Ngày về ! chắc hẳn trong các bác ai cũng đã có lần về lại quê hương . vậy mọi người có thể kể lại cảm xúc mình 1 cách chân thật , hoặc có kỉ niệm đáng nhớ nào trong những lần về thăm nhà ko ! hoan nghênh mọi sự ủng hộ Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
Ủa nó là thể loại gì vậy bác? rẻ quá. Chỉ cho em với. Hic mình chưa được về nhà lần nào. Mùa hè này thấy bà con nhà mình về hơi bị đông đấy... Nói chung thấy bà con nhà mình kể lại. Cảm xúc là Sướng nhiều hơn xót Dũng sỹ diệt gái ký tên!
ho* ho* các bác nhà mình yêu quê hương đất nước ghê,,chắc là toàn con cháu của cán bộ đảng đây! iem cũng yêu tổ quốc yêu đồng bào lắm các bác ạ ! hê hê kể ra đi xa thì thỉnh thoảng cũng thấy nhớ nhà thật,,nhưng mà ngoài gia đình ra thì em nhớ nhất ở quê iem la` cái hồ con Rùa ở giữa có cái tháp, với cái hồ trúc bạch,,hí hí chiều chiều đi luợn hồ ngắm mấy anh đẹp trai với mấy chị xinh gái thì thích phải biết hi'' hi''... các anh chị ý sành điệu thì thôi roài ha ha,,nhìn như mấy model đẹp lắm đẹp lắm