1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xửa ngày xưa........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ami_girl, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đi học về, đã định về nhà nhưng chẳng hiểu sao đôi chân không tuân theo suy nghĩ, nó cứ đạp thẳng đến trường, rẽ vào hàng net quen thuộc, bật YM lên, kìa, mes của người đó, chẳng có gì nhiều, không có lời xin lỗi cũng không có lời hỏi thăm nào cả, chỉ một câu hỏi lấy lệ như thường, thật chán.Vậy mà chẳng hiểu sao mình vẫn cố ngồi chờ người ta mặc dù lòng đã bảo rằng cứ kệ người ta, người ta không quan tâm đến mình thì tại sao mình cứ phải làm khổ mình cơ chứ thế nhưng....




    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha
  2. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao con người lại phải yêu, tình yêu nó có ma lực thật lớn, một ma lực mà không có ai có thể cưỡng lại được, con người cứ bị hút vào cái cảm giác yêu thương đó rồi để nhận ra rằng tất cả chỉ là giả dối, không ai có thể yêu nhau suốt cả cuộc đời nếu có thì đó cũng chỉ là những trường hợp hiếm hoi mà thôi :(
    Khi yêu nhau người ta thề non hẹn biển, bao nhiêu lời yêu nhưng đến khi chia tay người ta lại nhìn nhau như người xa lạ và hơn thế là họ coi nhau như kẻ thù mặc dù họ đã từng có những ngày hạnh phúc bên nhau, có lẽ đó cũng là một tính cách rất đặc trưng của loài người, có thể.............
    Em và anh cũng không phải là ngoại lệ phải không anh???? Khi yêu nhau thì trao cho nhau những lời nói thật ngọt ngào còn khi hai đứa không còn cần nhau nữa thì gặp nhau cũng chỉ như bao nhiêu người xa lạ xung quanh :(( Tại sao phải như thế nhỉ???? có lẽ không có gì có thể thay thế được tình yêu, không có.............. Mình bước qua mặt nhau.... cảm giác thật xa lạ..... không một cảm xúc...... đã quá xa rồi cái ngày hai đứa vui vẻ bên nhau phải không anh????? Hình như lỗi là do em, có phải em quá khắt khe không??? có phải em đã sớm làm anh nản chí không??? có thể ..... Nhưng tình cảm anh dành cho em chỉ có thế thôi sao, tất cả những gì anh nói có lời nào là thật không??? em không biết nhưng em vẫn tin anh, em đặt niềm tin vào anh để rồi thất vọng, em có đáng bị như vậy không??? có không anh????




    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    biết em sẽ phải buồn, sẽ nhớ mong, sẽ nghĩ suy............lẽ thường cuộc sống phải không em
    biết không thể giây lát làm em vui, biết tình cảm là bấp bênh mong manh lắm, biết chẳng giúp em tránh.............cũng là điều tất yếu
    những gì qua, những gì đến, những gì nói với em, không nhiều nhưng chẳng ít, đủ để rót vào tâm hồn em một chút gì đó, nuôi dưỡng nó theo một chiều hướng già dặn và biết cách suy nghĩ kỹ hơn với những điều mà đáng ra ở tuổi em, sis chưa từng đối mặt
    những hạnh phúc hay nỗi buồn, rồi cũng qua đi cả thôi, gió sẽ cuốn vào hư vô................con người ta sinh ra được ban cho vui sướng và đau khổ, cũng như món ăn, đồ uống có thứ ngọt, thứ chua, thứ mặn, thứ cay, thứ chát, thứ bùi.
    cứ đến rồi sẽ đi, thời gian còn dài để bước, hãy lặng mình phút chốc để mạnh mẽ lâu dài
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, em có thể quá bé để nghe chuyện mọi người, có thể em không hiểu nhưng em cũng có lúc như thế, em đã tự làm khổ mình bởi bao dằn vặt về người ấy, tại sao họ tránh em, tại sao em lại thế, nhưng chưa bao giờ em có câu trả lời, em mãi mãi ngập trong lo lắng, em khóc hàng đêm, nhưng làm thế em đâu khá hơn?
    Chị ơi, còn rất nhiều người yêu thương chị, rất nhiều người lo lắng cho chị, vì vậy chị đưng buồn chị nhé...em biết, trước đây khi em đang buồn về chuyện tình cảm em rất ghét bị khuyên nhủ những câu nhàm như thế ....nhưng đó là sự thật, chị hãy yêu mình để nguời khác còn yêu chị, và tình yêu đi thì tình yêu mới sẽ đến ...........bởi lẽ ....không có gì mãi mãi được trong đời....
    Yêu các chị ..........
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  5. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những tình cảm trẻ con, em đã hứa là sẽ không nói chuyện với người ta nữa thế nhưng lại tự nhủ trong lòng rằng hôm nay nếu online mà thấy mail của người ta thì sẽ tự mình đi xin lỗi người ta vì những điều không phải mà em đã làm,nghĩ vậy thôi nhưng em chẳng hi vọng gì cả vì em biết em đã làm người ta buồn nhiều rồi thế mà........... hôm nay online lại thấy mess anh để lại, chỉ một câu nhớ em thôi cũng làm cho em đủ can đảm để nói câu xin lỗi anh.Sis hãy nói cho em biết em làm thế có đúng không????? em không muốn mất đi mối quan hệ mà mình đã mất nhiều công sức và tình cảm để gây dựng, em không muốn nó dễ dàng sụp đổ như thế, em muốn nó kéo dài mãi, sẽ sống mãi......
    Không biết rồi ngày mai sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nhưng em vẫn muốn một lần thử đối mặt với tình cảm thật của mình, như sis đã nói với em, ai cũng phải đau khổ không những một lần mà nhiều lần, mỗi lần đau khổ là mỗi lần ta thêm trưởng thành và em sẽ không trốn chạy đâu, em sẽ đối mặt với nó dù có chuyện gì xảy ra em cũng thấy vui và em biết sis cũng sẽ ủng hộ em mà, đúng không sis?????




    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha
  6. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dù biết chuyện của anh và em rồi sẽ chẳng đi về đâu nhưng em vẫn để trong lòng mình một niềm tin, tin vào những gì anh đã nói với em nhưng hình như niềm tin của em đã đặt sai chỗ rồi .Những gì anh đã nói giờ đã bị gió cuốn xa...em cũng không còn gì phải hối tiếc nữa vì em đã làm hết sức mình nhưng anh vẫn không chấp nhận... em chỉ tiếc tình cảm của mình không thể kéo dài hơn được nữa.... và cả tình bạn của em và anh giờ cũng không còn.... tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi... trong em có một chút buồn... một chút nuối tiếc...và cả một chút hối hận nữa.........
    Người ta vẫn thường lẫn lộn giữa thực hư
    Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ.......





    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha
  7. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cứ mấy lần định viết nhưng rồi lại thôi, viết rồi lại không gửi đi, cũng chẳng hiểu vì sao, thấy mình dạo này thật lạ, có gì đó khác khác, chẳng biết là cái gì nữa.......
    Càng ngày càng cảm thấy chán với mọi chuyện ở xung quanh, kể cả với vệc online, trước online vì thích thú, giờ online chỉ là thói quen không bỏ được, lên mạng chỉ cho có, cho đỡ buồn, giờ mình không còn có thói quen ở nhà một mình nữa, ở nhà sao mà tù túng và buồn chán đến thế...........Giờ lên mạng gặp anh cũng không cảm thấy muốn nói chuyện, có nói cũng chỉ là cho có, để anh khỏi suy nghĩ, lo lắng cho mình, tình cảm hình như theo thời gian cũng nhạt nhoà đi đôi phần, không còn nồng nàn, không còn nhớ mong như trước nữa, có lẽ đã đến lúc chấm đưt mối quan hệ đó để xây dựng những điều mới mẻ hơn nữa..........
    Giờ chỉ mong sao mình có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ, chuyên tâm cho con đường tương lai mà mình đã chọn nhưng mình lại không đủ nghị lực để thực hiện điều đó, mình vẫn không thể rút chân ra khỏi quá khứ để tiến đến một tương lai mới, tại sao vậy nhỉ?????????? mình biết không thể vứt bỏ quá khứ nhưng cũng không nên chìm vào quá khứ hoài như bây giờ, mình giờ không biết nên đi đường nào mới đúng đây nữa, bối rối và mang nhiều suy nghĩ, mình thật lo lắng cho tương lai của chính mình...................... mình phải làm sao đây




    Gia co the dem minh ra dap vo...... Bui len troi va ki uc phoi pha

Chia sẻ trang này