1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Valentine năm nay của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linanguyen, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linanguyen

    linanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine năm nay của tôi.

    Năm nay, ngày Valentine của tôi vui lắm các bạn ạ. Để tôi dể cho các bạn nghe nhé.
    Mới sáng sớm là 1 người bạn của anh tôi đã đem đến cho tôi 1 hộp Chocolat thật lớn, nói rằng "Anh tặng em hộp kẹo để em thêm ngọt ngào". Chà , cái điệu nầy, chắc bình thường tôi chua như dấm hay là mặn như muối đây.
    Tiếp theo, hơi trưa 1 chút lại có người đem đến 1 bó hoa Hồng đỏ thắm thật là đẹp, có điểm thêm những baby rose nho nhỏ màu trắng xen kẻ, tôi thật là thích lắm. Mọi người trong nhà cứ nhìn tôi cười làm cho tôi không biết làm sao , chưa kip nói lời cảm ơn lại có thêm 1 người bạn của anh rể tôi đem lại 1 hộp chocolat giống như hộp lúc sáng nữa. Nhìn thấy 2 anh đó đứng nhìn nhau, tôi cũng không biết tại sao họ lại chẳng nói gì với nhau cả. Bình thường họ vẩn nói chuyện với nhau mỗi khi gặp mặt kia mà. Thế là 2 người cùng chào ba mẹ tôi và cùng bỏ ra về, moi người đều nhìn tôi mà cười. Tôi thấy khò hiểu quá nên kéo chi tôi vào phòng hỏi cho ra lẻ.
    Á, thì ra là vậy.
    Và bậy giờ việc của tôi là phải nghỉ xem, trong 3 người ma bình thường tôi vẫn hay đùa giởn như là anh tôi, tôi phải nghỉ xem tôi có cảm tình với người nào nhiều hơn, và 2 người kia, họ có buồn không nếu tôi có ít cảm tình đối với họ. Và tôi nghỉ rằng từ đây về sau, gặp họ, chắc tôi sẽ không còn được như xưa nữa, và sẽ cũng không còn cơ hội đòi họ chở di chơi đây đó. Vậy là co phải là chuyên đáng buồn không? Các bạn cho ý kiến dùm tôi nha.

    Lina
  2. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nhiều người yêu thế chắc là bạn xinh lắm nhỉ ? cho tớ làm quen đi
    he he he...
  3. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    e'.....!
    Tên baby kia.. ngủ cho ngoan đi không có thì đi uống bia với tui...!
    Làm gì mà lại trả lời bài của người ta như thế cơ chứ...!
    Hì.... nhưng mà tâm trạng của yeungoc giống tôi lắm.. thật đấy...! hì...
    Nè linanguyen ơi...! làm gì mà phải khó sử như vậy chứ.. xem anh nào đẹp trai nhất, có nhiều "đạn" nhất thì dành tình cảm cho người đó...!
    Chà.. chà.. làm con gái thích nhỉ... ước gì mình cũng được như thế...!
    hì..hì... :)
    Minh Nhật
  4. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hì... nói vô duyên quá...!
    Mình xin lỗi nhé...!
    Tốt nhất là bạn nên theo "tiếng gọi của trái tim" mà làm theo.. còn 3 người đó tôi tin rằng ai cũng có tình cảm chân thật cả...!
    Minh Nhật
  5. tranquocdat

    tranquocdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi rang ban la mot nguoi may man day. nhung ban dung co ma thoa man qua se an han day. con trai bay gio dung tin, bon ho chi yeu vai ngay thoi, ban hay tin la nhu vay boi vi toi cung nhu vay, toi la con trai toi biet ma!!
    Tran quoc Dat
  6. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehhe, có những người valentine chẳng được ai tặng cái gì, nên bị ức chế, phải vào mạng post vài bài lên khoe rằng mình được tặng nhiều quà rồi ngồi tự sướng, như bạn linanguyen là một ví dụ điển hình. Buồn cười thật đấy

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  7. linanguyen

    linanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ cười cho đã đi hhv a, vì tôi thấy tội nghiệp cho bạn lắm đó, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phân biệt được thật hay giả. Tôi cung nhận thấy được rằng bạn là người cô đơn lắm đó, vì bạn đã không có ai để mà tặng hoa hồng hay chocolat. Nế bạn cảm nhận được mui thơm của những đoá hoa Hong khi trao qua tay của người yêu, và những vị ngọt ngào của những viên Chocolat cùng chia se với nhau. Thật ra thì trên mạng, thật hay giả cũng chỉ cách nhau có một chút xíu thôi, bận tâm làm gì. Vào diễn đàn tâm sự, chỉ muốn chia xẻ tâm tình của mình với mọi người, ai hiểu thì respond, không thì cũng chả sao. Dù bạn viết có hơi khó nghe, nhưng cũng cảm ơn bạn đã bỏ thì giờ.
    Lina
  8. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xin chuc mung ban ! that is a wonderful day for you
    Chac ban con tre lam dung khong ? Qua cau truyen cua ban toi thay hinh nhu ban cung chua yeu ai thi phai (neu co cung moi chi thich thoi). The ban co biet ngay Valentin thi chi ai moi tang ai khong ??? who present who ? Dang nhe ra neu ban chua-hay khong yeu nguoi ta thi khong nen nhan nhung mon qua do !!! Vi ban nhan se lam nguoi tang hieu lam do.
    Best regards
    fcmunich
  9. phuonghong

    phuonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn Lina. Nhưng neu bạn vẫn giữ dược vô tư thì tốt hơn. Con đường bạn đi còn dài lắm, không nên vội vã lựa chọn 1 trong 3 người đó vì tôi thấy dường như bạn chỉ xem họ như những người anh của bạn vậy. Không nên vội vã. Chúc bạn mọi may mắn trên đường đời.
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em Mỹ Linh ơi, em mấy tuổi rồi?
    Con gái Đà Nẵng hoá ra cũng nhiều mơ mộng thế. cứ tưởng là chỉ dân Hà Nội với Sài Gòn mới có mấy trò Valetine cheesy thế thôi chứ
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

Chia sẻ trang này