1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày u ám

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxuancuaem, 02/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày u ám

    Có ai thấy tâm trạng tồi tệ như mình lúc này không, hix. Bây giờ mình đã hiểu vì sao có một số người muốn thần chết welcome, chao ôi, chán không thể chán hơn được nữa. Khi buồn mọi người thường làm gì nhỉ? Uống rượu thì sợ, lăn quay ra đấy thì sao, đã uống bao giờ đâu.
    Chả ai truyền cho mình chút kalo nào cả, sức khỏe thì có vấn đề, thứ 3 lại phải chen chân vào cái bệnh viện lúc nhúc là người để khám, lại khám tim nữa chứ, xong lỡ mà nhận được 1 cái kết quả .
    Tiền bạc thì cạn kiệt. Lương ơi mày ở đâu, mấy tuần nay nhìn ai cũng nen nét, giật mình đánh thót khi có người nào nhắc đến chữ nợ, chữ tiền
    Tình yêu thì chẳng có gì đáng chán hơn nữa. Anh chàng vừa tăm tia được thì dội cho ngay gáo nước đá vào mẹt, như sợ mình vồ lấy anh ấy mà bắt cưới gấp í, sao khi gặp anh cứ dửng dừng dưng như thế cho e khỏi ăn dưa bở, hì hụi đi kiếm số điện thoại của anh để làm 1 spider girl, không, phải là spider woman mới đúng, mấy lần cái xì tin rồi. Anh cũng chẳng biết đong đưa là gì đâu, chỉ à ơi là giỏi thôi. Cho ế nhá, ế sưng lên, cho chết (...giống em)
    Cái người mà mình muốn nhăm nhe làm của để dành thì nhát không thể nhát hơn được nữa. Con bạn bảo là ông ấy thích cậu lắm, nhưng xác định không cưa được cậu nên là không dám manh động gì. Ối anh ơi là anh ơi, em bật đèn xanh lừ cho anh thế mà, hix, lúc nào cũng chỉ nói chuyện về game và game với em thôi, chẳng nhẽ em lại "Sao không cưa em đi, em phải lấy chồng, em chán nghe cái điệp khúc bao giờ lấy chồng lắm rồi". Muốn rủ cô em đi lượn phố để chui vào quán nào đó xả xì trét nhưng chẳng lẽ lại để nó giả tiền mãi, dù sao cái danh dự của mình nó vẫn còn dính lại tí chút, không thể đánh mất hết được.
    Ui chao ơi là đời, ai cho tôi tí niềm tin nào???
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thấy giống mình, y như hôm nay.Sáng dậy háo hức lắm, đi mua sắm quần áo trước này, vừa bước vào hiệu quần áo thì bị dội gáo nước lạnh "Cửa hàng chưa mở cửa chị ơi", mới sáng ra đã vô duyên.Thôi thì đi vào Hapro mua mấy thứ linh tinh, vừa bc vào lại "Bọn em chưa mở cửa chị ơi" - Ô hay, hôm nay tôi bị lảng tránh y như bị H1N1 nhỉ?Bực mình lại phải chen chân ra BigC, lúc thanh toán gần đến lượt mình rồi thì máy ghi hoá đơn hết mực lại phải chen chân xếp hàng từ đầu.Cảm thấy mình như là bị nguyền rủa ấy, đi đâu cũng bị xua đuổi.
    Làm Gimbab cho tình yêu, háo hức hỏi xem trưa ty ăn j chưa-Không reply, hỏi lại "Tí nữa em qua có đc k?"-k reply, Ô hay lại ngủ rồi, nhưng vẫn k yên tâm gọi lại cho chắc, quả nhiên là ngủ.Đưa đứa em về rồi lại vòng xe sang nhà ty, gần đến cửa thấy cái xe lạ dựng trc cửa, tự dưng mất hết sức lực, vòng ra ngõ gọi lại hỏi xem em đến nhà có phiền anh không, k nghe thấy câu trả lời nhưng đoán chắc k tiện thế là cúp máy, trên đg về suýt nữa đâm vào ng ta, cũng chẳng hiểu sao về đc đến nhà.Ngủ 1giấc.Hễ buồn là ngủ.Đó là thói quen tốt.Nhắn tin vu vơ vs ng lạ, tự dưng thấy có j đó bất thường, k reply nữa.Cũng chẳng muốn mang tiếng là lăng nhăng.Dù rằng, đang thiếu sự quan tâm của cái người mà mình vẫn hay gọi là Tình Yêu.
    Về ngủ 1 giấc thấy thằng bạn thân online, buzz hắn cái "Xuống rồi à?" Hắn reply "Ai thế nhỉ?", ôi jời ơi, chả biết đùa hay thật bỗng thấy nản thế k chat nữa.Dạo này bị bơ rồi =((
    2 thằng nhóc em cũng chuyển ra ở riêng, thiếu tiếng cười của tụi nó rồi.Nhớ lắm.
    Sang tuần hầu như k có chút thời gian rảnh nữa.Mà thực sự là rảnh để làm gì nữa đâu.
    Thế mà có đứa ngu vẫn mơ về 1chuyến Hội An đầy nắng và gió, đầy yêu thương cơ đấy, ngu thế chứ.
    Bỗng thấy đời sao nhạt.
    (Xin lỗi chủ topic vì vào nói lăng nhăng, nhưng đúng là hôm nay là ngày u ám)
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 02/08/2009
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    muốn đi tu quá !
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Sang đây tớ cho, tớ đang nhiều niềm tin lắm dùng ko hết cũng fí
  5. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sang đây tớ cho, tớ đang nhiều niềm tin lắm dùng ko hết cũng fí
    [/quote]
    Tk bạn mơ, thực sự là hôm nay chán đời kinh lên được, sao có những người may mắn thế, mình thì đi đến đâu cũng bờ lách bơ ry không à. Thậm chí vào bốc thăm may mắn trong siêu thị, ai cũng được 1 cái bút bi Thiên Long, thế mà tớ thì... hức hức
    Hỏi nhỏ tí : Bạn vẫn thế à? giống tớ à?
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    uh tớ jống cậu lắm jống i xi` , 26 năm nay lúc nào tớ cũng đang ở trong tình trạng "Vẫn thế" ah nhưng mà tớ may mắn hơn cậu 1 chút
    ít nhất là vào trong siêu thị bốc thăm tớ còn được 1 cái bút bi
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa hôm qua đi uống cafe có zui không? Anh đang co'' nguy cơ nhiễm H1N1 nè .
  8. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    vào ngày viện y học lâm sàng nhiệt đới để theo dõi a na........!
  9. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đến cả cái tô píc này là nơi bình yên cuối cùng của tui cũng bị mấy bác này coi như điểm hẹn chém gió nữa.
    Được muaxuancuaem sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 03/08/2009
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    khổ lắm cơ khóc cùng bạn nè

Chia sẻ trang này