1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày và mùa...

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ngày và mùa...

    Theo ta nghĩ một ngày bắt đầu một cuộc sống mới còn một mùa bắt đầu một đời người.Còn như nhỏ bạn thân của ta nói thì con người ta thường hay có tâm tính giống với cái mùa mà người đó được sinh ra.Dzậy thì xem nào,ta sinh ra vào mùa đông,cái mùa tượng trưng cho sự lạnh lẽo nhưng cũng tượng trưng cho sự sum họp,vì là ngày cuối năm mà, đúng ko ta?!?Với ta thì chỉ đúng một fần thui nhỉ, đôi khi ta cũng lạnh lùng một tí,tới mức nhỏ bạn cứ hay bảo,?Hum nay mày seo dzậy,trông lạ lắm,ko giống mày mọi ngày?.Dzậy ta mọi ngày ra sao nhỉ?Một chút bướng bỉnh,một chút cứng đầu và một chút nóng nảy,cái gì cũng một chút cả.Dzậy ta có giống một cút gì với cái mùa mà ta được sinh ra ko nhỉ?!?
    Một người bạn qua thư of ta thường bảo,mùa thu HN đẹp lắm,ta chưa một lần ra HN nhưng cũng cảm nhận một chút gì đó qua lời kể của bạn,mùi hoa sữa,cái lạnh se sắt,mùi cốm vàng,cái không khí hây hây của buổi chiều cuối thu.Còn mùa đông thì cũng theo như lời bạn nói, ôi thôi lạnh lắm,ai cũng áo ấm ,chứ ko fải áo lạnh theo cách gọi của người miền Nam,dày thật dày nhưng cũng vẫn nghe rét cầm cập.
    Bạn hỏi ta dzậy mùa thu và mùa đông of miền Nam có như vậy ko?Biết nòi sao bây giờ bạn nhỉ?!?Người ta thường nói rằng miền Nam chỉ có 2 mùa thui,mùa mưa và mùa nắng nên làm sao ta kể cho bạn nghe về mùa thu bây giờ?!?Nhưng ko đối với ta thì trời SG cũng có 4 mùa đấy chứ.Xem nào,ta vẫn nhớ hồi nhỏ lúc còn sống ở SG thì mỗi mùa xuân ta vẫn được ba dẫn đi chơi tùm lum,cũng có mai vàng và những chậu bông đủ màu đủ sắc.Còn mùa hè với ta là những ngoại ở nhà ngoại lang thang ngoài đồng hái trâm nè,dzô bưng phụ ông ngoại hái bàng nè?.nhiều thứ lắm.Còn mùa thu ư,mùa thu SG trong ký ức of con nhỏ ta khoảng 5 tuổi hồi xưa là những buổi chiều được ba chở đi lòng vòng chơi,chờ đón mẹ,trời thu SG tuy ko có hương hoa sữa nồng nàn,ko có cái lạnh se sắt chiều cớm đông nhưng cũng có những chiếc lá vàng rơi nhẹ,cũng có cái lạnh dù chỉ nhẹ nhàng thui thì cũng làm cho con nhỏ ta ngồi ép sát vào lưng ba,mùa thu SG là dzậy đó.Còn mùa đông à?Biết dùng từ gì để diễn tả hết bây giờ?!?Mùa đông SG trời ko quá lạnh nhưng cũng đủ để ta được mẹ mua cho những chiếc áo lạnh đủ màu đủ kiểu,và cũng đủ để ta cứ nằm ì trong mềm mỗi sáng sớm chẳng muốn dậy,vì lạnh và vì lười.Và mùa đông ta cũng được ba chở đi nhà thờ, để xem cái không khí dông vui tấp nập of ngày lễ Giáng sinh mặc dù chẳng có đạo?..
    Thế đấy bạn ạ,trời SG cũng như khí hậu miền Nam và cả con người miền Nam nữa tuy ko sắc sảo,sâu sắc nhưg con người đất Hà thành,nó ko fân biệt rõ 4 mùa nhưng nó cũng mang trong mình một sắc thái riêng cho cái màu đó.Người SG cũng vậy,tuy không sắc sảo nhưng cũng mang trong người một bản sắc riêng ko lầm với ai được.Bạn nói người miền Nam đơn giản quá,uh thì đôi khi đơn giản thật,vì sao ư?!? Vì nếu so với cái sự cổ kính 1000 năm ấy of HN thì SG chỉ là một đứa trẻ đang vươn lên và có lẽ vì nó trẻ mà nó khác,người trẻ thì thường thích làm khác và làm theo những gì mình nghĩ mà bạn.Người SG cũng vậy đấy bạn ạ,tuy đôi khi có đơn giản một tí nhưng trẻ và năng động, đúng ko bạn?!?
    Còn một ngày ở đây cũng bắt đầu rất mới rất lạ,người SG cũng dzậy sớm ra công viên chạy bộ,tập thể dục,?Người SG cũng bắt đầu một ngày mới bằng một tách cà phê,hay một ly sữa,một cuộc tán gẫu với đồng nghiệp trước giờ làm hay bạn bè.Và một ngày của người SG cũng trải qua bằng công việc và công việc,học tập và học tập.Làm hết sức và chơi hết mình cũng là khẩu hiệu of người trẻ năng động mà.Một ngày học và làm việc of chúng tôi cũng kết thúc,và sau công việc thì fải vui chơi chứ,phải ko bạn?!?Và vui chơi thì như thế nào,một bộ fim,một chương trình ca nhạc hay một ly cà phê trong một quán nhỏ,ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập qua lại trên đường?.
    Thế đấy bạn ạ,ngày và mùa của người miền Nam,người SG là vậy đấy bạn ạ,có khác gì lắm không so với ngày và mùa của người miền Bắc,cũng như người HN.Chắc chắn là phải có rồi bạn nhỉ, đâu có ai giống ai bao giờ đâu, đúng ko nào?!?Bạn nói bạn yêu HN lắm vì bạn sinh ra và lớn lên ở đó,thì ta cũng vậy ta cũng sinh ra và lớn lên với TP này và với nó ta có những kỷ niệm riêng ko bao giờ nói hết được,bạn cũng vậy phải ko nào?!? Đối với bạn thì ?oHà Nội:tình yêu và nỗi nhớ? còn đối với ta thì ?oSài Gòn:niềm tin và hy vọng?.Tại sao ư, đừng bắt ta giải thích,mà thui tản mạn một chút về ngày và mùa như thế là đủ rồi,bạn nhỉ?!?

Chia sẻ trang này