1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm này ngày đầu Bon đi học, có chút tâm sự với bản thân mà hổng biết để đâu post đại lên đây bác nào hổng thích thì delete nhé.
    ******************************************************************
    8/23/04
    Ngày của mình bắt đầu thế nào nhỉ, sáng 8 giờ dậy, tắt chuông đồng hồ rồi chui chăn ngủ tiếp. Đến 9 giờ lại thấy tiếng alarm ở đâu đó. À tối qua mình đã bụng bảo dạ là phải để 2 cái chuông 1 cái sớm và 1 cái sát giờ đề phòng cái bênh ham ngủ. Chết rồi, lớp lúc 9 giờ 30 mà giờ này còn chưa đi, thế là trễ bus, lại phải lấy xe, à mà hôm này lịch dày đặc đến tận 6 rưỡi lận, hổng muốn trả 12$ parking đâu, thôi đành ở lại đến 12 giờ đêm vậy, chả là khi đó mấy người thu tiền cũng về rồi nên sẽ được xù tiền parking , sinh viên nghèo vượt khó mà lị.
    Còn 5 phút nữa vào lớp, chết rồi ông giáo có gửi cái gì qua email phải in ra trước khi ổng vô. Chạy hộc tốc lên office, chờ đến 5 phut mới download được thì mới phát hiện máy in hỏng thế là vào lớp trễ mà chẳng chuẩn bị gì cả huhuhu.
    phù,,,, 45 phút bị chửi bới vì tội cả hè ko ôn luyện gì mải đi chơi cũng xong, đúng là ông giáo người Tàu có khác, ko có thương hoa tiếc ngọc gì hết, chửi rủa thẳng thừng, quen được mấy ông thày Mỹ cưng chiều lúc nào cũng nói it''ll be fine giờ mới được một trận tổng xỉ vả như vậy.....
    Lớp học thứ 2 và thứ 3 của ngày trôi qua một cách êm đềm vì ngồi làm cái máy chép , cái tội cả hè ăn chơi ko sờ bài vở giờ nghe cái gì cũng như ngỗng ấy . Đi ăn trưa với đứa bạn 2 đứa bảo nhau từ giờ ko vô chép bài nữa mượn bài đứa khác copy vừa nhanh mà nó hiểu mọi điều nên còn chép đúng chứ mình cứ ù ù cạc cạc nhìn chứ k mà cứ tưởng chữ n đến cuối giờ mới phát hiện cả tiết đánh nhầm k,n lung tung lên thì xấu hổ wé... . Lang thang trên hành lang tự dưng thấy một tên tay bắt mặt mừng bảo mày có nhớ tao ko , chẳng hiểu sao cái mặt hớn hở của hắn làm mình ko nỡ nói ko nên tươi tỉnh bảo nhớ chứ. Nói chuyện như ngô rang một hồi rồi mình hỏi vô tư, thế mày tên gì nhỉ tao nhớ mày nhưng ko nhớ tên hehe... Hoá ra hồi trước nó than thở với mình đang xin học cao học mình chẳng hiểu ba hoa bốc phét gì động viên nó chí chết giờ nó dzô rồi nên muốn khoe tin . Sao mà thỉnh thoảng mình cũng lắm chuyện thế ko biết .
    Thử thách tiếp của ngày đầu đi học là phải đi dạy cái lớp mà chắc là cả trường kinh doanh ghét. Giáo viên thì ghét vì SV dốt, SV thì ghét vì giáo viên giảng chẳng hiểu cái mô tê gì, chung quy cũng tại cái tụi kinh doanh ghét học tự nhiên quá. Như thường lệ mình vào lớp tụi SV nó tưởng mình đi vô học như nó nên nói chuyện tứ tung, đến lúc lên bảng nó ngó mình như trên trời rơi xuống im thin thít nhìn mắc cười muốn chết. E hèm... my name is....
    Thế là 45 phút tra tấn cũng xong. Đến cuối giờ mình có thể thấy được sự hằn thù trong mắt chúng. Đã nói là lớp này có prereq mà ko nghe cứ đòi lấy . Chờ 10 phút làm tiếp hiệp 2. Kết thúc hiệp 2 thì giọng bắt đầu khản đặc. Chết toi, 1 tiếng nữa có thêm hiệp 3 rồi, làm sao giờ. Chạy toé khói ra hành lang uống ngụm nước , ôi nước sao mà mát thế, cổ họng dịu lại. Cái tội tham lam nhét tất tần tật vào thứ 2 nên mới phải trường kỳ kháng chiến thế này, giữa 2 giờ dậy còn dám nhét thêm ofice hour. Chiến thuật lúc đó sẽ là có vấn đề gì thì đề nghị bạn đi hỏi giáo sư nên một lượt đến rồi đi êm xuôi, quay ra ngáp ngắn ngáp dài tính xem mấy tiếng nữa sẽ được về nhà.... ngủ
    Hiệp 3 đến thì đã học thuộc tất cả những điều cần nói nên nói leo lẻo như 1 con vẹt ,xong lẹ quá , còn cho tụi SV về sớm 5 phút chứ . Ấy thế mà chắc là vì được về sớm cô cậu nào cũng phấn khởi ra mặt mặc dù với tốc độ đó thì các cô cậu chắc cũng chỉ ngồi tập chép thôi . Kệ chúng nó mình còn hơn đứa bạn đi chơi tít mít ko biết là phải dạy 8h sáng thứ 2 mà còn ung dung ko thèm di dạy rồi chiều mới ngồi lo tháng lương đầu bị trừ tiền,lại còn được cái con bạn chết tiệt như mình cho câu " mày bị trừ tiền là xứng đáng rồi " .
    Một ngày học sôi động cũng đã qua, giờ thì đầu óc mụ mẫm , mắt buồn ngủ díp lại mà phải chờ đến 12 giờ đêm mới được về. Ôi nghĩ đến căn phòng thân yêu thèm quá, muốn về coi Athens2004 nữa chứ híc. Ngày mai chừa cái tội ngủ dậy trễ nhé...chừa rồi.. chừa rồi...
    *****************************************************************

  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mỗi ngày thức dậy, đều cầu mong sao có sức khỏe để làm việc. Hy vọng mọi chuyện đều ổn thỏa, một tg sau có thể bắt đầu dành dụm rồi.
    Bắt đầu mơ đến mùa thu, mua áo đẹp diện. Bắt đầu mơ đến tháng 10, được mấy ngày vui chơi thoải mái.
    Đất Mỹ đã làm em trưởng thành hơn nhiều. Ở đây em đã gặp anh, người mà em đã yêu, và cũng đã yêu em thật nhiều. Tiếc là em gặp anh lúc em còn trẻ con quá hả anh.
    Vậy là em xa anh...........
    Đất Mỹ, có biết bao vui buồn. Bao kỉ niệm. Em đã chọn nơi này là quê hương thứ hai của mình. Chẳng biết ngày sau sẽ ra sao, vui buồn sướng khổ. Nhưng đã chọn, thì em sẽ hạnh phúc với nó.
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 08/12/2004
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mỗi ngày thức dậy, đều cầu mong sao có sức khỏe để làm việc. Hy vọng mọi chuyện đều ổn thỏa, một tg sau có thể bắt đầu dành dụm rồi.
    Bắt đầu mơ đến mùa thu, mua áo đẹp diện. Bắt đầu mơ đến tháng 10, được mấy ngày vui chơi thoải mái.
    Đất Mỹ đã làm em trưởng thành hơn nhiều. Ở đây em đã gặp anh, người mà em đã yêu, và cũng đã yêu em thật nhiều. Tiếc là em gặp anh lúc em còn trẻ con quá hả anh.
    Vậy là em xa anh...........
    Đất Mỹ, có biết bao vui buồn. Bao kỉ niệm. Em đã chọn nơi này là quê hương thứ hai của mình. Chẳng biết ngày sau sẽ ra sao, vui buồn sướng khổ. Nhưng đã chọn, thì em sẽ hạnh phúc với nó.
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 08/12/2004
  4. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết hay quá nên mình cũng muốn chia sẽ chuyện của mình, tuy rằng cũng hơi lâu rồi,mình ít có cơ hội viết tiếng Việt nên thông cảm nếu viết dở....
    Mùa Xuân năm đó một đứa đen thui & ốm nhách đã tới nước Mỹ vào ban đêm. Được một gia đình người bạn cùng Quận cùng lớp năm lớp 2 ra đón...ôi chao cảm động qúa vì nào là hoa, nào là ôm hun....xa cách ngần mấy năm mà sao nó tình cảm qúa...chưa quên bạn bè...mà sao nó sang trọng quá còn mình thì co ro củ rủ trong cái áo gío không đủ ấm...( tại lúc mới qua, chưa quen thời tiết của Boston nên thấy lạnh, bây giờ thì O.K với cái áo mỏng hơn), mình được chở tới một gia đình cho share phòng...phòng của mình được đứa bạn trang hoàng khá ấm cúng, lần đầu tiên trong đời được một cái phòng riêng, đêm đó mình không ngủ được phần vì nhớ VN, phần thì lạnh qúa mặc dù mình đắp hai cái mền & tròng thêm áo gío, bà chủ nhà hà tiện không đổ thêm dầu cho lò sưởi....trời ơi sao Mỹ khổ qúa vậy, qúa ngoài tầm tưởng tượng của mình....mình đã háo hức đi Mỹ & không hẹn ngày trở lại...giờ thì chỉ còn biết cố gắng lên thôi.
  5. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết hay quá nên mình cũng muốn chia sẽ chuyện của mình, tuy rằng cũng hơi lâu rồi,mình ít có cơ hội viết tiếng Việt nên thông cảm nếu viết dở....
    Mùa Xuân năm đó một đứa đen thui & ốm nhách đã tới nước Mỹ vào ban đêm. Được một gia đình người bạn cùng Quận cùng lớp năm lớp 2 ra đón...ôi chao cảm động qúa vì nào là hoa, nào là ôm hun....xa cách ngần mấy năm mà sao nó tình cảm qúa...chưa quên bạn bè...mà sao nó sang trọng quá còn mình thì co ro củ rủ trong cái áo gío không đủ ấm...( tại lúc mới qua, chưa quen thời tiết của Boston nên thấy lạnh, bây giờ thì O.K với cái áo mỏng hơn), mình được chở tới một gia đình cho share phòng...phòng của mình được đứa bạn trang hoàng khá ấm cúng, lần đầu tiên trong đời được một cái phòng riêng, đêm đó mình không ngủ được phần vì nhớ VN, phần thì lạnh qúa mặc dù mình đắp hai cái mền & tròng thêm áo gío, bà chủ nhà hà tiện không đổ thêm dầu cho lò sưởi....trời ơi sao Mỹ khổ qúa vậy, qúa ngoài tầm tưởng tượng của mình....mình đã háo hức đi Mỹ & không hẹn ngày trở lại...giờ thì chỉ còn biết cố gắng lên thôi.
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi bận rộn quá và quên bẵng đi cả thói quen viết, cám ơn bạn đã kéo topic này lên nhé.
    Một buổi sáng thức dậy sớm hơn những buổi sáng khác. Tuần này bắt đầu đổi schedule làm mới rồi.
    Bắt đầu cuộc sống mới, buồn, vui, lo âu, hạnh phúc lẫn lộn. Vậy là cuộc sống đã an bài mình phải ở lại trên mảnh đất này luôn rồi. Mọi thứ vẫnc òn lộn xộn và mơ hồ, mình có cảm giác như thế. Giấy tờ đang process, mùa này không lấy lớp học được, vậy là lại thêm một mùa rảnh rỗi nhàn hạ. Trong lòng cảm thấy canh cánh vì không muốn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế. Mọi người xugn quanh thì cứ hỏi bao giờ mới học xong, trong khi mình vẫn còn lẩn quẩn chưa chọn được ngành nào thích hợp hơn ngành bussiness đang học.
    Ngổn ngang trăm thứ. Đôi khi buổi tuối nằm nhớ nhà, chỉ muốn chạy ngay về ôm Mẹ một cái thôi, chắc cũng nhẹ nhõm được phần nào. Có khi mệt mỏi quá lại lăm le ý định bỏ về luôn. Nhưng con đường mình đã chọn, bây giờ phải suy nghĩ chín chắn hơn rồi, đâu phải muốn về là về được. Cố gắng tập cho mình suy nghĩ, từ giờ trở đi gia đình mình là ở bên đây, cuộc sống mình là ở bên đây, vậy mà hình như...vẫn chưa quen được.
    Vẫn được chìu chuộng, vẫn được thương yêu, mà vẫn không biết mình còn thiếu cái gì trong cuộc sống nữa.
    Tới giờ đi làm rồi, chấm dứt mọi linh tinh lang tang của ngày hôm nay tại đây vậy
    Chúc một ngày tốt lành.
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi bận rộn quá và quên bẵng đi cả thói quen viết, cám ơn bạn đã kéo topic này lên nhé.
    Một buổi sáng thức dậy sớm hơn những buổi sáng khác. Tuần này bắt đầu đổi schedule làm mới rồi.
    Bắt đầu cuộc sống mới, buồn, vui, lo âu, hạnh phúc lẫn lộn. Vậy là cuộc sống đã an bài mình phải ở lại trên mảnh đất này luôn rồi. Mọi thứ vẫnc òn lộn xộn và mơ hồ, mình có cảm giác như thế. Giấy tờ đang process, mùa này không lấy lớp học được, vậy là lại thêm một mùa rảnh rỗi nhàn hạ. Trong lòng cảm thấy canh cánh vì không muốn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế. Mọi người xugn quanh thì cứ hỏi bao giờ mới học xong, trong khi mình vẫn còn lẩn quẩn chưa chọn được ngành nào thích hợp hơn ngành bussiness đang học.
    Ngổn ngang trăm thứ. Đôi khi buổi tuối nằm nhớ nhà, chỉ muốn chạy ngay về ôm Mẹ một cái thôi, chắc cũng nhẹ nhõm được phần nào. Có khi mệt mỏi quá lại lăm le ý định bỏ về luôn. Nhưng con đường mình đã chọn, bây giờ phải suy nghĩ chín chắn hơn rồi, đâu phải muốn về là về được. Cố gắng tập cho mình suy nghĩ, từ giờ trở đi gia đình mình là ở bên đây, cuộc sống mình là ở bên đây, vậy mà hình như...vẫn chưa quen được.
    Vẫn được chìu chuộng, vẫn được thương yêu, mà vẫn không biết mình còn thiếu cái gì trong cuộc sống nữa.
    Tới giờ đi làm rồi, chấm dứt mọi linh tinh lang tang của ngày hôm nay tại đây vậy
    Chúc một ngày tốt lành.
  8. cappled1989

    cappled1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    all i gotta say is: thứ 4 đi học rùi
  9. cappled1989

    cappled1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    all i gotta say is: thứ 4 đi học rùi
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    , good for you...

Chia sẻ trang này