1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chú ơi, cháu góp ý :P..hehhe...
    "chỗ" thay cho "chổ"
    "đả kích" thay cho "đã kích"
    "vui vẻ" thay cho "vui vẽ"
    Mà theo cháu nghĩ, tuy cái dấu hỏi, dấu ngã này có nhiều người hay lộn, nhưng hình như cũng vì trước 75 chương trình tiếng Việt khác sau 75 hay sao đó...tụi cháu sau này học chữ "cải cách", hình như có 1 số cái khác xưa..ko biết cháu có đúng ko..vì đọc báo bên này, thấy họ dùng dấu hỏi và ngã khác Việt Nam bên nhà nhiều :).
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh XuanS trẻ hơn tuổi ơi, em góp ý :P
    "rẻ" thay cho "rẽ"
    "đủ" thay cho "đũ"
    "ngủ" thay cho "ngũ"
    Kỳ này nếu Bagai rảnh sẽ góp ý lỗi chính tả của anh chị em ha :P...để giúp các anh chị em qua Mỹ lâu rồi vì lý do gì đó viết tiếng Việt chưa đúng ( theo tiêu chuẩn hiện nay của Việt Nam) viết tiếng Việt chuẩn hơn..Như vậy BG vừa được chui vào Box Mỹ giải trí, vừa có đóng góp xây dựng bài, vừa ko bị xoá bài vì xì pam, vừa ko bị hối hận vì ham chơi ko lo học...hehhe...
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được đi nhà bạn ăn party. Buổi sáng đi lễ dù ko có đạo...lúc về ẵm em bé nó đạp rớt mất cái camera hồi nào ko hay...tối mới phát hiện, buồn 5 phút. Mất đồ ngay ngày mùng 1 cũng xui dễ sợ...nhưng thôi, cứ nghĩ của đi thay người thì sẽ đỡ tiếc hơn.
    Ah mà từ lúc qua Mỹ tới giờ mới đi tới chỗ đông người Việt đến vậy...thấy mấy em bé 1-2 tuổi mặc áo dài khăn đóng, hay nguyên bộ vest trắng nhìn cưng ơi là cưng...học xong phải ráng 1 đứa mới được, nhìn con nít ghiền quá...hehhe...
    Tối qua nhớ nhà quá, mọi người trong nhà bạn chơi bầu cua tôm cá, lô tô, bài... mình nằm coi HTVC, có cái phim gì ko biết tên mà Ngọc Giàu, Kim Xuân, Ngọc Trinh, Hoàng Sơn, Hồng Loan.... đóng vui quá chừng...càng nhớ VN thêm...
    Đôi lúc cứ nghĩ ko biết mình chọn học tiếp là đúng hay sai...nếu mà thi được..thì học thêm tới gần 3 năm nữa...lúc đó chắc cũng phải kiếm việc ở đây mới trả nổi nợ vay...nhiều khi nhớ nhà quá...chẳng biết làm thế nào là đúng cả...mong ước là được lĩhh lương Mỹ mà làm tại VN...cái này thì khó..khó..khó.. chắc chỉ là mơ ước thôi...
    Sáng nay gọi WES được, đặt cái express mail, hy vọng cái evaluation tới trường kịp để còn có cơ hội mà đi thi...
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/01/2006
  4. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hihihihihi
    Cám ơn tất cả đã cho ý kiến, lần sau viết bài sẽ giở từ điển online mà xem lại.
    bagai
    Cám ơn nhìu nhìu, vấn đề là làm biếng nên cái gì cũng đánh dấu ngã, chứ cũng nhớ khi nào phải dùng dấu hỏi hoặc dấu ngã.
    Chúc tất cả có những ngày đầu năm vui
  5. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì không phải là anh XuanS viết nhầm đâu, mà mình đoán trong anh XuanS là người miền Nam, mà người miền nam khi nói , dấu ? họ thường thay bằng dấu ~,
    Nêu chắc anh đọc sao, viết vậy , thế cũng là điều bình thường thôi mà
    ví đụ đủ---> đu~
    Em nói có phải không ha anh Xuân
  6. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Rommy
    Tuổi thơ nghèo đói, sống lây lất khắp nơi nên chẳng rõ mình là người gì ?? Nếu suy ra nguồn gốc thì quê chính ở Quảng Trị.
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Trời, tội nghiêp anh quá,
    Mẹ em cũng là người Huế, nhưng ra HN từ năm 1-2 tuổi , nên bây giờ em cũng chẳng biết quê Ngoại là như thế nào nữa
  8. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giao thừa in San Jose, CA
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Được 1 ngày nghỉ cũng ko yên ... Muốn biết tại sao có quá nhiều thứ phải nghĩ .Có thể sống đơn giản, ko cần căng óc vặn não ko nhỉ ??
    Vậy là mình sắp được 19 tuổi rồi đấy .Bói toán bảo năm nay có nhìu chuyển biến trong học tập và sự nghiệp vậy mà tới giờ vẫn thấy chẳng đâu vào đâu ....Càng ko biết mình có được học hay ko chứ đừng bảo sẽ gặp may mắn .Ừ mà thôi, cứ tin đi, tin cho đời còn nhìu cái để sống ...
    Người ta bảo cha mẹ , gia đình là nơi thân thương, là nơi cho mình trở về để sưới ấm sau những trận bão của cuộc đời .Nhưng trong trường hợp của mình có lẽ nhầm chăng ? Họ thì người nào cũng ích kỷ, thích biện minh và dối trá ...Đời thuở cha mẹ nhà nào như nhà này : con sắp vào ĐH mà ko lo gì, sinh ra đã vứt cho người khác nuôi còn bản thân thì đi đâu ko biết đường về .Cả con gái năm nay học lớp mấy cũng have no idea . Họp phụ huynh thì từ đời nào cũng chưa đi 1 lần ,cũng chả đôn đốc con cái học tập, chỉ biết nói, nếu mình là đứa ham chơi thích ăn chơi hơn học thì với sự giám sát quá ư buông lỏng đó sẽ ra sao nhỉ ? Người đời thường nhìn cái gốc, cái gốc chả ra gì thì họ cũng sẽ nghĩ mình như vậy .... Mình chả thích nghĩ đến 2 đấng sinh thành rồi vặn vẹo họ đã làm gì được cho mình (vì chát lắm nên ko nên nghĩ tới) .nhưng nếu chỉ vì họ mà cuộc sống tương lai của mình là con số 0 to tướng thì mình ko cam tâm chút nào .Tại sao mình có khả năng để học những cái đó lại ko được học như bao người khác ? Mình đành bỏ dở mơ ước từ hồi còn học mẫu giáo để đi đoạn đời còn lại với những gì thực dụng và đấu tranh gay gắt .Đó ko phải là mình, chẳng thể là mình được ...Nhưng mình ko có sự lựa chọn
    Nếu những người khác có hoàn cảnh như tôi, liệu gia đình họ sẽ có cách đối xử ntn ? Có mang những điều đó ra làm trò đùa và giễu cợt ko ? Gia đình tôi là như vậy đấy ! Tôi ko thể hét lên và bảo các người hãy im đi, tôi biết những điều đó và nó chả phải là 1 trò vui để các người mang ra đùa giỡn ....Mỗi lần mỉm cười ra vẻ mình ko quan tâm nhưng trong lòng lại thấy ê chề và sợ hãi , hình như đối với họ, tôi ko biết xấu hổ về cha mẹ mình hay sao ấy ....
    Tôi lấy 1 lớp về Cooking ....Thật ra cũng chả có gì thú vị cho lắm .Nhưng tôi thật sự thấy vui khi các thành viên trong nhóm cùng nhau nấu và cùng nhau ngồi vào bàn ăn, như 1 gia đình thực sự .Đúng rồi, như 1 gia đình thật sự vậy !! Đó là cái tôi chưa hề có từ khi mới lớn lên : 1 bữa cơm có cha mẹ và con !! Giờ đây ngồi đây tôi mới chợt chua xót nhận ra mình chưa hề có 1 bữa cơm nào ăn cùng cha mẹ ....Có phải vì vậy mà tôi vẫn nhớ ex, nhớ đến những bữa cơm đầy đủ và đầm ấm của gia đình anh ?
    Đột nhiên tôi muốn kết thúc tất cả .Kết thúc mọi sự lo lắng ,mệt mỏi và giả tạo hiện giờ .Nhưng mà tôi còn nợ, món nợ ơn nghĩa ngập đầu ko trả nổi và tôi sẽ phải trả nó bằng hiện kim như ý họ mong muốn ...Vậy mà chưa thế .Tôi phải chờ ,trong vòng 1 vài tháng nữa nếu hoàn thành sẽ giúp tôi có 1 vài cơ hội tốt ,ít ra là ko cần nhờ lòng tốt của họ nữa để tự nuôi sống mình ... Tôi làm được .Nếu ngày xưa tôi có thể quần quật suốt 12 tiếng 1 ngày trong tiếng bấc tiếng chì của họ thì mai này tôi sẽ làm được tốt hơn thế khi mà họ ko ở bên mắng mỏ và sỉ nhục
    Bây giờ phải làm gì nhỉ ? À, cái món tiền đó ko to lớn lắm đâu, nhưng có lẽ phải nhờ nó họ mới chịu trả lại tôi 1 số tiền để mua sách vở .Quỉ tha ma bắt cả nhà này đi ,họ muốn ém nhẹm toàn bộ nó để đổi xe, mua máy móc hiện đại tân kỳ còn tôi phải lo cái khoản vài trăm dollars để mua sách học ... Chưa bao h tôi nhận ra cuộc đời có nhiều cái trần trụi như thế .Chẳng phải tôi ko muốn bỏ qua và sống vui vẻ nhưng phải làm sao khi chính họ khiến tôi căm ghét và coi thường ?
  10. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thay đổi? Tôi trở nên thực dụng hơn? Sao anh lại có thể nói tôi như thế được? Cái đất Mỹ này chẳng có tội lỗi gì mà làm thay đổi tôi. Tôi vẫn là tôi, tôi chỉ mới ở đây có hơn 1 thàng thôi, chẳng lý do gì tôi lại thay đổi vì nó được.
    Thế thì thôi. Chấm dứt vậy. Một cái kết thật chẳng có hậu tí nào. Nhưng đó là anh muốn thế đấy chứ.
    Tôi có quá trẻ con và nông nổi ko thế này?

Chia sẻ trang này