1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xửa ngày xưa........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ami_girl, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa........

    Ngày xửa ngày xưa, từ khi mà con người vẫn chưa biết tình yêu là gì, lúc đó con người có đến 2 cái đầu và 2 đôi chân, tuy có hai cái đầu nhưng tâm hồn của họ lại là một.Bỗng đến một hôm , trời nổi cơn dông , rồi có một tia sét đánh xuống chia con người làm hai phần, mỗi phần có một đầu và hai chân, họ bị đánh bật về hai phía xa nhau.Nhưng do có cùng một tâm hồn nên họ luôn muốn tìm thấy nhau_một nửa tâm hồn của mình.Và việc đi tìm một nửa tâm hồn đó vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.
    Đó là một câu chuyện mà mình đã được nghe từ một người nào đó, nó không hay nhưng mình lại rất thích, chẳng vì một lí do nào cả vì thế mà mình muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người, mong sao cũng có người yêu thích câu chuyện này giống mình.



    Noi nho la nhung dieu rat that......
  2. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà con người ta cứ mải miết tìm kiếm để rồi phải chịu sụ đau đớn tột cùng????Tại sao cứ phải làm khổ bản thân mình như thế chứ, tại sao, tại sao?? Nhưng dù biết đau khổ sao em vẫn cứ lao vào để rồi bây giờ chới với không biết nên để chuyện chúng mình đi về đâu.
    Anh có biết không, từ khi quen anh em đã thay đổi rất nhiều, em không còn là con bé vô tư như ngày nào nữa, em hay buồn hay nghĩ ngợi vu vơ rồi những lúc nhớ anh da diết, em tự hỏi đây có phải là em?????Em như vậy nhưng anh vô tâm quá, anh không hiểu em, anh làm em nhiều lúc phải tự hỏi rằng em là gì của anh chứ?em có vị trí như thế nào trong trái tim anh?có lẽ đó là những câu hỏi mà em sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời vì em đã quyết định rời xa anh, em muốn tìm lại chính mình_ con người mà hình như em đã vô tình đánh mất. Và biện pháp tốt nhất là em phải rời xa anh dù em biết mình cũng sẽ đau khổ nhiều nhưng em chắc chắn mình có thể vượt qua được và em nghĩ anh cũng có thể vượt qua và anh cũng vậy phải không anh?


    Noi nho la nhung dieu rat that......
  3. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Because I''m a Girl
    Minh em dem vang co don quanh hiu
    Nho ve giay phut nong nan
    Minh e ap trao nu cuoi
    Va anh mat ay mang day nho thuong
    Roi con giong to chot den voi nguoi
    Anh ra di khong noi mot loi
    Nuoc mat em nhat nhoa, nhung hoi am trong em mai day
    Chorus:
    Gio anh nhu ang may troi ngang
    Nguyen cau cho gio mang anh ve
    Hoa trong tieng hat ngan nga
    Cung bay chim tung tang voi nang vang
    Bai tinh ca viet rieng cho anh
    Nuoc mat em hoa chung tieng dan
    Tinh em van am trong tim du anh da troi dat phuong xa
    Vi anh nuoc mat em tron vao tim
    Anh co don noi ay mot minh
    Trong bong dem mit mu, tinh yeu chay sang soi bong trai tim
    Mot lan hoi am ve trong giac mo
    Ngo nhu anh yeu dung ke ben
    Vong tay am em ngay nao, ma gio day anh yeu da xa.
    (Noi dau, tu lau em khong the noi het
    Chung minh da tung hanh phuc ben nhau.
    Gio day chi con lai giac mo.
    Em da dam say trong tinh yeu cua anh
    Anh noi rang anh se khong bao gio xa em,
    du chi mot lan khi em can den anh.
    Em co the tha thu nhung em khong the quen
    Noi dau ma em se ganh chiu
    em van yeu anh.
    Yeu anh cho den khi trai tim em tan thanh bang gia).
    Em yeu anh nhung con tim don dau
    Vi anh khong conday nua roi
    Nguyen mong thoi gian ngung troi mai mai,
    De anh yeu luon ben em suot doi...
    Repeat chorus


    Noi nho la nhung dieu rat that......
  4. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mới nghỉ có hai hôm thôi vậy mà bây giờ đi học lại mình cảm thấy thật mệt mỏi, tinh thần rã đám quá thôi, tệ thật.Ngồi nghe bài Because I''''m a Girl do một người anh gửi cho, lòng trống rỗng, cảm giác cơ thể bị cuốn vào một khoảng không nào đó trong vũ trụ, một khoảng không gian đen tối mịt mù, chỉ có một mình thôi.Buồn nhưng không hiểu mình buồn vì cái gì, tình cảm đã được chôn kín rồi vậy mà lòng vẫn không thôi nổi sóng, cứ ngẩn ngơ, thật chẳng hiểu nổi.Có lẽ cần thời gian để mình có thể làm lành vết thương này hoặc cũng có thể nó sẽ không bao giờ có thể lành lại được, có lẽ...



    Noi nho la nhung dieu rat that......
  5. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay em cố ý lên mạng chỉ để gặp được anh vậy mà chẳng hôm nào gặp được, vậy là sao?Có phải anh tránh gặp mặt em không anh, tại sao phải thế chứ, mình có thể nói chuyện mà.Anh làm thế thì cả anh và em đều cảm thấy không thoải mái, em muốn quan hệ giữa anh và em thật rõ ràng, dù có thể mối quan hệ đó không thể như trước được nữa.Nhưng có một điều em có thể chắc chắn đó là tình cảm của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, em chỉ cất nó vào một nơi sâu kín nhất nơi trái tim mà thôi.Mong anh đừng lẩn tránh em nữa anh nhé, em không muốn giữa anh và em có sự căng thẳng đâu, em không muốn......


    Noi nho la nhung dieu rat that......
  6. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sao đầu óc lại trống rỗng như thế này nhỉ,trong đầu không tất cả đều lộn xộn, rối tinh rối mù hết cả rồi.Anh có biết những gì anh nói ngày hôm qua làm em đau lòng lắm không?Yêu anh, em luôn muốn dùng tình yêu của mình để anh có thể tốt hơn nhưng hình như tình yêu trong em chưa đủ lớn để có thể làm thay đổi một con người, có phải vậy không anh?Nói với anh lời chia tay em đau lòng lắm, đó là điều mà không hề mong muốn, em chưa bao giờ nghĩ em phải xa anh, đối với em anh là người đầu tiên và cho đến tận bây giờ anh vẫn là duy nhất.Nhưng anh có biết vì sao em phải nói lời chia tay với anh không?chắc anh chẳng biết đâu nhỉ?Anh có bao giờ tự hỏi tình cảm của anh đối với em là tình cảm gì chưa, đó có phải là tình yêu không, anh không chắc, em biết nhưng em không trách anh.Nhưng anh cũng phải hiểu cho em, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau em đã rất cố gắng, còn anh thì sao, anh vẫn thế,vẫn cái cách nửa đùa nửa thật, em không chịu nổi.Thật ra thì anh đang nghĩ gì, anh muốn gì, em phải làm sao đây hả anh.Anh nói rằng chia tay với em anh không còn quan tâm đến điều gì nữa nhưng em đâu muốn anh như thế,em không muốn nhìn thấy anh lặp lại hình ảnh của một năm trước khi em gặp anh, em không muốn.Tại sao cứ chia tay nhau rồi con người ta không thể có được mối quan hệ tốt, tại sao cứ phải coi nhau như người dưng chứ anh, anh bảo em hãy quên anh, đừng quan tâm đến anh nhưng anh cứ thế thì hỏi làm sao em có thể yên tâm được, em vẫn luôn quan tâm đến anh nhưng em không muốn em và anh có thời gian suy nghĩ lại về tình cảm của mình, để có thể chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn, để mai này không phải hối hận về bất cứ một điều gì.Anh có hiểu cho em không anh?Nếu anh cứ như bây giờ chắc em sẽ điên lên mất, dù đã cố nói với lòng rằng phải dứt khoát nhưng sao em.............


    Noi nho la nhung dieu rat that......
  7. conngoc

    conngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ. Thuợng đế ban cho con người rất nhiều và lấy đi của họ cũng rất nhiều, người đã ban anh cho em nhưng người cũng xui rủi người đó đến với em,tình cảm của em bị giành giựt giữa hai con người mà em đều yêu quý, em không muốn mất cả hai nhưng em cũng không có quyền lựa chọn cả hai người.Có thể mọi người nhìn vào sẽ bảo em tham lam, em quá ích kỉ, em đều chấp nhận , em chỉ mong ước sao em không mất ai cả. Lòng em giờ như chiếc lá trôi giữa dòng, không biết phải trôi dạt về bến bờ nào?Em biết nếu cứ kéo dài em sẽ làm tổn thương đến cả hai người nhưng đến bây giờ em vẫn chưa biết phải làm sao, phải xử sự thế nào cho đúng? Em..................
    Mattroinho





  8. conngoc

    conngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi không biết có phải em không biết nói chuyện hay là em với anh không thể đồng quan điểm, từ hồi quen nhau rồi yêu nhau đến giờ cứ nói chuyện với nhau 10 lần thì hết 8 lần đều kết thúc bằng một cuộc cãi nhau nảy lửa.Thật sự thì em cũng đã cố gắng bỏ đi cái tính trẻ con của mình nhưng vẫn không được, có lẽ suy nghĩ của anh và em quá khác xa nhau, mình không thật sự hiểu nhau mà cũng có thể tình yêu của chúng mình không còn như trước.HÌnh như lí do thứ hai có vẻ đúng hơn thì phải?????? Giờ em lớn hơn trước, suy nghĩ cũng có thật nhiều thay đổi và cả tình cảm cũng khác trước nhiều.Em không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thé nào nhưng em không biết mình có thể kéo dài tình trạng này được bao lâu?Giá mà em dứt khoát hơn, không quá nghe vào lời khuyên của bạn bè, chia tay với anh có lẽ giờ em đã thanh thản hơn nhiều rồi
    Tham mong anh ben ai va quen em





  9. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm mới_ năm Giáp Thân, mọi chuyện trên lớp cũng bình thường, thầy cô đầu năm cũng thật vui vẻ, không khí trong lớp cũng dễ chịu chưa từng thấy, bọn bạn đứa nào cũng hứng khởi với thu nhập trong tết của mình,tỉ lệ thuận với thu nhập cũng là mức ăn đáng sợ của bọn nó, sau tết đứa nào cũng có vẻ tròn tròn nhìn kĩ cũng dễ thương phết. Còn mình cũng rất vui vì ngày đầu tiên đi học lại này sẽ được gặp người đó, con người mà đã làm cho con bé mình cả tết ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì nhớ.Vậy mà buổi sáng đến trường cũng không thấy mặt mũi đâu, giờ mình mới nhớ người ta học buổi chiều, không sao, chiều đến trường thế nào mà chẳng gặp.
    2h chiều mình cùng con bạn đến trường nhưng cô báo nghỉ, quá sướng hai con khong rủ cũng tự biết dắt xe vào hàng net ngay cạnh trường.Ngồi một lúc lại thấy người ta gọi, lạ thật, giờ này phải ở trong trường chứ, hay hôm nay anh chàng ngủ quên rùi nghỉ học luôn, chắc thế! Nhưng sao lúc này trong lòng mình lại thấy có một cái gì đó, mình không thể diễn tả được nó là cảm xúc gì, hình như có hơi chút giận dỗi vì cả tết người ta chẳng thèm phone hỏi thăm lấy một câu.Giận thế nhưng vẫn muốn nói chuyện với người ta lắm, vậy mà sự cứng đầu của mình vẫn chiến thắng, người ta gọi, mình im lặng, dặn con bạn nếu người ta có hỏi thì cứ bảo mình không online, thật lạ, mình mâu thuẫn thật, chẳng hiểu nổi con bé mình nghĩ gì nữa??????




    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha
  10. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [quote-Ami_girl viết lúc 16:19 ngày 27/01/2004:
    Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm mới_ năm Giáp Thân, mọi chuyện trên lớp cũng bình thường, thầy cô đầu năm cũng thật vui vẻ, không khí trong lớp cũng dễ chịu chưa từng thấy, bọn bạn đứa nào cũng hứng khởi với thu nhập trong tết của mình,tỉ lệ thuận với thu nhập cũng là mức ăn đáng sợ của bọn nó, sau tết đứa nào cũng có vẻ tròn tròn nhìn kĩ cũng dễ thương phết. Còn mình cũng rất vui vì ngày đầu tiên đi học lại này sẽ được gặp người đó, con người mà đã làm cho con bé mình cả tết ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì nhớ.Vậy mà buổi sáng đến trường cũng không thấy mặt mũi đâu, giờ mình mới nhớ người ta học buổi chiều, không sao, chiều đến trường thế nào mà chẳng gặp.
    2h chiều mình cùng con bạn đến trường nhưng cô báo nghỉ, quá sướng hai con khong rủ cũng tự biết dắt xe vào hàng net ngay cạnh trường.Ngồi một lúc lại thấy người ta gọi, lạ thật, giờ này phải ở trong trường chứ, hay hôm nay anh chàng ngủ quên rùi nghỉ học luôn, chắc thế! Nhưng sao lúc này trong lòng mình lại thấy có một cái gì đó, mình không thể diễn tả được nó là cảm xúc gì, hình như có hơi chút giận dỗi vì cả tết người ta chẳng thèm phone hỏi thăm lấy một câu.Giận thế nhưng vẫn muốn nói chuyện với người ta lắm, vậy mà sự cứng đầu của mình vẫn chiến thắng, người ta gọi, mình im lặng, dặn con bạn nếu người ta có hỏi thì cứ bảo mình không online, thật lạ, mình mâu thuẫn thật, chẳng hiểu nổi con bé mình nghĩ gì nữa??????[pink][/pink]
    <P>

    <H3 align=left><FONT color=aqua>

    <P>Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha</P></FONT>[/h3]</P>
    [/QUOTE]




    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha

Chia sẻ trang này