1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa còn bé

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Milanista, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn bé

    Trong tất cả các thành viên của Câu lạc bộ Hạ Long, tôi có quen một cô gái, tất nhiên chỉ là bạn bình thường thôi, tuy mới gặp nhau một lần, một cách rất tình cờ, ngồi cạnh nhau trong quán Net, soi nick nhau, và quen, những buổi sau đó, toàn ngồi chat.
    Một hôm cô ấy, ngồi và bói thử cho tôi, tuy không bao giờ tin vào mấy trò bói toán đó, nhưng những gì cô ấy nói đã làm cho tôi phải suy nghĩ, nó rất đúng với những gì đang diễn ra với tôi.


    Phần 1: Thời thơ ấu

    Tôi sinh vào ngày 28/10/1980, tại một bệnh xá nhỏ ở vùng quê Nam Sách tỉnh Hải Dương, tôi cũng không nhớ rõ tôi sinh vào lúc mấy giờ nữa, mà chỉ biết vào đêm. Bà ngoại tôi bảo với mẹ tôi " Rồi số tôi cũng khổ, bởi vì tôi tuổi khỉ mà lại để vào ban đêm". Tôi thì tôi chẳng tin, nhưng những gì đã diễn ra với tôi từ khi tôi còn bé đến bây giờ cũng đáng làm cho tôi phải suy nghĩ lắm chứ.

    Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại được sinh ra ở cái đất HD đấy, có thể vì được sinh ra tại đó hay không mà trong tâm hồn tôi luôn luôn muốn mình đóng góp gì đấy cho quê hương mình, quê mẹ tôi ở HD mà. Lớn lên tôi mới có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Bố mẹ tôi làm ở QN, nhưng sắp đến ngày sinh của tôi, mẹ tôi lại phải lặn lội mấy chục cây số về quê, bởi vì ở đó mẹ tôi mới được sự chăm sóc của bà ngoại, đó chính là thứ mà mẹ tôi mong muốn ở nhà nội, bố tôi thì quá bận, không thể chăm sóc mẹ tôi được.
    Lớn lên một chút, tôi luôn luôn là cục cưng của bố mẹ và của ông nội tôi, tôi còn nhớ, ông nội tôi luôn dắt tôi đi chơi mỗi khi bố mẹ tôi bận, hai ông cháu dắt nhau đi bộ đến nhà những người bạn của ông tôi, tôi chỉ nhớ mang máng thế thôi, ông tôi quý tôi nhất nhà mà, dù sao tôi cũng là đứa cháu trai đầu tiên của ông, tuy không phải là cháu trưởng. Bố tôi chỉ là người con thứ hai trong sáu người con của ông tôi.
    Tôi còn nhớ, hồi bé, gia đình tôi ở trong khu tập thể của trường Quân chính QK 3, cả bố và mẹ tôi đều làm trong quân đội, bố tôi thì làm trưởng phòng tài vụ, mẹ tôi làm trong phòng hậu cần, lúc đấy tôi cũng chẳng biết bố mẹ tôi làm chức gì, bởi vì tôi vẫn còn bé mà. Khi ở khu tập thể, tôi chơi rất thân với hai anh em Hưng và Hùng, Hùng lớn hơn tôi 1 tuổi, họ luôn có những trò chơi rất mới lạ, lúc nào tôi cũng lẽo đẽo theo sau hai anh em họ, chơi ném đá, đánh đáo, nói chung là rất nhiều trò chơi của trẻ con.
    Trận đòn đầu tiên trong cuộc đời của tôi, nó cũng xuất phát từ hai anh em họ. Lúc đó vẫn còn ở thời kỳ bao cấp hay sao đấy, cái gì cũng khó kiếm, nhất là bánh kẹo, trẻ con chúng tôi có bao giờ được ăn đâu. Ở ngay ngõ nhà chúng tôi,có một cái quán, người bán quán là một cụ già, tất nhiên bán toàn những thứ mà bất kỳ một đứa trẻ nào như tôi đều muốn, đó là bánh kẹo, đồ chơi và nhiều thứ nữa, nhưng chỉ có một điều là tôi không có tiền để mua. Hai anh em họ đã xui tôi về lấy tiền của bố tôi, tôi chỉ nhớ mang máng họ đã nói " Mày về nhà mở tủ mà lấy tiền, ****** làm ở đấy thì thiếu gì tiền" Tôi cũng chỉ biết là nhà tôi có tiền thôi. Hôm đấy, bố mẹ tôi đi làm không có nhà, tôi thì bị nhốt trong nhà, chỉ có thể nói chuyện qua cửa sổ được thôi, hai anh em họ đến gọi tôi, và tôi đã lấy trộm của bố tôi một tờ tiền. Chẳng biết là bao nhiêu, nhưng hai anh em họ mua rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi cho tôi, cho họ mà vẫn không hết, khi về đến nhà, bố tôi biết đã đánh cho tôi một trận đòn mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi, nó mở màn cho những trận đòn sau này. .....


    I give you all my love

    That's all I do

    And if you saw my love

    You'd love me too


    I Love You

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 28/12/2002 ngày 16:18

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 15/03/2003
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê tâm sự ghê nhỉ
    Bao nhiêu phần tất cả hả anh Milan ??
    [​IMG]
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chưa viết xong, mới ra là phần 1 thôi, nhưng chắc là từ khi bé đến bi giờ, li kỳ lắm, cố mà đón xem

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You

Chia sẻ trang này