1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, 1 tiếng nữa là phải đi thi roài. Crossing ma fingers...wish me luck
    Hôm qua đi lấy phone với nó Ai cũng bảo nó cũng hiền, hi vọng là nó hiền vì mình hiền Hoping its my ability to change people. So funny cái cách nó nói chuyện, nhất là khi mẹ gọi đúng vào lúc đó Nghĩ lại mà vẫn buồn cười. So kewl cái cách nó care khi nó hỏi xem có màu đỏ không. So funny cái cách nó gọi chỉ ngay sau khi chia tay vài phút chỉ để check xem phone có work không Và để nói nó đang đi liếm đồ ăn và hỏi có muốn đi ăn gì không (sorry I have plan with others already). Hi vọng cả 2 sẽ là good friends.
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay đã là 29 tết. Trời hôm nay đẹp quá, nắng hửng lên rồi, thế mà, hic, tết đang ở đâu? Ngoài đường xe cộ chạy rầm rầm, không có một nhành hoa nào, cây cối trơ trụi lá, mọi người vẫn đi làm tất bật. Một mình ở nhà, mở tủ lạnh chẳng cũng chỉ toàn những đồ ăn thức uống như hàng ngày Tết ở đâu rồi?
    Ngày 29 tết, mẹ đang tất bật nấu canh măng, thịt đông... sắp mâm ngũ quả... Bố trồng đào, quất vào chậu, mang về ông nội, bà ngoại... Đêm 30, mấy chị em cơm nước xong xúng xính áo quần đi chơi, rồi vội vội vàng vàng về nhà cho kịp đón giao thừa ở nhà... Chắc chẳng khi nào mình có được một cái tết quây quần ở nhà như thế nữa Rồi chỉ sang năm thôi, sẽ chỉ còn mình bố và mẹ ở nhà vào giờ khắc giao thừa... Con gái... là con người ta... có về cũng chỉ nháo nhào chút rồi lại phải về nhà chồng... Còn cái đứa con bướng bỉnh nhất nhà là mình, thì cũng đã 3 cái tết xa xôi rồi, mà nếu có về Vn cũng chẳng thể về với mẹ... nội ngoại, bên nào cũng cần con cháu, làm sao sẻ thân ra được...
    Tết đầu tiên trên đất Mĩ, lạnh lẽo, xa xôi....
    Có lẽ mình phải làm gì thôi, tết không tự đến đâu, mình phải mang tết vào nhà mới được, smile nào...
  3. minakod

    minakod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em và hai đứa bạn đi bẻ trộm cây (suýt nữa bị public safety bắt ) rồi về nhà gắn hoa mai giả lên đến gần nửa đêm mới xong. Sáng nay cho mẹ xem qua webcam, mẹ bảo con gái lớn khéo tay ghê - phổng mũi. Trường em ở vùng khỉ ho cò gáy, muốn mua đồ việt nam phải đi cả tiếng đồng hồ, lại phải mượn xe nữa nên chắc là không có bánh chưng rồi. Nhưng mai giao thừa chắc sẽ rủ nhau đi quán tầu. Năm ngoái giao thừa bọn em đi ăn thịt vịt, thế mà chả thấy xui xẻo gì cả, nên chắc năm nay lại ăn vịt tiếp măm măm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
    Kèm thêm cái ảnh cành mai để khoe. Really bad quality, mọi người đừng chê nha. Ở ngoài nó đẹp hơn nhiều [​IMG]
  4. minakod

    minakod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hmm the picture again [​IMG]
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mới được hãng ĐT gọi cho 50 phút free Tết gọi VN. Make my day. Chắc là nó thấy mình cúng nó nhiều tiền quá.
    Giờ đi chợ đây. Tết nhất gì mà thâý project ngập đầu không.
  6. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tết đầu tiên xa nhà. Lần đầu tiên Tết mà lại lạnh, ko nóng nực bực bội như hồi đó. Lần đầu tiên Tết mà lại buồn, ko vui vẻ sum họp như hồi đó. Lần đầu tiên Tết mà ko có bánh chưng bánh tét để ăn, chẳng bù như hồi đó bày đặt chê bánh chưng bánh tét nóng, ăn nổi mụn... hic hic.
    Lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi lại thế này. Một mình giữa trời rét buốt, tuyết, gió, lạnh. Tôi ko thuộc về nơi này, tôi thuộc về 1 nơi khác kia. Cứ phải tự nhủ lòng, cái gì cũng có cái giá của nó, rồi mọi việc sẽ qua... Nhưng rồi sẽ ra sao đây?
    Tôi khóc cũng ko ai biết. Tôi buồn tôi vui, cũng ko ai biết. Mà cũng chẳng cần ai biết. Biết chỉ thêm phiền muộn. Nhớ ngày xưa, ghét nắng Sài Gòn, ghét mưa SG, ghét khói bụi đông đúc SG, ghét đủ thứ. Vậy mà khi xa, lại nhớ đến lạ...
    Tôi muốn về VN quá.
  7. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    29 Tết đi ra đi vào ngáp gió chẳng có chuyện gì làm, tình cờ đọc được quảng cáo Robinson-May nó đóng cửa, bán tiệm lại cho Macy''s, áo quần có cái giá hạ đến 60-80%. Lên xe chạy đến tiệm vừa lựa đồ vừa gọi báo cho bạn bè biết nhẩn nha cho đến khi đóng cửa tiệm. Tối lái xe về với một bao áo quần giá rẽ thế là đũ vui. Gần đến giao thừa thì lăn ra ngũ khì, một tối thứ bảy như mọi tối thứ bảy, chẳng có gì lạ cả.
    Được XuanS sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 30/01/2006
  8. nuocnonngandam

    nuocnonngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Chính tả quá tồi, viết có chưa tới 200 chữ mà sai chính tả hết 3 chữ! Mà toàn những chữ căn bản, dùng hàng ngày. Đó là chưa xét đến văn phạm (ngữ pháp). Quên tiếng Việt mất rồi hay chưa học tiếng Việt bao giờ thế
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chiến sĩ này hỏi 1 câu rất ***. (tự kiểm duyệt trước Mod)
    Nếu như bác XuanS chưa học tiếng Việt thì làm sao bác ấy có thể lên mạng đọc bài và viết bài bằng tiếng Việt được?
    Chiến sĩ này phê bình bài bác XuanS có vấn đề về ngữ pháp, thế kô hiểu bài viết của chiến sĩ thì như thế nào.
    Mùng 1 vào box Mỹ thấy ngay 2 bài chuối cả nải. Chắc năm nay chóa chuối.
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    To Nuocnonngandam
    Trên box Mỹ này, có nhiều lứa tuổi khác nhau, có người mới qua theo diện du học đã có đầy đủ kiến thức việt ngữ ở VN, có người đã qua đây từ nhỏ, có người tuy đã học hết trung học ở VN nhưng qua đây đã lâu, ít viết chữ Việt, viết sai chính tả, văn phạm là chuyện thường tình. Nếu bạn đưa những lỗi chính tả của ai đó ra để góp ý, chỉ chổ sai cho người ta sửa đổi với sự thông cảm thì người đó sẽ rất cảm ơn bạn. Nhưng nếu bạn chỉ ra chổ sai và phê phán với sự khinh miệt thì có lẽ bạn đã thiếu người đó một lời xin lỗi (trong trường hợp này là XuanS). Nếu bạn tự hào về chữ Việt, tiếng Việt, lẽ ra bạn phải góp ý, khuyến khích XuanS mới phải, đàng này bạn lại....
    Tôi không có ý đã kích bạn, chỉ mong bạn suy nghĩ lại và có cái nhìn thiện cảm hơn với những người (vì lý do gì đó) không viết chữ Việt chính xác.
    Chúc bạn một năm mới vui vẽ và hạnh phúc.
    Được Khikho007 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 30/01/2006

Chia sẻ trang này