1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xa anh ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mai_Ngoc, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Ngày xa anh em biết mình đã sai, sai vì đã đặt quá nhiều niềm tin vì anh ....
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Xa anh
    Em hiểu rằng đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào 1 ai đó, để rồi sau này em không phải thất vọng

    Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã xa em
    Để em có thể làm được những gì mình thích mà không phải sợ rằng ai đó sẽ phật lòng
    Để em có thể dang tay nắm lấy những cơ hội mà khi quen anh em đã vô tình hay cố ý bỏ qua nó
  3. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sự "đổ vỡ" đa phần vì "đánh mất" hay bán rẻ "niềm tin" của nhau...
    Bạn may mắn vì đã "vấp" kịp thời! Sống tốt nhé :)
  4. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói, đôi khi biết nhiều quá không tốt
    Và bây giờ em thấy điều đó thật đúng
    Nếu không biết được những điều đó thì chắc bây giờ em đã không bị tổn thương đến thế

    Nhưng em cũng phải cảm ơn điều đó
    Nhờ đó mà em có thể hiểu được rõ hơn về người mà em đã từng yêu, đã từng coi là thần tượng của mình, người mà em đã từng đặt tất cả niềm tin vào đó

    Và cũng nhờ đó, em có thể sống tốt hơn
    Để rồi một ngày nào đó gặp lại anh
    Em có thể kiêu hãnh nói với anh rằng: "Cảm ơn anh đã đánh mất em"
  5. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa biết về bạn nhưng những dòng bạn viết ở đây khá giống người bạn của mình, chia tay người yêu từ nuối tiếc, tổn phương, rồi có khi nhỏ nhen (ích kỷ) hay để ý đến hành động của người yêu cũ (trong khi không đáng phải thế) bởi vì người đàn ông ấy đã đến với nguời con gái khác,...

    Bạn ấy đã đến, kể chuyện, hỏi lời khuyên, mình đã chia sẻ suy nghĩ về cách sống, về "Được" và "Mất", cái j xứng đáng với tình cảm, sự hi sinh của bản thân mình,...
    Chúc bạn sớm tìm lại được bản thân, sống tốt hơn có "sự kiêu hãnh" như câu cuối bạn viết!

    P/s: Cuối tuần vui vẻ! :)
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Con gái mà :)
    Đâu có thể nói quên là quên được ngay đâu, đâu có thể bảo không quan tâm là không quan tâm được ngay đâu

    Nếu không quan tâm nhiều đến thế thì chắc mình không bị tổn thương như bây giờ
    Nhưng bây giờ
    Điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi

    Con gái bao giờ cũng mang trong mình những tiếc nuối về cuộc tình đã qua và cả những câu hỏi rất cần lời giải đáp dù biết có khi chẳng bao giờ có thể biết được câu trả lời
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ bỏ một thói quen không phải là một điều dễ dàng ...

    Hàng ngày kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối
    Tối tối nhận những tin nhắn "Chúc em ngủ ngon" của anh
    Hàng giờ check mail của anh gửi ....

    Và bây giờ
    Em sẽ từ bỏ hết
    Để rồi làm lại từ đầu
  7. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hj, ban Mai_Ngoc đừng từ bỏ hết mà hãy "bước qua" theo đúng nghĩa, đúng cách. Hãy xếp những điều đó vào quá khứ... đừng khắt khe với chính bản thân mình, hãy đón nhận những tình cảm tốt đẹp của những người con trai khác dành cho bạn. May mắn nhé!
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này của bạn thế ,có lẽ phần nào nói đúng tâm trạng
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Ngày xa anh
    Có lẽ vì bị tổn thương quá lớn mà em đã làm điều không phải với anh và với chính bản thân mình

    Anh đã nói: cách mình đối xử với mình sẽ phản ảnh cách người khác đối xử với mình
    Nhưng điều này liệu có đúng khi anh đối xử với em như thế???

    Quên được một người không hề là điều dễ dàng
    Nhưng khi xa anh rồi, em mới nhận ra: còn rất nhiều người xung quanh em, quan tâm đến em

    Và bây giờ
    Em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong trái tim, và anh mãi mãi chỉ là một kí ức buồn trong rất nhiều những kí ức của em
    Bụi thời gian sẽ phủ mờ nó
    Để rồi một ngày, em có thể nói rằng: em đã từng yêu anh như thế ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=54272

    Tình yêu khi đã đặt nhầm chỗ thì đến lúc đau khổ ta mới nhận ra điều này ....
    Và em cũng đã vậy ...
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi thất bại trong tình yêu lại là điều may mắn vì có thể bạn sẽ gặp được người khác tốt hơn !!

Chia sẻ trang này