thứ 7 rồi. Giờ này chắc ... đang party.
    Cơm, áo, gạo, tiền, học hành, công danh, sự nghiệp. Làm người lớn mệt thật.
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    yep, chubbygal, cuộc sống người lớn là đấu tranh mà :-) nhất là cuộc sống ở nơi này nữa. Điều qua trọng là mình có thể work it out by knowing what you gonna do and what you want. Chỉ cần mình happy với những quyết định của mình (maybe đôi lúc nó không hải là quyết địnhh đúng :-D), hài lòng với những gì mình có. Lúc đó sẽ thấy cuộc sống bớt căng thẳng hơn. Honestly mà nói, những gì chị thấy em làm được bây giờ là awesome rồi. Không có nhiều người làm được như vậy đâu, ngay cả chị. Be happy, gal.
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 năm nữa lại trôi qua. Thời gian ở cái xứ mà mình chả biết phải gọi là gì này ngày càng lâu. Năm hết Tết đến, nếu mà ở nhà thì lúc này tớ phải hí hửng lắm nhưng bây giờ cảm thấy nó cứ thế nào, vui chả ra vui, buồn chả ra buồn. Năm nay là lần đầu tiên tớ ở nhà trọn gói từ đầu Christmas đến đầu Tết ta. Khoảng thời gian này những năm trước hoặc là về thăm nhà hoặc là 1 ba lô 1 thân đi khắp phía nước Mỹ hoặc là ở nhà mấy chiến hữu bù khú. Đây cũng có thể nói là khoảng thời gian ít tỉnh táo nhất trong năm. Năm nay lạ. Chả hiểu. Mặc dù cơn thèm thịt chó vẫn cứ rưng rức trong lòng nhưng ko hiểu sao trong cái tiết trời se se lạnh này mà tớ vẫn ko thiết tha uống 1 giọt bia rượu nào. Chả biết là tiến bộ hay thụt lùi nữa. Được cái dạo này kỹ năng từ chối tiến bộ hẳn khi các ông bạn vàng rủ.
    Thời gian này ở VN là thời gian vui nhất. Chị em thì í ới nhau đi sắm đồ Tết, chuẩn bị trang hoàng lại nhà cửa. Anh em ta thì cứ hết tiệc tất niên này đến tiệc tất niên nọ, hết lẩu dê đến tiết canh. Và sẽ thật thiếu sót nếu ko nói đến thịt chó. Năm nay là năm con Chó, chả hiểu ở VN người ta sẽ kiêng ăn ít thịt chó lại hay ăn nhiều hơn? Nói gì thì nói chứ thịt chó vẫn sẽ là món ko thể thiếu trong các buổi tiệc tất niên. Dường như tớ có duyên với thịt chó. Hồi còn nhỏ tớ ở Phạm Văn Hai, Q. Tân Bình, SG. Dân Bắc di cư ở đây nhiều nên ở đây cũng dăm ba quán thịt cầy. Từ ngày các bố Hàn Cán Cuốc dạt về đây xây dựng nên "phố Hàn" hay Tây hơn tí là Korean town thì khu này trở thành khu thịt chó. Dạo này nghe nói ở đây còn có chợ thịt chó. Bà con ở vùng này hoặc vùng phụ cận mà có nuôi chó thì nên trông chừng cẩn thận bọn "cầy tặc" (chữ "cẩu tặc" thì giống như để chửi nên tớ dùng chữ văn hoa hơn tí là "cầy tặc").
    Nói thêm về các món thịt cầy, cái này tớ lượm lặt được trên nét chứ chả phải của tớ: "Theo các cụ xưa thì món ngon nhất của thịt cầy là rựa mận và món tiết canh! Bởi lẽ thịt cầy nấu với ba vị riềng mẻ mắm tôm thì không thịt con nào bì được, còn tiết chó có ngon là do lấy tiết chó là cả một nghệ thuật: đũa tre vót nhọn chọc ở cổ đúng vào động mạch để lấy máu đỏ hãm tiết, còn máu đen ở tĩnh mạch chỉ dùng nhồi trong dồi..."(@Tứ Lang, www.laodong.com.vn). Ngoài ra còn có các món như cà ri, rô ti, lá lốt, mỡ chài, chả chìa, cháy cạnh, lẩu...Ngày xưa (nói cho xưa xưa thế chứ cũng chừng vài năm trở về trước), bọn SV chúng tôi lấy đâu tiền ra mà mua cả con cầy tơ thui. Chỉ đủ tiền mua vài miếng thịt đùi, dăm ba miếng chả chìa. Mà ngày xưa chú nào uống đủ 3 ly Nếp Mới mới được ăn 1 miếng chả chìa. Ôi sao mà nhớ cái vị beo béo, thơm thơm của cầy, vị của khúc mía ngọt ngọt, vị của Nếp Mới cay se xé ấy quá.
    Ở office khi nghe tớ nhắc đến thịt chó, mọi người nhìn tớ như nhìn một tên thổ dân lạc loài nào vô tình đến xứ văn minh này. Nhưng thôi giải thích với họ thế nào được khi mà họ đã quen với cái văn hoá văn minh yêu chó mèo còn hơn yêu con ruột của mình. Nói thế ko có nghĩa tớ ko yêu chó, thích chó. Tớ vẫn yêu chó, thích chơi với chó nhưng cũng thích ăn thịt chó. Tớ ko thấy cái gì mâu thuẫn ở đây cả. Họ ko biết là tớ yêu chó (và thịt chó) còn hơn cả họ ấy chứ. Thằng bạn (học chung cấp 3 hồi còn ở VN) ở đây vừa về chơi VN sau 7 năm đi xa. Giờ này nó với chúng bạn ở VN chắc là đang ăn uống, cafe cà pháo. Nó sinh trưởng ở đây nên chắc là xa lạ với chuyện uống ở VN. Nhưng biết đâu mấy thằng bạn vàng của mình ở VN lại dạy nó nhậu ? Đúng là biết đâu được, chuyện đời mà. Một thằng mà ít khi tỉnh táo trong thời gian này như tớ mà còn uống lên uống xuống 1 chai ko hết để cho các ông bạn vàng chửi "Hồi trước lần nào lên đây mày cũng xách theo két bia, giờ mày vác thùng Dr. Pepper lên đây là sao ?" thì thằng bạn mình cũng có thể trở thành dân nhậu thứ thiệt được. Hãy cứ tin.
    To Be Continued...
    P.S: giờ sao tự dưng thấy nhớ cái đầu gối có sẹo ở Đèn ***g Đỏ quá...chị Ngọc confirm giúp đầu gối bên phải hay trái nhé ?
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 19/01/2006
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chà, mọi người tâm trạng ghê ha ... mình cũng tâm trạng nhưng lại ko có thói quen viết lách để được chia sẻ nên thôi... tâm trạng tiếp...
    Tết ở đây thì chạy ra Lion hửi khói pháo là phê rồi, chứ ngày nào cũng như ngày nấy thôi. Với tớ chỉ có weekday hoặc weekend, ko có khái niệm holiday
    Quay qua quay lại là đến h đi làm rồi, chán...!

Chia sẻ trang này