1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY XƯA CÁC CỤ CỦA CHÚNG TA YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi longhair12, 25/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA CÁC CỤ CỦA CHÚNG TA YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO?

    Thân chào,

    Longhair12 tui cứ thích thâm nhập vào phần hồn của mỗi một linh hồn. Thẳm sâu tận tâm hồn nha.

    Không biết ý kiến của bà con thế nào chứ tôi thấy rằng ngày xưa các cụ của chúng ta yêu nhau còn "open" hơn giới trẻ chúng ta bây giờ rất nhiều. Này nhé:

    "Yêu nhau chẳng quản chiếu giường.
    Một tàu lá chuối...che sương cũng tình"!!!
    Hay:
    "Ước gì em hoá thành cau.
    Anh hoá thành bẹ...ôm nhau cả ngày"!!!

    Các anh, các chị, các em ơi.... có muốn lãng mạn như các cụ của chúng ta thế này không???


    Ngocxanh

    Được sửa chữa bởi - choc vào 26/03/2002 11:28
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Loãng Moạn" kiểu này chỉ có nước mà chết sớm. Hề Hề
    Gladiator
  3. steelheart

    steelheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác ko hiểu ý nhĩa của câu thơ đó rồi! CHán bác quá! Thế này mà bác lại cho là lãng mạn á?
  4. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To: Steelheart: Như vậy theo tớ là lãng mạn lắm bởi sống ở trên đời người ta cần một tri kỷ, tri âm hay rộng hơn nữa là một tấm lòng. Steelheart thì chắc là cần tìm một điểm nóng chảy đấy. Hì hì, tớ thấy cậu "đáng thương" wá.
    To: Gladiator: Nhưng mà chắc là Bác cũng thích kiểu "Loãng moạn" như các cụ nhà ta xưa???
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    he`....
    Khan thuong nho ai
    Khan roi xuong dat
    khan thuong nho ai
    khan vat len vai
    den thuong nho ai
    ma den ko tat....

    Hoa chi thom la thom lung
    Thom cay thom re nguoi trong cung thom

    Gio sao gio mat sau lung
    Da sao da nho nguoi dung the nay
    Uoc gi sum hop mot nha
    Ra dung vao cham keo ma nho thuong
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  6. steelheart

    steelheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Longhair12 này! Thế cậu thấy tôi đáng thương lắm sao? Cái quan niệm về sự lãng mạn của mỗi người mỗi khác phải ko?Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi, làm gì mà cậu nặng lời thế?
    Tôi đang đi tìm điểm nóng chảy cho riêng mình đây!
  7. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui, Steelheart cũng biết giận cơ đấy. "Ừ, đáng thương" wá. Bởi đã là 'Steelheart' thì khó lòng tìm được điểm nóng chảy. Nhưng biết đâu một ngày kia, bạn lại có thể tìm cho mình một heatpoint. Hy vọng thế.
    Tặng bạn này: "Chén rượu nồng để anh sẻ nửa
    Em rót vào câu hát ấy cho anh".
    hy vọng có rượu thì sẽ dễ dàng hơn cho cậu. thử hỏi "thích rượu" xem tớ nói thế có đúng không???
    Thân,
    Ngocxanh
  8. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì em hoá thành cau.
    Anh hoá thành bẹ...ôm nhau cả ngày"!!!
    Nghe hấp dẫn quá đi mất, nhưng giá như không cần lo chạy kiếm ăn thì mới được vậy chứ ( Chắc nhà thơ này là con Địa chủ, Cường hào ác bá ngày xưa mất hì hì...
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương[​IMG]

Chia sẻ trang này