1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xửa ngày xưa ở Mexico... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kiddos, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa ở Mexico... (*)


    Đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Robert Rodriguez

    Dàn diễn viên

    Antonio Banderas .... El Mariachi
    Salma Hayek .... Carolina
    Johnny Depp .... Sands
    Mickey Rourke .... Billy
    Eva Mendes .... Ajedrez
    Danny Trejo .... Cucuy
    Enrique Iglesias .... Lorenzo
    Marco Leonardi .... Fideo
    Cheech Marin .... Belini
    Rubén Blades .... Jorge FBI
    Willem Dafoe .... Barillo
    Gerardo Vigil .... Marquez


    Once upon the time in Mexico là bộ phim mới nhất của đạo diễn Robert Rodriguez. Với danh tiếng của bản thân, cộng với thành công của phần phim trước là "Desperado", Robert Rodriguez đã tập hợp được một dàn sao tham gia vào bộ phim này, và đây chính là một trong những lý do giúp "Once upon the time in Mexico" đã đứng top trong Box Office của Mỹ tuần rồi, thu được tới 24 triệu đô.

    Tuy nhiên, phần lôi cuốn nhất vẫn phải là câu truyện phim. Khán giả mong đợi được nhìn thấy nhân vật El Mariachi lại xuất hiện và sử dụng cây súng của mình. Vậy là câu truyện truyền kỳ về tay sát thủ liều lĩnh El Mariachi đã được kể tiếp.

    Cuộc phiêu lưu lần này có "phông màn" là lòng tham và sự trả thù. Mệt mỏi và tổn thương sau quá nhiều thảm kịch, El Mariachi quyết định lùi về một cuộc sống cô độc. Tuy nhiên mọi việc đã đi theo một chiều hướng khác khi một nhân viên CIA là Sands xuất hiện với nhiệm vụ ngăn chặn tên trùm ma tuý Barillo đang có âm mưu ám sát tổng thống Mexico. Sands đã lần ra El Mariachi và thuê anh ta để cùng đối phó với Barillo và tay sát thủ Marquez của hắn.

    Nhưng bản thân El Mariachi cũng có lý do riêng cho lần tái xuất giang hồ này. Đó là trả thù. Thế là kẻ liều mạng nầy vào cuộc cùng với sự trợ giúp của hai người bạn tin cẩn là Lorenzo và Fideo và cô người yêu xinh đẹp Carolina. Cuộc phiêu lưu mới của El Mariachi còn quyết liệt hơn nữa, kịch tính hơn nữa và hồi hộp hơn nữa.

    Nếu như "Desperado" đã đẩy danh tiếng của Antonio Banderas lên hàng sao, thì "Once upon the time in Mexico" lại thuộc về Johnny Depp. Trong phim này, El Mariachi không phải tâm điểm của sự chú ý nữa. Có thể ví El giống như cái búa đóng từng cái đinh vào cỗ quan tài của bọn người xấu; nhưng người sử dụng cái búa đó chính là nhân viên Sands. Sands có mặt trong hầu hết các cảnh quan trọng của phim, là điểm kết nối các nhân vật với nhau, là nơi khởi nguồn cho các biến cố và dẫn dắt các biến cố đó theo ý anh ta.

    Phim có sự góp mặt của cả Antonio Banderas và Salma Hayek, tuy nhiên nếu bạn mong chờ những scene nóng bỏng như trong "Desperado" thì câu trả lời là không. "Once upon the time in Mexico" là một phim action chính hiệu. Súng nhiều hơn, đạn nhiều hơn và ít lời hơn. Tuy không được đánh giá cao như phần trước, đây vẫn là một phim đáng xem, cho dù bạn có là fan của Antonio Banderas hay "Desperado" hay không.
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đọc báo nghe nói phim này hay lắm, nhưng chưa được xem, không biết đã có chưa.....Phim này đưa tên tuổi của Antonio lên diễn viên của năm 2003, chắc là hay lắm....Cái tên thì bắt chước Hoàng Phi Hùng quá Once upon a time in China
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  3. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một vài cảnh trong phim

    Được kiddos sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 17/09/2003
  4. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu về đạo diễn Robert Rodriguez
    Là một đạo diễn trẻ (sinh nhật 20/06/1968) nhưng Robert Rodriguez đã có được danh vọng nhờ vào những phim anh làm, cho dù số lượng không nhiều. Anh cũng là một hiện tượng lạ ở Hollywood: chuyên thực hiện các phim có kinh phí thấp, chỉ khoảng 20 triệu đô (phim có chi phí cao nhất là Spy Kids 3D là 39 triệu đô) nhưng lại thành công lớn về tiền vé.
    Bộ phim đầu tay của anh là Bedhead năm 1991. Đến bộ phim thứ hai, El Mariachi năm 1992, anh đã trở thành huyền thoại đối với các nhà làm phim độc lập kinh phí thấp. Kinh phí chỉ mất 7.000 đô, mà chủ yếu do Robert nhận thử nghiệm thuốc để có, phim cũng thu được hơn 2 triệu đô, tức là lãi tới 300 lần; đồng thời giành được một loạt giải tại các liên hoan phim danh tiếng của dòng phim độc lập là Sundance, Deauville.
    Sau đó là thành công lớn của Desperado, tức phần hai của El Mariachi. Phim cũng giúp cho Antonio và Banderas có được chỗ đứng tại Hollywood. Các phim nổi tiếng nữa là From Dusk Till Dawn, The Falculty, bộ ba Spy Kids và bây giờ là Once upon the time in Mexico. Nhờ đó, Robert liên tiếp có mặt trong danh sách 100 Nhân vật quyền lực nhất của giới điện ảnh năm 2002 (hạng 94) và năm 2003 (hạng 80) - một thành tích đáng nể đối với một đạo diễn mới 35 tuổi có 12 năm sự nghiệp và 13 phim (cả phim nhựa lẫn phim truyền hình).
    Còn đây là chân dung của Robert Rodriguez:
  5. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn một vài cái ảnh nhỏ, tranh thủ up nốt nè
    Được kiddos sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 17/09/2003
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một phim nữa tớ phải "rình" khi có DVD đẹp nữa rồi Cái Desperado tớ thấy cũng hay phết, chắc phim này còn hấp dẫn nữa, kỹ xảo nhiều hơn, bắn nhau ác hơn, mà lại có Johnny Depp nữa. Hụ hụ... đọc bảng cast thấy có cả chú Enrique bên ca nhạc, cái chú có cái nốt ruồi trâu í, hát đã như hâm, lại còn phim với chả anh, may là vai phụ thôi.
    Anh giai Robert Rodriguez này rất kết Antonio Banderas và Salma Hayek, hầu như các phim Robert làm đều có mặt 02 diễn viên này - đó cũng là một nét riêng. Nhưng phải nói cái loạt Spy Kids quá nhảm, phần 01 còn đỡ chứ phần 02 dở tệ, chả biết phần 03 có khá hơn không.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Phi Hồng mới là bắt chước của bọn Mẽo :
    - Once upon a time in America (1984) < phim kinh điển về tội phạm Mỹ
    - Once upon a time in the West (1968) < phim cực hay về mấy gã cowboy
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Thì Hoàng Phi Hồng bắt chước Mẽo, rồi Once upon a time in Mexico bắt chước HPH.....hiihi.....Mấy hôm nữa thì Once upon a time in Vietnam.....
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 17/09/2003
  9. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ây da, mình thì khoái phim này vì có em Salma Hayek đẹp kinh người,nhất là cái ảnh em mặc áo vàng, dao giắt đầy đùi trông quá "ngon lènh".Còn cái phần 1" Desperado " xem như phim Hồng Kông,rẻ tiền. Anh Banderas này được cái ngoại hình bắt mắt thôi chứ đóng thì quá thường.Có cái "The Body" với cả"The mask of Zorro" xem còn khá chứ những phim khác thì hơi bị nhạt (nhất là phim mới "cái gì... vs Ballistic" thì vô địch nhảm nhí.
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE , THEN THE WHOLE WORLD CAN KISS MY ASS.........
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mình kết Desperado vì nhạc film của nó, bài Sutter''s Mill...Nhưng chỉ được xem Videoclip chứ chưa được xem phim...hix hix...

    MITDAC@.....

Chia sẻ trang này