1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ lại thấy thời gian trôi thật nhanh... có những lúc muốn buông xuôi nhưng rồi lại tự động viên sắp đến đích rồi, sẽ được về sớm thôi.... và rồi thời gian cứ trôi đi... tiếp tục những lúc nhớ nhà và lại tự an ủi... Lúc đi học thì mau học nhanh nhanh rồi sẽ được về. Nào ngờ học xong lại phải đi làm.... cả năm đc nghỉ phép có 2 tuần hix hix Đi làm về mệt mỏi và ngày qua ngày trôi qua giống y xì đúc nhau. Đúng là cuốc sống bên này yên bình và cô đơn quá đi
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Easter  ...!Chắc đi ngủ hết rồi...Xứ Mỹ buồn như Box này vậy đó..Lâu lâu mới có bài post..!?
  3. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đang mún sang Mỹ học quá, đọc topic này nghe chừng hơi bị ớn :(
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ các anh chị em cũng có bạn bè cơ mà. Mình tụ tập như hồi ở VN nhân dịp cuối tuần cũng hay đấy chứ. Ở VN thì hay nhất là có gia đình nữa.
    Hic, nhưng đọc bài của mọi người mà ý chí muốn sang Mỹ học của em bị chột đi rồi. huhu.
  5. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở Mỹ:
    Năm thứ nhất có quá nhiều cái mới để kể cho gia đình, bạn bè...
    Năm thứ hai bắt đầu mỏi mệt, lười đến những nơi công cộng...
    Năm thứ ba => tư => năm.... hết dám kể cho người thân, bạn bè về những chuyện chứng kiến ở Mỹ...
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay tụ tập cà phê với bạn bè, đề tài quanh quẩn những ngày tết khi còn trong nước. Một thằng bạn bỗng đề nghị nấu bánh chưng, không khí nấu bánh chưng, bánh tét đêm 29, 30 là một trong những hình ảnh thiếu vắng từ lâu ở xứ Mỹ, dù là nơi đông đảo người Việt như ở quận Cam này. Hai thằng biết gói, 1 thằng biết làm khung, nhà tớ có 1 thùng lớn và lò gas ngoài trời nên khá lý tưởng cho việc thức khuya trông nồi bánh. Chỉ thiếu mỗi... người biết đi chợ và ướp nhân. Cả đám quyết định nhờ mấy đấng ... vợ ngoan đi chợ. Thằng nào cũng xông xáo gọi cho vợ "sai" vợ đi chợ cho nồi bánh lý tưởng này.
    Kết quả: mọi câu trả lời đều (gần) giống nhau: Uống ăn thì ra chợ mà mua, có điên không mà tự nhiên đòi thức khuya nấu bánh chưng?????
    Nhất định sang năm bọn ông sẽ nấu 1 nồi cho biết tay!
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Học-đi làm. Đi làm-học. Cái vòng luẩn quẩn ko biết bắt đầu từ bao giờ và cho đến bao giờ.
    Ngồi học cho finals. Vâng, trường em học lẹ, cứ 10 tuần là đến kì thi và nộp tiền cho kì học sau. Gần 10 năm ở nước Mỹ này, dường như em chưa có 1 chút nào là thực sự dành cho em. 17 tuổi rời cha mẹ, 18 tuổi em còn bỡ ngỡ, 19 tuổi em hoàn toàn độc lập (cả về tài chính lẫn tư tưởng, cuộc sống), 27 tuổi, chỉ còn 4-5 năm nữa thôi là học xong hết, thì bây giờ em lại có ý định về nhà.
    Công việc, bằng cấp, kiến thức...em đều có, dù không nhiều, chưa đủ, nhưng vẫn không phải là thiếu, là không có, nhưng sao em vẫn thấy....không biết nói sao nữa.
    Tình yêu ư? Hình như em đã tập cho mình cái yêu sự đơn giản và nhẹ nhàng của cái sự 1 mình, đi đi về về, đơn giản và nhẹ nhàng đến mức bố em còn phải kêu em đi chơi đi. Thú vui của em giờ là được....ngủ (vì em luôn thiếu ngủ) và một ngày ko phải tất bật và lên kế hoạch cũng như các cuộc hẹn. Đơn giản và boring vậy đó.
    Hôm qua tâm sự với đứa bạn thân người Mỹ, nó nói: Mày có chắc mày về sẽ là điều tốt không? Khi mà mày ở đây đã quá quen thuộc rồi. ---- Nó nói cũng đúng, em ở đây đã quá lâu, thậm chí hầu như không nói tiếng Việt hàng ngày, đồ ăn Việt là do mình nấu chứ đi ăn ngoài không có, hoặc muốn thì phải lái xe 1h30'' mới tới 1 nơi ăn "dở như hạch", và dạo này, bận rộn đã khiến cái việc nấu ăn (chứ không nói tới đồ ăn Việt) trở thành 1 hoạt động đặc biệt và xa xỉ với em.
    Về VN sẽ không chỉ em shock, mà gia đình sẽ shock. Sẽ có va chạm...Cô bạn hồi cấp 3 của em cũng đi 8 năm, mới về được 5-6 tháng nói nó chuẩn bị kiếm chỗ ở và dọn ra ở riêng để...giữ được tình cảm và hoà thuận với gia đình. Vậy là sao đây ta???
    Bạn em nói, chỉ cần em về sẽ có ngay việc cho em, làm cho NGO, nhưng lương chỉ 1k/tháng. ---- Em lại nghĩ: Với mức lương đó, em sống sao đây?
    Gần 10 năm đi học của em, bỏ để về làm như vậy và sống như vậy thôi sao?
    ...........
    ............
    .............
    Nếu không về, thì hết năm sau em đăng kí vô pro program rồi học nốt 4-5 năm nữa là xong, khi ra lương là 120k/năm guarantee (vì em cũng đang làm cho nó và đang làm 1 tg lâu rồi nên không những thế, em còn được hưởng vacation luôn tính từ lúc em mới bắt đầu làm cho nó....Yay!!!)
    Hoặc là về VN, lương của em là 12k/năm.
    Ở đây thì xa gia đình, em cũng chưa làm gì được cho họ....
    Về nhà thì mất hết những benefit em mất công đi làm chăm chỉ và build up từ xưa đến giờ....
    Rồi còn nhiều pros and cons nữa....
    Đi hay ở?
    Nếu đi thì hết sang năm em đi.
    Nếu ở thì sẽ (hầu như) ko có ngày đi....
    ...........
    ........
    ............
    Nếu về, em cũng chỉ về 2-3 năm thôi, vì nếu không hợp, em sẽ lại quay trở lại đây để học tiếp và ra trường lúc....35-37 tuổi, rồi sẽ sống cuộc sống thanh bình, an nhàn với 1 công việc cũng an nhàn.
    Bạn em nói: Chả biết được, nếu nhỡ mày lại thích ở thì sao?
    Ừ, thế thì làm sao nhỉ? Chả biết được đâu. Trong Forest Gump có nói là: Life is a box of chocolate, và em sẽ phải là người lựa chọn miếng nào cho em thôi. Ngả nào cũng là do chính bản thân em quyết định ngọt ngào hay đắng cay cho chính mình thôi.
    Về hay ở? Đi hay ở? Chỗ nào cũng là nhà...Về-Đi???
    Còn 1 năm để quyết định và thu xếp....
  8. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u chubbygal học nhưfng gi? ma? 10 năm lận?
    Đi Myf tư?ng đấy năm, học ha?nh như thế đê? vê? la?m nhân viên que?n 12k/năm cho NGO thi? đúng la? phí... tiê?n!
    Nếu vê? VN thi?
    1. Có ô du?, có tham vọng, có "daf tâm", có may mắn (pha?i có ca? 4 yếu tố chứ 2 hay 3 la? chưa đu?) thi? va?o la?m việc trong cơ quan nha? nước rô?i đấu đá, bon chen đê? một nga?y na?o đó lên chức to rô?i ngô?i ký ra tiê?n đê? trơ? tha?nh "ngươ?i gia?u không có tên trên sa?n chứng khoán" như các quan chức cao cấp VN khác.
    2. Tự lập công ty rô?i bươn cha?i, biết đâu tha?nh nưf đại gia. Hafy nhi?n gương Đinh Hoa (xem http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/vietnams_new_money)
    Với hoa?n ca?nhchubbygal hiện nay thi? nên ơ? Myf, kiếm Green Card rô?i Citizenship rô?i ba?o lafnh cho bố mẹ sang. Hoặc sống ơ? Myf rô?i vê? Vn nghi? holidays. Kiếm anh chô?ng Myf (trắng, đen, hispanic hay asian đê?u ok, tốt nhất la? kiếm được anh :Việt kiê?u yêu nước" ) rô?i sinh con. Cuộc sống an toa?n nhưng không exciting bă?ng vê? VN
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mình học 1 năm HS rồi sau đó vào học ĐH. Đã có xong finance (BS), sang năm là mình xong nốt Biology. Nếu ko về VN thì TN xong sẽ đăng kí vào Pharmacy học thêm tầm 4-5 năm nữa. Tại vì chubby cũng ko được thông minh và lanh lợi nên học chậm là vậy đó.
    Về công việc thì mình đã đi làm từa lưa hết cả, làm cho bank rồi nghỉ, hiện giờ mình làm cho pharmacy để nếu vào trường xong và TN thì hưởng benefit của nó à.
    Nói chung là chuyện về hay ở cũng nhức đầu. Nếu về ko hợp thì mình tính quay trở lại thi vô Pharm và học nốt, chỉ tiếc mấy cái benefit mình mất công tạo dựng mấy năm liền thôi
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trời, cũng còn người ... điên giống KK còn lai vãng trong box Mẽo này à???? Khoẻ không Chubbygal? Lâu quá không thấy liên lạc, tưởng ... sang ngang rồi . Bên này bọn này thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.

Chia sẻ trang này