1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xa anh ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mai_Ngoc, 05/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày mà em đã hạ quyết tâm
    Sẽ quên anh
    Dù sau này có thế nào đi nữa
    Thì chúng ta: "đã vô tình lướt qua nhau" ....
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thôi quên đê!! Đời còn dài,tương lai còn rộng,đàn ông còn đầy he he !!
  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    thường thì câu này luôn đúng
    nhưng trong trường hợp này ko đúng lắm ;))
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko phải con đường mình đang đi là con đường an toàn ... quan trọng là bạn đã chấp nhận nỗi đau ấy, bây h chỉ cần tự băng bó vết thương cho chính mình để đứng dậy và bước tiếp ....
  5. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Không ai có thể biết trc được con đường mình sẽ đi nó ra sao
    Và không ai muốn con đường mình đi sẽ gian khổ

    Và mình phải chấp nhận thực tế đó ...
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Em đã quyết định sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó
    Và từ đây em sẽ đi tìm vị trí của chính mình ....
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa đã tự nhủ lòng mình câu niệm chú này không biết bao nhiêu lần.Nhưng có niệm mà tâm không tĩnh thì cũng vậy. chỉ đến khi lại tìm thấy tình yêu, lại được yêu thương thì tự dưng nhìn lại nó rất là nhẹ nhàng.
    Thôi chúc chủ topic bình yên và sớm cân bằng lại cuộc sống của mình.
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã động viên mình ...

    Đúng là nói thì dễ nhưng làm được không dễ chút nào cả ...
    Bây giờ khi mọi thứ đã qua thì mình thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng dù lòng mình không hề nhẹ nhàng chút nào cả ...
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Có những chuyện em làm có thể anh sẽ nhìn nhận em khác so với trước đây
    Nhưng điều đó không quan trọng với em
    Em làm điều đó để rồi sau này không phải hối tiếc rằng mình đã không làm gì
    "Muộn còn hơn là em không làm gì cả"

Chia sẻ trang này