1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xa Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi skyHue, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa Huế

    Sau một cái tết ấm áp chỉ trọn vẹn trong 8 ngày, tôi lại trở về với Sài gòn, nơi có nhiều niềm mơ uớc của riêng tôi, Tôi yêu Huế vì Huế chất chứa niềm yêu thương và ở huế còn có những người tôi yêu, Ngày tôi đi Huế không bóng người, lát đát vài chú xích lô chạy ngang qua, Đêm ở Huế thật kỳ lạ không một bóng người , không một tiếng xe chạy . Sông Hương hôm nay buồn quá mặt nước phẵng lặng, nhành liễu đang đu đưa trước gió như đang tiễn đưa ai đi xa, buồn rũ rượi? buồn quá mi ơi.

    ?o?Hồi chiều ni tâu đi gấp quá mà không nói được chi hết,

    Taị mi cứ hối làm tâu quên dăn dò moi người trong nhà, quên kiss mấy đưa nhỏ. Chà tôi nghiệp ghê chưa t âu đi rồi nhìn lại mà thấy mấy đứa đó cứ nhìn theo tâu, cặp mắt đứa nào cũng rưng rưng nước mắt, nghĩ lại mà thấy thương ghê?

    Ba tâu cũng rứa, tâu quên dặn ông bớt nhạu lại, con gái đi rồi chắc ba buồn lắm hỉ, ba tâu cứ nói thân con gái mà đi cho xa, ở nơi đất khách quê người không ai nương tựa?. tâu thì cứ cười cợt nói. Ba đừng có lo Sài gòn là quê hương thứ hai của con mà, ở sài gòn con quá quen thuộc rồi , từng ngõ nghách hóc hẽm nào có đồ ăn ngon mà rẽ với lại hàng giảm giá là con biết hết. hìhìhì .

    Nhưng có ai biết được là tâu cũng lo lắng như ba tâu rứa mô, tâu nói rứa thôi chứ cũng lo lắm chứ, có điều tạo vẻ bề ngoài tự tin cho ông đở buồn thôi.. tâu thích ở Huế lắm chứ ở Huế thật bình yên giản dị nhưng mi à thích là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác, hơn nữa với cái tính của tâu thì không chịu pó chân pó tay ngồi một chỗ để lĩnh lương hàng tháng mô, ở tuổi như mi với tâu bấy giờ thì phải bương chải để biết mùi đời là ?ocái Chi Chi? nữa chứ hè ?


    Huế răng mà lạ rứa hè, không có ai hết rứa trời mới có 9h thôi mà , mọi người đi ngủ hết rối à, Mi ko duoc ngủ nghe chưa tối nay phải thức để nói chuyện với tâu đó, tâu mai lên tàu ngủ còn mi ngày mai về nhà ngủ . Chúng tôi nói chuyện cũng hơi lâu và có lẽ trời cũng đã quá khuya, cô bạn của tôi chắc không thể thức nổi để nói chuyện được nữa rồi. miệng nói lẩm bẩm mà mắt thì nhắm trít, chắc bạn ấy không quen thức khuya?.

    Tôi không giám nhắm mắt lại bởi vì tôi sợ đêm sẽ qua nhanh và vì tôi còn ít thời gian để giành cho Huế. Tôi ko giám ngủ bởi vì tôi sợ phải đến ngày mai. Tôi nhớ đến mọi người và nhớ đến bờ sông hương sao im lặng thế,

    Phải chăng Huế cũng đang buồn giống tôi.

    Trời đã sáng tôi lại phải lên tàu đi để bắt đầu một cuộc hành trình mới thực hiện ước mơ của mình. Tàu bắt đầu chuyển bánh tôi mới cảm giác mình đã xa huế thực sự nhìn theo nhưng hàng cây nhưng căn nhà mộc mạc ở Huế tôi thấy mình đang xa dần Huế , Mắt cay sao môi tôi mặn đắng ?????.. Tạm biệt Huế Thân yêu tạm biệt mọi người .
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ra Huế, chỉ vỏn vẹn 3 ngày Tết nhưng xa Huế sao cứ nhớ quay quắt, nhớ như đó là quê hương ruột thịt của mình vậy. Nhớ những ánh đèn đủ sắc màu cầu Trường Tiền, nhớ bóng hàng cây sứ ngoài cổng hoàng thành, nhớ những ánh đèn le lói hoa đăng trên dòng Hương, nhớ cái lành lạnh của đêm Huế vắng bóng người... và giọng nói ngọt ngào êm dịu xứ Huế...
    Từ ngày xa Huế bỗng nhiên thích nghe những bài hát về Huế. Lòng buồn nao nao đến lạ...
    "Tôi có người em sông Hương núi Ngự
    Của luỹ tre thôn Vĩ hiền từ
    Của kinh thành cổ xưa thật xưa
    Buổi trưa em che nón lá
    Cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ
    ....
    Huế ơi! Không biết bây chừ
    Tiếng ca nào vương bên mạn thuyền
    Có ai chờ ai qua Trường Tiền
    Không biết bây chừ
    Nữ sinh mang nón bài thơ
    Để trai xứ Huế mộng mơ..."
    Hẹn gặp lại Huế một ngày không xa...
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Lại gần đến tết rồi nhỉ, buồn quá.
  4. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 1 năm rồi, năm nay sẽ không về Huế nữa...........
  5. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ngày xa huế,huế xác sơ,huế buồn,bao năm trở lại huế,huế dạo này đẹp nhiều lắm,huế đẹp ,chỉ có mình thấy xấu đi thôi và già nữa chứ,huhuhuh,thế mới đau
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà gà thì già khú đế rồi .
    Còn Huế đc cái yên tĩnh , không khí trong lành thôi, đẹp thì chả có gì đẹp
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Huế không đẹp khi trong mình không có chút tình. Chắc tại chưa ai ở Huế níu anh lại nên anh mới thấy rứa đỏ
  8. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    gà này gà kiểng nha,mắt k có thẩm mỹ nên thấy huế k đẹp là phải
  9. Mới về Huế vài ngày....rồi lại xa...
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Chập chững về Cảng Vụ Huế đc vài ngày lại phải chuyển công tác ra bắc. Nhưng cũng đủ để mình lang thang khắp những con phố, đủ để mình gặp lại người con gái ấy. Bây giờ, thì thấy nhớ.....

Chia sẻ trang này