1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xa anh ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mai_Ngoc, 05/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Xa anh em mới có thời gian nhìn lại những gì đã qua
    Những điều em đã bỏ qua khi bên anh

    Nếu ngày ấy
    Em ko bỏ qua những điều nhỏ nhặt ấy
    Thì bây giờ ...
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Có người nói em đã bị ảnh hưởng quá nhiều về chuyện này
    Nhưng có lẽ đúng

    Làm sao em có thể không bị ảnh hưởng chứ
    Khi mà niềm tin của anh trong em đổ vỡ
    Còn lại gì cho em ...
  3. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra bạn nên vui mừng . Niềm tin trong bạn đổ vỡ bây giờ là quá may mắn . Giả sử bạn kéo dài TY này , cưới về , có con , rồi mới nhận ra mình bị lừa dối , lúc ấy sự thể bi đát hơn nhiều :|
  4. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy tiếc thì đúng hơn
    Tiếc về một người mà mình đã từng yêu , từng tin tưởng

    Anh xa em vì không muốn đi trên con đường gian khổ
    Vào địa vị của anh em nghĩ mình cũng lựa chọn thế
    Giữa hai con đường gian khổ và nhẹ nhàng
    Liệu ai sẽ đi trên con đường khó khăn đó?
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn đi chụp ảnh cưới chẳng hạn bạn gặp 2 con đường,một xấu,một đẹp.Đường đẹp dẫn đến nơi chụp xấu.Đường xấu dẫn đến nơi chụp đẹp.Bạn chọn đường nào??
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Không ai biết đc mỗi con đường sẽ dẫn đến đâu
    Và đó là quyết định của người ấy
    Mình tôn trọng nó
    Và mình ra đi
  7. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Đêm về ...
    Khi chỉ còn lại một mình
    Bất chợt em lại nghĩ đến anh
    Thật khó để quên đi một người ...
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi để ra được quyết định đó cũng không phải là dễ dàng.
    Chưa bao giờ chấm dứt một chuyện tình là điều dễ dàng cả, trừ khi cả 2 đến với nhau chỉ vì mục đích khác.
    Let's it go easy đi bạn.
    Dù biết nói vẫn dễ hơn làm
    Nhưng người ở lại sau này khi nhìn lại, sẽ vẫn thấy mình may mắn. May mắn vì đã dành trọn tình cho một mối tình, và không còn gì để phải day dứt hay nuối tiếc nữa
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Mình biết để ra được quyết định đó với anh cũng không hề đơn giản
    Đến bây giờ, điều em day dứt nhất là không thể bên anh ....
    Nhưng em cũng không hối hận vì đã yêu anh ...
  10. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Em đã từng nói với anh: Có lẽ em không đủ tự tin để đi bên anh?
    Anh đã mắng em: Lại nói linh tinh rồi!

    Nhưng bây giờ điều đó đã xảy ra
    Chắc anh đã quên những gì đã nói với em....

Chia sẻ trang này