1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    , good for you...
  2. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua 1 lượt bài của các bạn ở đây, hoàn cảnh của mọi người không nhiều thì ít cũng có giống mình. Khi bước chân sang đây, mình ko mang theo nỗi nhớ gia đình (vì ba mẹ đang ở cạnh mình thôi), chỉ mang nỗi nhớ quê hương, bạn bè .... và mình đã mất đi một thứ rất quan trọng sau gần 2 năm ở Mỹ. Mình đã mất đi người mình yêu nhất, phải trả một giá quá đắt phải ko các bạn? Nhưng bọn mình đã không có sự lựa chọn thứ 2. Sang đây sẽ có tương lai hơn nhiều, anh đã nói với mình như vậy, và để đổi lại 1 tương lai tươi sáng là 1 tình yêu đẹp đã ra đi. Tiếc thì tiếc thật nhiều, đau cũng thật nhiều, nhưng cuộc sống bận rộn hàng ngày làm cho mình cảm thấy đỡ hơn, cho dù đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng biết sao được, tình yêu của họ đối với mình ko đủ mạnh để vượt qua khoảng cách thì đành chịu thôi, trách ai đây ????
  3. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua 1 lượt bài của các bạn ở đây, hoàn cảnh của mọi người không nhiều thì ít cũng có giống mình. Khi bước chân sang đây, mình ko mang theo nỗi nhớ gia đình (vì ba mẹ đang ở cạnh mình thôi), chỉ mang nỗi nhớ quê hương, bạn bè .... và mình đã mất đi một thứ rất quan trọng sau gần 2 năm ở Mỹ. Mình đã mất đi người mình yêu nhất, phải trả một giá quá đắt phải ko các bạn? Nhưng bọn mình đã không có sự lựa chọn thứ 2. Sang đây sẽ có tương lai hơn nhiều, anh đã nói với mình như vậy, và để đổi lại 1 tương lai tươi sáng là 1 tình yêu đẹp đã ra đi. Tiếc thì tiếc thật nhiều, đau cũng thật nhiều, nhưng cuộc sống bận rộn hàng ngày làm cho mình cảm thấy đỡ hơn, cho dù đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng biết sao được, tình yêu của họ đối với mình ko đủ mạnh để vượt qua khoảng cách thì đành chịu thôi, trách ai đây ????
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn còn như thấy anh ở đâu đây, thật gần... Mỗi điều gì làm đều gợi nhớ về anh...
    Đôi khi em vẫn tự nhủ lòng là bây giờ em có được nhiều thứ: có công việc, có chỗ ở riêng, không còn phải phụ thuộc vào ai.. Sống một mình cũng làm em trưởng thành hơn, khéo léo hơn. Nhưng rồi em vẫn thấy mình thiếu, thiếu một điều rất lớn.. Em thiếu anh...
    Em vẫn còn nhớ những buổi sáng trời mưa, hai đứa ngủ vùi, lười biếng. Em còn nhớ em rúc dưới nách anh, nhỏ bé. Em vẫn còn nhớ mùa đông San Jose trời lạnh, hai đứa bốn năm ngày chẳng bước ra khỏi nhà. Nấu một nồi bún riêu thật to, rồi chỉ nằm ôm nhau tỉ tê trò chuyện.
    Em nghĩ sau này em sẽ tìm được một người thương yêu che chở cho mình.. nhưng chẳng tìm được người nào mang lại cho em cảm giác đầy đủ đến như vậy.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn còn như thấy anh ở đâu đây, thật gần... Mỗi điều gì làm đều gợi nhớ về anh...
    Đôi khi em vẫn tự nhủ lòng là bây giờ em có được nhiều thứ: có công việc, có chỗ ở riêng, không còn phải phụ thuộc vào ai.. Sống một mình cũng làm em trưởng thành hơn, khéo léo hơn. Nhưng rồi em vẫn thấy mình thiếu, thiếu một điều rất lớn.. Em thiếu anh...
    Em vẫn còn nhớ những buổi sáng trời mưa, hai đứa ngủ vùi, lười biếng. Em còn nhớ em rúc dưới nách anh, nhỏ bé. Em vẫn còn nhớ mùa đông San Jose trời lạnh, hai đứa bốn năm ngày chẳng bước ra khỏi nhà. Nấu một nồi bún riêu thật to, rồi chỉ nằm ôm nhau tỉ tê trò chuyện.
    Em nghĩ sau này em sẽ tìm được một người thương yêu che chở cho mình.. nhưng chẳng tìm được người nào mang lại cho em cảm giác đầy đủ đến như vậy.
  6. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày và mọi ngày như một ngày......
  7. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày và mọi ngày như một ngày......
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bão tới GA rồi...chán chết đi được...mưa gió suốt cả ngày chẳng làm gì được.....chỗ thì mất điện, chỗ thì cây ngã gây tai nạn.......trốn trong nhà chưa chắc đã an toàn thế mà ai cũng bảo ko có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài........
    chiều nằm ở nhà nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ...mưa to lắm...không biết hôm nay anh có đi nhà bạn làm việc không .... đường xa lắm.....muốn gọi cho anh nhắc anh nhớ lái xe cẩn thận...nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chẳng dám gọi.......mưa to quá chắc anh sẽ ướt mất thôi..........
    tối nằm nghe mưa rơi.....mắt thì nhìn TV mà đầu óc nghĩ chuyện lung tung.........nghĩ tới anh nhưng ko dám mơ mộng nhiều.....sợ rằng mơ càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.......
  9. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bão tới GA rồi...chán chết đi được...mưa gió suốt cả ngày chẳng làm gì được.....chỗ thì mất điện, chỗ thì cây ngã gây tai nạn.......trốn trong nhà chưa chắc đã an toàn thế mà ai cũng bảo ko có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài........
    chiều nằm ở nhà nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ...mưa to lắm...không biết hôm nay anh có đi nhà bạn làm việc không .... đường xa lắm.....muốn gọi cho anh nhắc anh nhớ lái xe cẩn thận...nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chẳng dám gọi.......mưa to quá chắc anh sẽ ướt mất thôi..........
    tối nằm nghe mưa rơi.....mắt thì nhìn TV mà đầu óc nghĩ chuyện lung tung.........nghĩ tới anh nhưng ko dám mơ mộng nhiều.....sợ rằng mơ càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.......
  10. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    [Nếu như bạn đọc thấy AP viết message này không thích hợp hay mang tính chit-chat or spam thì cho AP biết để AP delete chúng đi]
    Six
    AP sẽ giữ message này lại sau này black-mail Six bằng cách tiếp xúc với ông xã tương lai (nghĩa là không phải bây giờ) của Six chắc cũng được bộn tiền ah. Six đang nghèo không có tiền thuê luật sự rồi cho Six nghèo thêm chút chắc cũng không sao.

Chia sẻ trang này