1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Dzị cà??? Sao cháu ngộ đẹp mà ngộ hông có piết cà??? Có lứa nào ưa, ngộ pán quách! Puy half, get half free!!!
  2. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Bác khikho vui tính ghê, người ta chỉ wảng cáo "buy one get one free" (maybe tính tiền cả hai- hiden cost ;) ) bác quảng cáo kiểu này thì cháu bác vẫn (th)ế thôi.
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    kekeke... chú đem cháu đi bán rẻ nghe... :P ..tính ra bán được cũng còn may cho chú... sợ chú tống đi rồi phải trả tiền cho cái đứa nào nó hy sinh nó rước :D...kekeke...
  4. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chắc mới thua độ bóng đá đấy chị Ba ạ...bí lên rồi thì............
  5. Cali_buon

    Cali_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Oái! Nghe phát ham! Ðầu tiên là mua nửa?này tặng nửa?kia. Bây giờ, cho không còn tặng thêm tiền! Khà khà khà, đã wá, wá đã..! Phen này????..
    Nà..! Nghĩ lại rồi?chắc có vấn đề.!? Có câu ?oThu gút tu bi tru!? và ?oNô phi lân!?. Chắc lại đang học?lớp Mười..! Nếu không, dám học xong luôn 2 bằng?tiến sĩ rồi! Một đằng thì bấm ra sữa, còn một đằng thì bấm không th?ra sữa! Cái nào cũng không xong?lòng bối rối quá..!
    Ôi...từng ngày, từng ngày trôi?nhất là những ngày lễ?chỉ mong có nửa mảnh kia ráp lại để cùng nhau dzung dzăng dzung dzẻ đi chơi! (có bằng chứng nhé, mình không có sì pam)
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay thứ 6 off ở nhà coi đá banh 1 mình buồn gì đâu. Nhớ ngày xưa ở nhà mấy anh chị em thức khuya vừa coi vừa bàn luận vừa húp mì gói vui gì đâu...!
    Trận Ý đá với Ukraina buồn ngủ gì đâu. Mới vô 5 phút đã ăn 1 trái, xong ngủ 1 tí giật mình dậy thấy 2-0,... ngủ típ tỉnh lại thấy 3-0, hết luôn. Xong, leo lên phòng ngủ típ.... [​IMG]
    Bác nào đừng chê em ngủ như heo nha vì cả tuần này schedule đi học và làm tight wá nên em thèm ngủ dễ sợ. Trong h làm mà cứ mong ai cho mình take nap chừng 15 phút là có cho vàng cũng ko lấy [​IMG]
    Mai thằng Brazil và Pháp đá. Dĩ nhiên em kết Brazil rồi. Nhớ chung kết năm nào thằng Pháp ăn Brazil em buồn như bị bò đá. Hy vọng mai Brazil cho Pháp zề zinh sớm [​IMG]
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 01/07/2006
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cũng mới ngủ dậy...Bác CA buồn rủ em chrysopogon đi chơi, em í cũng muốn đi chơi làm nguyên 1 topic kia kìa :P... cưa đòi bấm ra sữa nghe mà sợ :P...hehhe...
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vừa thắng độ 5 chục xong. Kèo thơm quá bắt Ý chấp có nửa trái. Biết thế tớ chơi thêm tí nữa. Nói vậy thôi chứ lần sau tớ chẳng chơi nữa đâu. Chơi có 5 chục mà căng thẳng mất mấy tiếng đồng hồ. Sau đó tiền vừa vào tay đã tiêu mất ngay 2 chục mới khổ chứ. Còn lại 3 chục để dành đợi Lý Thông với Thuý Kiều lên ăn nốt. he heNói cung hôm nay VUI TO.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Ê!!!! Chơi xấu hả??? Còn tui đâu??? Chỉ muốn bao mấy thèng trẻ, khoẻ, đẹp tai thôi à????
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thấy bác này hăng máu cá độ mà em cũng "thèm"... nghe bác bảo thắng ...lại càng thèm hơn. Muh... cái world cup, thế muh nhanh nhỉ... sắp sửa hạ màn rồi... cũng thấy hơi buồn tẹo. Em cũng muốn cá kiếc cho vui nhưng em thú thật....em thì số ko hên...nên rất dễ bị thua (chắc là do trình độ nghiên cứu cá độ ko cao). Mỗi lần muh thua thì ...ôi thôi... mất an mất ngủ vì tiếc.....sao mình chẳng bắt đội kia. Muh đau lòng nhất là cảm giác xót tiền...đau ơi là đau...buồn ơi là buồn. (các bác đừng bảo em là xấu tính keo kiệt nhá. ). Mẹ em thường bảo:" Thế lại hay con à, ko phải đau tim, cũng chẳng dâng tiền cho bọn cá cược hay là tiền tự động bay ra vô nghĩa. Cứ để tiền ấy muh sắm túi LV con nhá". Nhưng còn lũ bạn thân thì bảo:" Ai cũng như mày thế này thì công nghệ cá cược làm sao phát huy hả?". hic hic.... đành chịu thôi, cứ hễ mất tiền vào mấy cái vụ có ít nhiều dính líu đến cờ bạc là ....em ko dại. Nhớ hồi đi Las Vegas, em chẳng để bọn ấy lấy của em xu nào nhá, anh giai đi cùng bảo:" em ơi, đã lên đây phải đóng tiền điện cho bọn nó chứ". Nhưng em quán triệt tư tưởng tiết kiệm hàng đầu nên ko để bị lung lay. Yêu thế ko biết

Chia sẻ trang này